Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2026] Năm nay tôi 60 tuổi, sống tại một huyện lỵ nhỏ. Tôi vẫn luôn kiên trì dùng các hình thức như gửi thư, dùng điện thoại di động để giảng chân tướng, phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, dán đề can để cứu người. Dưới sự bảo hộ xuyên suốt của Sư tôn từ bi, tôi đã bình ổn vượt qua 26 năm mưa máu gió tanh. Dưới đây tôi xin viết ra một chút thể ngộ của bản thân về việc giảng chân tướng, để báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Gửi thư chân tướng

Từ sau ngày “25 tháng 4” năm 1999, sau khi viết 6 bức thư gửi lên các ban ngành cấp trên để phản ánh tình huống chân thực của chúng tôi, tôi bắt đầu việc gửi thư chân tướng cho thế nhân. Tôi đã kiên trì như vậy hơn 20 năm, còn hai năm gần đây do bưu điện có sự thay đổi, tôi chỉ gửi lác đác vài bức thư chân tướng.

Trước tháng 9 năm 2012, tôi gửi một lượng lớn thư chân tướng, không chỉ riêng mình gửi mà còn chia cho nhiều đồng tu cùng gửi. Từ tháng 9 trở đi, các ngã tư giao thông ở địa phương đều lắp đặt camera độ nét cao, xung quanh hòm thư cũng toàn là camera, nên tôi chỉ một mình đi gửi. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nửa cuối năm tôi mới bắt đầu gửi thư. Mỗi lần đi gửi thư chân tướng, tôi đều phát chính niệm, nhẩm Pháp, và gửi được một cách suôn sẻ.

Mỗi bức thư đều gồm một tờ thư viết tay (mục đích là để họ trân quý và đọc kỹ tài liệu chân tướng) kèm theo hai tờ truyền đơn chân tướng được đăng trên Minh Huệ Net, rồi gửi đi cùng nhau. Cũng có những bức thư hoàn toàn viết tay, nội dung dựa theo hình thế của Chính Pháp. Ví dụ: Lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia vào ngày 1 tháng 3 năm 2011; các quan chức cấp cao là đồng loã bức hại Pháp Luân Công như Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân ngã ngựa; làm thế nào để tránh dịch bệnh và giữ bình an, v.v. Tôi nhớ, ở thành phố chúng tôi có một lãnh đạo tích cực tham gia bức hại, tôi đã viết cho ông ta một bức thư khuyến thiện, phần mở đầu viết như sau: “Chào ông! Tôi đã nhiều lần nhìn thấy tên ông trên Minh Huệ Net, cũng coi như là bạn cũ rồi…” Mỗi bức thư tôi đều giữ tâm thái bình hòa, khuyến thiện để viết, hiệu quả phản hồi lại cũng rất tốt.

Đối tượng nhận thư chân tướng chủ yếu là nhân viên thuộc hệ thống công an, viện kiểm sát, tòa án, cộng đồng, nhà tù, trại tạm giam, lãnh đạo các cơ quan và cán bộ thôn xã, v.v., ngoài ra còn có các đồng tu đang cần giúp đỡ khẩn cấp được đăng trên Minh Huệ, và cả quần chúng phổ thông. Ở địa phương, mỗi khi có một quan chức mới lên nhậm chức (ví dụ: Cục trưởng Cục Công an, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, v.v., tôi cũng từng viết thư cho Chủ tịch Huyện), tôi đều viết tay một bức thư chân tướng và gửi đi từ một nơi khác. Chi tiết xin xem bài “19 năm gửi thư chân tướng”.

Sau năm 2021, dựa theo một loại phông chữ được Minh Huệ Net đề xuất, chữ in ra trông rất giống chữ viết tay. Từ đó, những bức thư tôi gửi đều được in ra. Trong thư chân tướng còn để thêm thẻ nhớ nhỏ chứa video chân tướng. Tôi đã chia cho các đồng tu ở nơi khác để gửi đi số lượng lớn trong hơn hai năm. (Bưu điện địa phương đã dỡ bỏ tất cả các hòm thư bên ngoài, chỉ để lại một hòm thư nhỏ xíu treo trên tường làm cảnh, hầu như không bao giờ mở hòm thư, tôi đã từng kiểm chứng việc này).

Mùa xuân năm 2021, một vài đồng tu ở địa phương tôi bị bắt khi đi phát tài liệu chân tướng ở một thành phố nọ. Sau khi nhìn thấy tên của Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố đó trên Minh Huệ Net, tôi đã viết cho vị đội trưởng này một bức thư, và để bức thư được gửi đến trót lọt, một đồn mười, mười đồn trăm, để có thêm nhiều người đọc được. Không lâu sau, đồng tu nói với tôi rằng, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố nọ đã nhận được bức thư gửi từ trường học X ở địa phương, đó chính là địa chỉ mà tôi đã viết ẩn danh. Sau đó, bức thư được chuyển đến tay luật sư, luật sư xem xong nói rằng nội dung rất rõ ràng và toàn diện, và đã giữ lại bức thư này.

2. Dùng điện thoại di động giảng chân tướng

Mùa thu năm 2011, một buổi tối sau khi học Pháp xong, một đồng tu đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động và bảo tôi gọi điện thoại phát chân tướng cùng đồng tu. Từ đó, tôi dùng điện thoại di động để gọi, trực tiếp khuyên tam thoái, gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện chân tướng, dùng WeChat để giảng chân tướng, gửi video chân tướng, v.v. cứ thế kiên trì cho đến nay.

Thời gian đầu, tôi phát các đoạn ghi âm chân tướng cho thế nhân nghe, ai nghe tốt thì tôi gọi lại để khuyên tam thoái.

Tôi từng phát các đoạn ghi âm chân tướng có mục tiêu cụ thể cho các Cục trưởng Cục Công an, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, nhân viên Phòng 610, v.v. đã bị phơi bày trên Minh Huệ Net vì bức hại đệ tử Đại Pháp. Dù họ chỉ nghe vài câu, nhưng cũng khởi được tác dụng cảnh báo. Có lần, tôi gọi điện đến một đồn công an ở địa phương và phát đoạn ghi âm chân tướng dài hơn 20 phút. Tôi cũng gọi điện thoại phát chân tướng cho những người thân không chịu nghe giảng chân tướng, họ nghe cũng rất tốt. Sau đó, tôi lại dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện chân tướng.

Tháng 4 năm 2015, tôi dùng WeChat để giảng chân tướng. Ban đầu tôi dùng điện thoại cục gạch, chỉ có thể gửi hình ảnh và văn bản. Về sau dùng điện thoại thông minh, tôi có thể gửi cả văn bản, hình ảnh, ghi âm chân tướng và video chân tướng. Nội dung gửi đi đều là các đoạn ghi âm, video chân tướng tải từ Minh Huệ Net. Cũng có các video tin tức của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, ngoài ra còn có thể trực tiếp trả lời các câu hỏi của đối phương và giúp họ tam thoái. Ví dụ, có một người muốn tam thoái nhưng lại không trả lời trực tiếp, tôi nói với anh ấy: “Nếu anh đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn, Đội, thì hãy gửi cho tôi một ‘mặt cười’, tôi sẽ dùng tên WeChat của anh để giúp anh thoái.” Anh ấy lập tức gửi cho tôi một “mặt cười”.

Do Trung cộng điên cuồng phong tỏa, các video gốc tải về không thể gửi đi được, tôi phải dùng phần mềm chuyển đổi rồi mới gửi được. Việc này cũng rất mất thời gian. Trong thời kỳ dịch bệnh, việc phong tỏa thông tin vô cùng nghiêm trọng, nhưng dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi vẫn truyền được rất nhiều thông tin về dịch bệnh cũng như phương pháp tránh dịch cho thế nhân.

Đến ngày 23 tháng 4 năm 2020, tất cả các tài khoản WeChat đều bị khóa, việc dùng WeChat để giảng chân tướng từ đó chấm dứt! Tiếp đó, tôi lại mở các phần mềm giảng chân tướng khác, cho đến nay, mỗi ngày tôi vẫn mặc kệ mưa gió mà gửi các video chân tướng cho thế nhân. (Điện thoại tôi dùng là loại điện thoại chuyên dụng từ hơn 10 năm trước, thẻ SIM cũng là thẻ ẩn danh mua từ hơn 10 năm trước).

3. Dán đề can

Tháng 4 năm nay, Minh Huệ Net đăng đề can “Trung cộng là tà giáo”, lúc ấy tôi không để ý lắm. Cho đến khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc dán đề can “Trung Cộng là tà giáo”, tôi mới ngộ ra rằng việc dán đề can “Trung cộng là tà giáo”, “Trung cộng không phải là Trung Quốc” chính là tiến trình của Chính Pháp, là sự biến hóa của thiên tượng. Vậy là đầu tháng 7, tôi bắt đầu ra ngoài dán đề can “Trung cộng là tà giáo” khổ A4 loại 4 trong 1. Sau này tôi thấy đề can khổ A4 loại 8 trong 1 tiện lợi hơn, nên đã ghép “Trung cộng là tà giáo, Trung cộng là ác ma” lại với nhau để dán, và ghép “Trung cộng không phải là Trung Quốc, Trung cộng là tà giáo” lại với nhau để dán. Lúc mới bắt đầu dán tôi có chút căng thẳng, nhưng sau đó tâm đã vững vàng hơn.

Một buổi tối, tôi đến dưới một gầm cầu, đó là nơi mọi người thường qua lại thư giãn sau bữa ăn, hầu như nửa đêm vẫn có người đi lại. Thấy không có ai đi tới, tôi liền dán một tấm đề can vào gầm cầu, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng ho ở phía sau. Trong tâm tôi không mảy may dao động, cứ đường hoàng đi thẳng về phía trước. Lại có một lần, trên con đê có người đi dạo qua lại tấp nập không ngớt, còn có ánh đèn đường mờ ảo. Gần 9 giờ tối, ở phía đông con đê, tôi nhìn những người qua lại và thầm nghĩ, hãy để những người đi qua đều dừng lại, tôi nhanh chóng dán một tấm đề can lên cột, sau đó thong thả rời đi.

Do hiện nay đâu đâu cũng có camera, nên mỗi khi dán xong một tấm, tôi lại đổi sang chỗ khác, quần áo cũng thường xuyên thay đổi, có lúc dán vào buổi sáng, có lúc trưa, có lúc tối. Tôi dán trong các lán, đình nghỉ mát của mọi người, trên các cột, trong hành lang, v.v. Phần lớn tôi dán trong khu dân cư nơi mình sinh sống, mỗi ngày dán từ 4 đến 6 tấm. Tuy làm không nhiều, nhưng ngày nào tôi cũng kiên trì làm.

Trong thời loạn thế, thập ác bất xá, thật giả khó phân, thị phi lẫn lộn này, tôi cảm thấy mình thật vô cùng may mắn khi được làm đệ tử của Sư phụ. Chỉ có càng thêm tinh tấn, tu tốt bản thân, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, mới có thể báo đáp ân Sư.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/17/510262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/25/234856.html