Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2026] Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm giảng chân tướng gần đây. Nhiều người vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng chia sẻ nhận thức và mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình.

Một số người ban đầu từ chối lắng nghe, nhưng sau khi tôi buông bỏ tự ngã và tâm thể diện, kiên trì giảng chân tướng thì cuối cùng họ cũng đồng ý làm tam thoái. Với những người còn do dự chưa thoái, tôi thành tâm chúc họ sớm minh bạch chân tướng và tam thoái.

“Tôi biết Đảng Cộng sản là tà ác”

Có lần tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc lịch sự đứng bên ngoài chợ. Tôi nhanh chóng bước đến chỗ bà ấy và nói: “Chị à, trông chị rất có văn hóa, có tu dưỡng. Xin chị hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để có một tương lai tươi sáng”.

Sau đó tôi hỏi: “Chị đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội hay chưa? Đảng Cộng sản đã phát động vô số cuộc vận động chính trị, gây ra cái chết cho hơn 80 triệu người. Trời đang trừng phạt và sẽ tiêu diệt nó vì những tội ác tàn bạo của nó. Nếu chị đã từng tham gia vào những tổ chức này, chị nên thoái xuất để đảm bảo an toàn cho bản thân.”

Bà ấy đồng ý, và nói bà từng là Liên đội trưởng khi học tiểu học, đã gia nhập Đoàn Thanh niên khi học trung học. “Tôi vào đại học năm 1958 và tốt nghiệp năm 1962. Tôi biết Đảng Cộng sản là tà ác và tôi không muốn gia nhập nó.”

Cựu lãnh đạo cấp huyện: Giang Trạch Dân đã phạm sai lầm to lớn

Gần đây, tôi gặp một người đàn ông có vẻ ngoài lương thiện, và dặn ông ấy ghi nhớ cửu tự chân ngôn. Sau khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp, ông ấy rất tiếp thu, và nhờ tôi giúp ông ấy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Ông ấy chia sẻ rằng ông là lãnh đạo chính quyền cấp huyện đã nghỉ hưu. Khi cố lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy thấy rằng ngay cả khi nắm quyền lực, Giang vẫn sợ người dân tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đến mức khăng khăng bức hại họ. Ông ấy nói: “Khi đó tôi biết Giang Trạch Dân đã phạm sai lầm to lớn”.

“Cháu sẽ đổi biệt danh trên mạng của mình thành ‘Xuân Hoa’”

Ngày 26 tháng 5 năm 2025, khi đi giảng chân tướng thì tôi thấy một cô gái dáng người cao ráo, ăn mặc nổi bật và duyên dáng. Tôi nhanh chóng đuổi kịp và bắt chuyện với cô ấy: “Chào cháu, cháu xinh quá! Dường như cháu là người có học thức thì phải. Cháu từng gia nhập Đội Thiếu niên hay Đoàn Thanh niên không?” Cô ấy trả lời: “Cháu không được học hành nhiều, chỉ gia nhập Đội Thiếu niên”.

Tôi nói: “Dì chúc cháu hạnh phúc và bình an. Cháu hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để có một tương lai hạnh phúc”.

Cô ấy hỏi tôi đang theo tín ngưỡng nào. Tôi nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp chỉ dạy con người trở thành người tốt. Tôi cũng giải thích tầm quan trọng của việc tam thoái.

Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy họ Lý. Tôi đề nghị: “Hay dì đặt cho cháu một hóa danh là ‘Lý Xuân Hoa’ để cháu thoái Đội và được bình an nhé? Xuân Hoa là cái tên rất đẹp đấy”. Cô ấy gật đầu nói: “Tuyệt quá! Về đến nhà, cháu sẽ đổi biệt danh trên mạng của mình là Xuân Hoa”.

Chúng sinh đồng ý tam thoái

Ngày 5 tháng 3 năm 2025, tôi gặp một người phụ nữ tay cầm một tập tài liệu, và đang tìm một chiếc xe đạp. Tôi bước đến và hỏi: “Chào cháu, cháu đang đi làm à?” Cô ấy nói phải. Tôi nói: “Trông cháu rất có học thức. Cháu làm nghề gì vậy?” Cô ấy nói cô ấy là tiến sỹ, và đang làm nghiên cứu khoa học. Tôi nói: “Cháu thật tài năng và thành đạt—chắc là cháu đã gia nhập Đảng, Đoàn, Đội rồi phải không?” Cô ấy nói đã gia nhập cả ba tổ chức trên. Tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tầm quan trọng của việc thoái Đảng và các tổ chức của nó để được bình an và có một tương lai tươi sáng. Cô ấy lập tức đồng ý làm tam thoái và nói: “Dì à, cảm ơn dì. Cháu chúc dì luôn mạnh khỏe”. Tôi thực sự vui mừng cho cô ấy.

Ngày 8 tháng 3 năm 2025, trên đường về nhà, từ xa tôi nhìn thấy một người đàn ông đang thái thịt bò trước cửa nhà hàng. Tôi đến gần cậu ấy và nói: “Cậu trông giống người ở tỉnh Tân Cương. Cậu có từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội bao giờ chưa?” Cậu ấy bảo đã gia nhập cả ba tổ chức. Tôi hỏi: “Cậu đã từng nghe nói việc tam thoái bảo bình an chưa? Đảng đã phát động nhiều cuộc vận động và gây ra cái chết cho vô số người tốt, Trời đang diệt nó vì tội ác của nó. Nếu cậu làm tam thoái và ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, cậu sẽ đắc phúc báo và việc kinh doanh của cậu sẽ thuận lợi”. Cậu ấy lập tức đồng ý.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi đằng trước. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy nhưng hơi do dự. Tôi nghĩ: “Mình phải nói chuyện với người này”. Tôi bắt kịp ông ấy và nói: “Hôm nay thời tiết đẹp quá—anh ra ngoài đi dạo à?” Ông ấy nói: “Đúng vậy, thời tiết đẹp nên tôi ra ngoài đi dạo”.

Tôi nói: “Nghe giọng anh, tôi đoán anh đến từ tỉnh khác phải không?”. Ông ấy nói “Đúng rồi”. Tôi tiếp tục: “Anh có vẻ là người lương thiện. Tôi muốn nói với anh rằng hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để đảm bảo an toàn nhé. Tôi chúc anh hạnh phúc và bình an”.

Tôi nói thêm: “Anh trông có vẻ là cán bộ cấp cao”. Ông ấy bảo tôi ông từng là trưởng cục, phó tham mưu trưởng cục trong quân khu, và từng giữ chức vụ trong chính phủ trung ương.

Tôi nói: “Chức vụ cao như vậy, chắc anh đã gia nhập Đảng rồi đúng không?”

Ông ấy nói: “Đúng rồi. Thậm chí tôi còn tham dự các bài phát biểu của Tập Cận Bình nữa”. Khi ông ấy bắt đầu nói về cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, tôi đã ngắt lời và giải thích cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu vào năm 1999, do Giang Trạch Dân khởi xướng, hắn ta đã đặt quyền lực cá nhân lên trên cả luật pháp.

Tôi hỏi ông ấy: “Khi giữ những chức vụ cao này, anh có từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Ông ấy khẳng định rằng ông chưa từng làm vậy.

Tôi nói với ông ấy: “Anh là một người lương thiện. Đảng cộng sản đã phát động vô số cuộc vận động chính trị, gây ra cái chết cho hơn 80 triệu người Trung Quốc. Trời đang trừng phạt và tiêu diệt nó. Hôm nay chúng ta gặp nhau là có duyên. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là xóa bỏ lời thề đã tuyên thệ khi gia nhập. Khi Trời diệt Trung Cộng, anh sẽ không còn là phần tử của nó, anh sẽ an toàn”. Ông ấy đồng ý và nói: “Được, tôi thoái”.

Tôi tin rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều có nguồn gốc không hề đơn giản, họ đều đang chờ chúng ta cứu độ. Nhiều chúng sinh lập tức đồng ý tam thoái ngay khi nghe được chân tướng, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/27/510730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/29/234897.html