Giảng chân tướng cho mọi người là niềm vui lớn nhất của tôi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-06-2026] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi đã khỏi bệnh viêm phế quản và bệnh tim từng hành hạ tôi trong nhiều năm. Kể từ đó, tôi luôn khỏe mạnh và hiện tôi đã 60 tuổi. Đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, tôi luôn vui vẻ và lạc quan.
Bệnh ung thư của anh họ tôi biến mất sau khi anh ấy bảo vệ một học viên
Tôi có năm người dì và mỗi người đều có vài người con, vì vậy tôi có hơn 10 anh chị em họ. Họ đều biết tôi ốm yếu từ khi còn nhỏ. Tôi từng bị viêm phế quản và rất khó thở. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và các anh chị em họ đều mừng cho tôi. Khi tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, họ đều đồng ý. Khi tôi khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, họ đều đồng ý thoái.
Điều này đặc biệt đúng với người anh họ cả của tôi là Lin, hiện đang làm Bí thư thôn. Trước đây tôi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy anh ấy biết rằng Đại Pháp là tốt. Năm đó, anh Lin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Một ngày nọ, có cảnh sát nói rằng anh ta sẽ đến thôn của anh ấy để bắt một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh Lin biết chuyện và đã nhờ người nhà nhanh chóng đi báo cho học viên đó trốn đi. Nhờ vậy, học viên đã thoát khỏi vụ bức hại.
Sau đó, khi anh Lin đi khám lại, bác sĩ nói rằng tình trạng của anh ấy rất tốt và mọi thứ dường như bình thường. Cả gia đình anh ấy vô cùng vui mừng. Khi biết chuyện, tôi nói với anh ấy: “Anh nhận được phúc báo vì đã bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Công việc kinh doanh của anh ấy sau đó rất thuận lợi và con trai anh ấy thậm chí còn trở thành cục trưởng.
Chồng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chồng tôi đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ trên tivi lừa dối. Trong suốt hai năm, anh ấy đã đánh đập và chửi mắng tôi vô số lần.
Sau đó, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh gan và tôi đã chăm sóc anh ấy trong bệnh viện. Đôi khi, tôi cho anh ấy nghe các bài giảng của Sư phụ. Khi anh xuất viện sau đó một tháng, anh ấy tiếp tục uống thuốc Đông y.
Một ngày nọ, khi anh ấy đến tiệm thuốc Đông y để mua thuốc, bác sĩ cũng là học viên Đại Pháp, đã nói với anh ấy: “Nếu anh có thể nhìn nhận bệnh của mình như người tu luyện, thì đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Anh hãy về nhà và tu luyện.” Khi về đến nhà, chồng tôi nói với tôi: “Anh muốn tu luyện.” Sau đó anh ấy liên tục ngáp. Tôi bảo anh ấy: “Sư phụ đang giúp anh tiêu trừ vật chất bất hảo.”
Không lâu sau đó, chồng tôi đã khỏi bệnh gan và hiện tại ngày nào anh ấy cũng nghe các bài giảng của Sư phụ.
Đặt tâm vào việc cứu người
Trong suốt 20 năm qua, tôi luôn ra ngoài để giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Đôi khi, tôi phối hợp với các đồng tu khác và đôi khi tôi đi một mình.
Một buổi tối, tôi đi ra ngoài cùng đồng tu khác và thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang hóng mát dưới gốc cây. Tôi tiến đến nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Người phụ nữ, hóa ra là giáo viên đã nghỉ hưu, khá cởi mở tiếp thu, nhưng người đàn ông thì không.
Đúng lúc đó, đồng tu đi cùng tôi bước tới và hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi nói: “Tôi không thể thuyết phục được ông ấy. Sao chị không thử xem sao?”
Đồng tu kia nói với ông ấy: “Chúng tôi ở đây để nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Điều này rất quan trọng vì Đại Pháp đang hồng truyền trên toàn thế giới và đây là điều tuyệt vời. Mọi người đều cần biết về điều này. Chúng tôi nói với ông điều này là vì lợi ích của chính ông. Ông nhìn chị ấy xem [chỉ vào tôi]. Chị ấy từng bị viêm phế quản và không thể thở được, nhưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chị ấy bình phục hoàn toàn. Bản thân chị ấy đã được hưởng thụ ích và chị ấy muốn chia sẻ những thụ ích đó với ông, để ông cũng có được sức khỏe tốt.”
Ngay lúc đó, người đàn ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi tôi: “Mẹ cô làm việc ở đâu? Tên bà ấy là gì?” Khi tôi nói cho ông ấy biết, ông ấy nói: “Bà ấy và tôi làm cùng một chỗ. Khi cô còn nhỏ, bà ấy luôn đưa cô đi làm cùng, vì cô luôn bị viêm phế quản. Tên cô là thế này thế này, đúng không?” Tôi trả lời: “Ồ, cháu nhớ ra rồi. Chú chính là người đàn ông cao lớn đó!”
Người đàn ông nhận xét: “Tôi thấy bây giờ cô đã hoàn toàn bình phục rồi!”
Tôi nói: “Vâng, cháu đã hoàn toàn bình phục. Cháu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm rồi. Cháu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình và giữ gìn sức khỏe. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã chết vì điều đó. Người ta nói rằng Trời có thể nhìn thấy mọi việc con người làm. Đã làm bao nhiêu điều tồi tệ như vậy, làm sao Trời có thể không trừng phạt ĐCSTQ được? Chú hãy thoái xuất và đừng là một phần của nó nữa. Để cháu đặt cho chú một hóa danh và dùng nó để giúp chú thoái ĐCSTQ nhé.” Người đàn ông đã đồng ý.
Một ngày nọ, tôi thấy một cô gái đang tập thể dục. Tôi bước tới và nói với cô ấy: “Trẻ tuổi thật tốt. Cô thực sự ngưỡng mộ cháu!”
Cô bé nói: “Dáng cô cũng rất đẹp. Mặt cô không có nếp nhăn và da cô rất trắng.” Khi tôi nói với cô bé rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ngồi thiền, cô bé nói: “Cháu nghe nói ngồi thiền giúp điều hòa tuần hoàn máu.”
Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện. Chúng tôi nói về thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo và con người cần làm việc thiện, tránh làm việc ác.”
Tôi hỏi cô bé xem khi còn đi học cháu có gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên không. Cô bé nói rằng cháu chỉ đeo khăn quàng đỏ và là Đội viên. Sau đó tôi nói với cô bé: “Chiếc khăn quàng đỏ đó được nhuộm bằng máu. Đeo nó trên cổ không phải là một ý hay. Ai cũng mong muốn có được phúc báo, vì vậy hãy để cô đặt cho cháu hóa danh ‘Mỹ Lệ’ để thoái ĐCSTQ nhé, vì cô hy vọng cháu sẽ trở nên xinh đẹp như một bông hoa và mỗi ngày đều vui vẻ.” Khi cô bé cảm ơn tôi, tôi nói cháu hãy bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý, bởi vì chính Ngài là người đã yêu cầu các học viên chúng tôi nói cho mọi người biết về điều này.
Hàng ngày tôi đều nói với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại những người tốt như thế nào. Một số người sẵn sàng thoái sau khi nghe vài câu, đặc biệt là bạn học và bạn bè của tôi. Họ đều biết trước đây sức khỏe của tôi tệ như thế nào và tôi từng bị viêm phế quản. Do vậy, khi thấy tôi khỏe mạnh như bây giờ, họ rất kinh ngạc. Khi tôi nói với họ về việc thoái ĐCSTQ, họ đều tin tôi, bởi vì rất ít người có thể khỏi bệnh viêm phế quản mãn tính. Tất cả những điều này đều là sự từ bi của Sư phụ, một phép màu mà Đại Pháp đã tạo ra. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi muốn tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người, cứu thêm nhiều sinh mệnh hơn nữa và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/5/510278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235020.html



