Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2026] Gia đình tôi có một người bạn thân làm cảnh sát. Tôi đã luôn tìm cơ hội để giảng chân tướng cho anh ấy. Khi cơ hội đến, tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Ngay cả người bất hảo nhất, người mà pháp luật không quản nổi thì có thể hoàn toàn cải biến và trở thành người tốt nếu họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Anh ấy gật đầu và nói : “Tôi biết tất cả những điều đó”.

Tôi tiếp tục: “Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, những người tu luyện đều thụ ích to lớn. Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho nhân dân và đất nước, không có lấy một điều hại”. Anh ấy cũng nói mình biết hết những điều này. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không đại diện cho Trung Quốc, nó dạy người ta lừa dối, độc ác, và bạo lực. Quan chức thì tham nhũng”.

Tôi còn chưa kịp nói hết thì anh ấy đã nói: “Tôi biết tất cả những điều này”.

Tôi đưa anh ấy một bản “Thư gửi người hữu duyên”, một cuốn sách nhỏ gồm ba trang được tải xuống từ Minh Huệ Net và đề nghị anh ấy về nhà đọc. Tôi cũng tặng anh ấy bùa hộ mệnh Đại Pháp, bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Tôi dặn anh ấy rằng mỗi khi nhìn thấy các học viên Đại Pháp đang giảng chân tướng hay phát tài liệu Đại Pháp thì hãy bảo vệ họ, như vậy anh sẽ đắc phúc báo. Anh ấy đồng ý. Tôi thực sự rất mừng cho anh ấy.

Ông cụ hàng xóm nói: “Những gì họ làm là bất hợp pháp”

Năm 2026, trong suốt thời gian diễn ra “Lưỡng hội” của ĐCSTQ (Cuộc họp thường niên của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc), cán bộ và cảnh sát địa phương đã nhận chỉ thị giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhân cơ hội này kiên trì nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái đảng. Nhiều người trong số họ minh bạch và rời đi. Sau đó tôi không còn bị giám sát nữa.

Một hôm tôi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm, gồm cả các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Tôi kể cho họ nghe về việc tôi chiểu theo các Pháp lý để trở thành người tốt, và đưa ra nhiều ví dụ. Tất cả họ đều khen ngợi tôi. Một ông cụ ở độ tuổi 70 nghiêm túc nói: “Cô có biết những cảnh sát và cán bộ chính quyền giám sát cô là bất hợp pháp không. Tôi đã tìm hiểu luật cho cô rồi. Điều thứ 36 trong Hiến pháp nêu rõ là công dân có quyền tự do tín ngưỡng nên những gì họ làm là bất hợp pháp”.

Tôi giơ ngón tay cái lên ủng hộ ông cụ và nói: “Bác là người hiểu biết nhất trong chung cư này, thậm chí dám lên tiếng bênh vực cho công lý!” Cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng gật đầu tán thành.

Ông cụ muốn thoái đảng

Một buổi chiều, tôi và chồng đang lái xe thì nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi bên cánh đồng lúa mì. Chúng tôi dừng lại chào họ. Tôi mỉm cười và nói: “Chúng ta gặp nhau là có duyên. Hai bác đã từng nghe nói thoái đảng để bảo bình an chưa?”

“Chưa,” ông cụ trả lời tỏ vẻ không hiểu.

Tôi nói: “Nếu bác thoái đảng thì sẽ đắc phúc báo và được bình an”.

Ông cụ ngạc nhiên nói: “Ồ, vậy sao? Tôi muốn thoái đảng từ lâu rồi. Thoái đảng bảo bình an”.

Tôi rất mừng cho ông vì tôi không nghĩ ông đồng ý nhanh như vậy. Tôi đã giúp ông cụ thoái đoàn và đội.

Sau đó, tôi tặng ông bùa hộ mệnh Đại Pháp và nói: “Trên đây có cửu tự chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Thành tâm niệm cửu tự chân ngôn này thì sẽ đắc phúc báo. Có một hôm cháu đang lái xe đi làm thì bị một chiếc xe hơi tông từ phía sau. Vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Lúc đó, vợ chồng cháu và người con đều đồng thanh niệm cửu tự chân ngôn. Chiếc xe bị hư hại hoàn toàn nhưng gia đình chúng cháu đều bình an vô sự. Đại Pháp thật phi thường và Sư phụ Lý đã bảo hộ chúng con”. Ông cụ đã nhận lấy bùa hộ mệnh.

Khi biết ông cụ thích đọc sách, tôi đã tặng ông một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và bảo ông rằng cuốn sách này đã gây chấn động người Trung Quốc trên toàn thế giới. Tôi bảo ông sẽ biết tại sao cần thoái đảng sau khi đọc xong cuốn sách này. Ông nhận lấy nó và một lần nữa cảm ơn tôi.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/509668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234970.html