Canada: Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary, Canada, đã tổ chức sự kiện trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua và sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên căng biểu ngữ trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, ngày 17 tháng 7. (Minghui.org)
Họ căng các biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia.” Nhiều tài xế lái xe ngang qua đã bấm còi thể hiện sự ủng hộ, vẫy tay chào hoặc giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên.
Một người đàn ông bắt tay một học viên và giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho sự thiện lương và là một pháp môn rất tốt. Tôi cũng biết các bạn đang bị bức hại. Tôi ủng hộ các bạn và cảm kích tất những gì các bạn đã làm. Tôi hy vọng các bạn sẽ kiên trì, vững vàng và tiếp tục tiến bước. Chúa phù hộ các bạn!”
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada kêu gọi lương tri và công lý
Trong thời gian diễn ra sự kiện, một đại diên học viên đã đọc tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada: “Cách đây 27 năm, vào ngày 20 tháng 7, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công.” “Những tội ác tàn bạo như tra tấn, bức hại đến chết, thậm chí thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vẫn tiếp diễn trong 27 năm qua, và đến nay vẫn chưa dừng lại.”
Tuyên bố cáo buộc ĐCSTQ đã xuất khẩu các phương thức đàn áp sang Canada và “tiến hành đàn áp xuyên quốc gia thông qua giám sát, đe dọa, chiến dịch thông tin sai lệch, và gây áp lực chính trị.” “Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã nhận được hơn 140 đe dọa đánh bom và dọa giết, đồng thời đang phải đối mặt với các vụ kiện ác ý, các chiến dịch bôi nhọ từ các hãng truyền thông lớn có quan hệ kinh tế mật thiết với ĐCSTQ, cũng như các cuộc tấn công từ các đặc vụ của ĐCSTQ.”
Tuyên bố nêu rõ rằng trong 27 năm qua, cuộc bức hại chưa bao giờ có thể hủy hoại được đức tin của các học viên. “Các học viên chưa bao giờ đáp trả cuộc bức hại bằng sự thù hận hay bạo lực, mà tiếp tục đối diện bằng lòng dũng cảm và sự kiên định. Sức mạnh để bảo vệ chân lý trước cái ác và dối trá là sự phản ánh chân thực những lời giảng của Pháp Luân Công và là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần kiên cường của nhân loại.”
Cuối cùng, tuyên bố kêu gọi: “Tất cả mọi người, hãy chọn lương tri thay vì vô tri, chọn công lý thay vì im lặng, để công lý cuối cùng có thể chiến thắng.”
Chủ nghĩa cộng sản gây hại cho nhân loại
Ông Dương Jeff, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với hàng triệu học viên chính là cuộc bức hại đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. “Nó không chỉ phá hủy đạo đức và khiến con người chìm trong dục vọng, mà còn sử dụng thuyết vô thần để tẩy não người dân, khiến họ rời xa và phản bội Thần, nhằm mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại.”
Ông Dương cho biết Mỹ và các nước phương Tây đã nhận ra sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Ông nói: “Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và đã gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người. Nó là ‘căn bệnh ung thư’ gây hại cho xã hội.”
Ông khuyên các quan chức tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary: “Các vị cũng là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Đừng đi theo tà đảng bức hại Pháp Luân Công và mở rộng cuộc bức hại vì điều này sẽ hủy hoại tương lai của các vị. Các quan chức của ĐCSTQ từng bức hại Pháp Luân Công đã bị tống vào tù, đột ngột mắc bệnh rồi chết, hoặc chết trong những hoàn cảnh bí ẩn. Xin hãy suy nghĩ kỹ.”
Cả gia đình bị bức hại, được giải cứu đến Canada
Bà Trương Lệ Hồng, một học viên được giải cứu đến Canada với tư cách người tị nạn của Liên Hợp Quốc, cho biết gia đình bà không vi phạm bất kỳ luật nào nhưng lại trở thành mục tiêu bị bức hại chỉ vì nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Chồng bà bị kết án tù phi pháp 5 năm, tại đó ông đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn và nhiều lần bất tỉnh. Bà cùng đứa con nhỏ buộc phải chuyển chỗ ở liên tục để tránh bị bức hại. Cha mẹ bà bị bắt giữ trái phép nhiều lần dẫn đến sức khỏe họ suy sụp rồi qua đời.
Nhiều người hỏi các học viên tại sao họ vẫn kiên trì dù phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Bà Trương nói: “Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt bằng cách hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đứng đây hôm nay không phải vì thù hận, không phải để trả thù, mà để mọi người biết đến cuộc bức hại.“
“Bởi vì chỉ có sự thật mới có thể chống lại những lời dối trá của ĐCSTQ; chỉ có lương tri mới có thể hóa giải hận thù; chỉ có thiện lương mới có thể mang lại hy vọng thật sự.” Bà cho biết: “Hãy để giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn được tôn trọng, và đừng để thiện lương bị bức hại thêm nữa.”
Từ chối làm gián điệp cho ĐCSTQ
Bà Khâu Emily, đến Canada hai năm trước, chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị bức hại ở Trung Quốc.
Bà bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2005 vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam trong một trung tâm tẩy não suốt hai tháng. Bà bị giám sát 24/24 giờ và thường xuyên bị nhốt trong phòng tối để thẩm vấn.
Đến tháng 8 năm 2009, bà lại bị bắt và bị giam trong 3 tháng. Bà bị cấm ngủ trong thời gian dài, bị chiếu ánh sáng chói vào mắt, bị tạt nước lạnh vào mặt khi đang nằm trên sàn, và không được tắm suốt một tháng giữa mùa hè oi bức khi nhiệt độ lên tới 38 độ C.
Tháng 2 năm 2019, hai nhân viên từ Cục An ninh Quốc gia đã nói chuyện riêng với bà, hỏi xem bà có muốn đến Đài Loan hoặc Mỹ không, và họ đề nghị giúp đỡ bà. Bà hiểu đây là âm mưu nhằm chiêu mộ bà làm gián điệp. Bà đã từ chối.
Cuối bài phát biểu, bà kêu gọi: “Hỡi các quốc gia, chính phủ và người dân, xin hãy bảo vệ công lý, đứng lên cùng chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại và khôi phục công lý cho thế giới.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235195.html







