Người dân lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong cuộc đại diễu hành ờ Washington DC
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC
[MINH HUỆ 24-07-2026] Ngày 23 tháng 7 năm 2026, hơn 2.000 học viên trên khắp nước Mỹ đã tập trung tại Washington DC để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Sau lễ mít-tinh trước Đài tưởng niệm Lincoln, các học viên tổ chức một cuộc đại diễu hành nhằm phơi bày cuộc bức hại suốt 27 năm qua.
Dưới bầu trời trong xanh với nắng đẹp và gió nhẹ, đường phố tấp nập người qua lại. Đoàn diễu hành khởi hành từ đường Henry Bacon trước Đài tưởng niệm Lincoln, đi về phía Đông dọc theo Đại lộ Constitution đến Vườn Hữu nghị Đức–Mỹ, rồi tiếp tục đi qua Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam và Công viên Constitution.
Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, cuộc diễu hành được chia thành ba chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, với các học viên giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, theo sau là các biểu ngữ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Chủ điểm thứ hai là “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, với sự tham gia của gần 100 học viên mặc trang phục trắng, trang nghiêm nâng trên tay di ảnh của các đồng tu ở Trung Quốc đã qua đời do cuộc bức hại.
Chủ điểm thứ ba là “Giải thể ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)”. Các thông điệp bày tỏ sự ủng hộ đối với 464 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng nỗ lực phối hợp hành động để chấm dứt cuộc bức hại.
Hơn 2.000 học viên tham gia cuộc đại diễu hành ở Washington, D.C. nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Các học viên diễu hành dọc theo Đại lộ Constitution, giương cao những biểu ngữ cỡ lớn thu hút sự chú ý của những người đứng xem. Các thông điệp trên biểu ngữ gồm: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại”, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại”, và “Cảm ơn Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc đại diễu hành sau lễ mít-tinh trước Đài tưởng niệm Lincoln hôm 23 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Nhiều người đã dừng lại để xem và chụp ảnh cuộc diễu hành. Một số người lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên Internet. Cũng có nhiều người đã biết đến cuộc bức hại bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.
Đại diện ban tổ chức cuộc diễu hành: Sức mạnh của công lý không ngừng lan tỏa
Một trong những người tổ chức cuộc diễu hành, bà Cát Mẫn, cho biết cuộc bức hại suốt 27 năm qua vẫn đang diễn ra trên diện rộng ở Trung Quốc: “Gần đây, mẹ của cô Alisa, một học viên đến từ Washington, D.C., cùng hơn mười học viên khác ở Vũ Hán đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”
“Sức mạnh của công lý đã không ngừng được củng cố trong những năm qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã và đang hành động. Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Một dự luật phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua. Ngoài ra, mới đây Thượng viện đã trình dự luật S.4009, Đạo luật Pháp Luân Công và các Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Tất cả những điều này cho thấy tiếng nói từ các giới chính trị và dân sự yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn thu hoạch nội tạng sống đang ngày càng mạnh mẽ.”
Nhà phân tích tài chính: Cuộc bức hại là điều không thể chấp nhận và Hoa Kỳ cần can thiệp
Anh Darin Thomas, nhà phân tích tài chính đến từ Chicago, cùng gia đình đang đi thăm Washington DC đã theo dõi cuộc diễu hành. (Minghui.org)
Anh Darin Thomas, nhà phân tích tài chính đến từ Chicago, cùng gia đình đến thăm Washington DC. Anh cho biết trước đây anh đã từng nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cuộc diễu hành đã giúp anh hiểu rõ hơn về mức độ tàn bạo của cuộc bức hại đang diễn ra. Anh cảm ơn các học viên vì đã sử dụng các phương thức ôn hòa để giúp nhiều người hơn nữa biết đến những hành vi tàn ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh chia sẻ: “Sự kiện hôm nay diễn ra rất ôn hòa, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự do của họ.”
Anh Darin tin rằng những nguyên lý mà Pháp Luân Công giảng rất quan trọng: “Tôi nghĩ thế giới nên được xây dựng dựa trên những giá trị này. Mọi người đều nên tuân theo nguyên lý cơ bản ấy.” Anh cho biết các biểu ngữ trong cuộc diễu hành cũng truyền tải những thông điệp tương tự: “Các biểu ngữ khích lệ con người đối xử tử tế với nhau. Đồng thời, cũng nhắc nhở chúng ta không nên quá say mê hay lệ thuộc vào của cải vật chất.”
Anh cho rằng cuộc bức hại suốt 27 năm qua là điều hết sức kinh hoàng và Chính phủ Hoa Kỳ nên góp phần chấm dứt tình trạng này. Anh nhấn mạnh: “Khi Chính phủ Hoa Kỳ đối thoại với Trung Quốc, họ nên nêu vấn đề này và khẳng định rõ rằng cuộc bức hại là không thể chấp nhận được. Chính phủ Hoa Kỳ nên tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh nhằm buộc chính quyền này bảo vệ tự do và nhân quyền, những giá trị vốn là một phần trong các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ.”
Giáo viên người Israel: Nhân loại nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn
Cô Jannie Goldenberg, giáo viên người Israel, cùng chồng và các con theo dõi cuộc diễu hành. (Minghui.org)
Khi đoàn diễu hành tiến vào Đại lộ Constitution, cô Jannie Goldenberg, một giáo viên người Israel, cùng chồng và các con đã chụp ảnh và quay video.
Cô Jannie chia sẻ rằng cô biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Bắc Kinh qua các bản tin ở Israel. Là một người Do Thái, cô nhận thấy cuộc bức hại chẳng khác gì một cuộc thảm sát Holocaust khác. Cô rất ấn tượng với cuộc diễu hành của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại: “Đây là nhóm người đang nỗ lực truyền tải một thông điệp quan trọng. Họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta.” Theo cô, mọi người nên ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, và nhấn mạnh rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mọi người nên noi theo.
Kỹ sư: Người Mỹ cần nhận thức rõ về cuộc bức hại
Kỹ sư Brian Johnson (bên phải), đến từ thành phố Kansas, cùng con trai theo dõi cuộc diễu hành. (Minghui.org)
Kỹ sư Brian Johnson và con trai đến từ thành phố Kansas. Sau khi theo dõi cuộc diễu hành, ông cho hay đây là lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại. Ông cho rằng cuộc diễu hành “giúp nhiều người biết đến cuộc bức hại hơn và hiểu được Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa.” Ông tin nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ dành cho các học viên mà mọi người đều nên noi theo.
Về cuộc bức hại, ông Brian nhận xét: “Việc ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, bức hại các học viên và thậm chí còn cho phép tiến hành thu hoạch nội tạng sống có hệ thống từ các học viên chỉ vì Pháp Luân Công được nhiều người biết đến là hoàn toàn không thể chấp nhận được.” Ông cho rằng ngay cả những người không tu luyện cũng là nạn nhân của cuộc bức hại. Ông hy vọng, với sự phát triển của Internet, ĐCSTQ sẽ không còn có thể kiểm soát thông tin, nhờ đó sự thật sẽ được lan truyền rộng khắp hơn.
Mặc dù cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Brian tin rằng người dân Hoa Kỳ cần nhận thức rõ về sự tàn bạo này, bởi “cuộc bức hại có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Chúng ta cần nâng cao nhận thức về vấn đề này và khuyến khích nhiều quốc gia hơn cùng tham gia chấm dứt nó.”
Quản lý dự án: Cuộc bức hại ảnh hưởng đến tất cả mọi người
Anh Jack White, một quản lý dự án đến từ Richmond (bang Virginia), theo dõi cuộc diễu hành. (Minghui.org)
Anh Jack White, một quản lý dự án đến từ Richmond, bang Virginia, chia sẻ rằng anh rất ấn tượng với cuộc diễu hành: “Trước đây, tôi chưa từng biết đến cuộc bức hại, nhưng giờ tôi muốn tìm hiểu thêm.” Anh bày tỏ sự tiếc nuối vì trước đây chưa từng nghe nói về vấn nạn này: “Tôi rất tiếc vì cuộc bức hại không nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, và rất nhiều thông tin liên quan không được công khai. Bây giờ tôi mới biết về cuộc bức hại và thấy điều đó thật kinh hoàng.”
Anh tin rằng việc người dân và các quốc gia trên thế giới quan tâm đến vấn đề này là rất quan trọng, bởi “đây là vấn đề liên quan đến cả thế giới và cách con người đối xử với nhau. Nó ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/25/235240.html



























