Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại miền Nam Đài Loan

[MINH HUỆ 20-07-2026]

Trung tuần tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai buổi thắp nến tưởng niệm, một tại Công viên Thiên Niên Kỷ của Thành phố Bình Đông vào ngày 12 tháng 7 và buổi còn lại tại Công viên ven kênh Tào Công của Thành phố Cao Hùng vào ngày 18 tháng 7, nhằm tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhiều quan chức dân cử cùng nhân viên của họ đã tham dự những sự kiện này để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua.

Khi màn đêm buông xuống và ánh nến lung linh, một bầu không khí trang nghiêm, tĩnh lặng đã bao trùm Công viên Thiên Niên Kỷ và Công viên ven kênh Tào Công. Các học viên ngồi lặng lẽ để tưởng nhớ những đồng tu đã khuất. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại và lên án nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn.

5c09c0213479a9a3b7e236f744372e98.jpg

4b4cfa1f773b5602f442910f6e9c7d82.jpg

2d34a2eaac3f5c7c92d4a924c3a90922.jpg

17227d202ee9e90d4166cd564c26b217.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Công viên Thiên Niên Kỷ, Thành phố Bình Đông vào ngày 12 tháng 7 và tại Công viên ven kênh Tào Công của Thành phố Cao Hùng hôm 18 tháng 7. (Minghui.org)

ab39149df36dabb9151712fb375d2fe3.jpg

817e5c31c472b7424e5514ee266983ad.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên ven kênh Tào Công ở Thành phố Cao Hùng. (Minghui.org)

Các đại diện ủng hộ Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ

Nhiều đại diện đã đến dự các buổi thắp nến để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và lên án cuộc đàn áp suốt 27 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng tán dương nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

3061ec70a9cecc7dc2219cd0a704b881.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương đã đến ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương chia sẻ rằng khi ông học lớp bốn, giáo viên của ông đã dạy các bài công pháp Pháp Luân Công cho cả lớp. Lúc đó, ông còn quá nhỏ để có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của môn tu luyện, nhưng sau đó ông nhận ra rằng đây là một môn tu luyện của Phật gia giúp cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao cảnh giới tinh thần.

“Pháp Luân Công xứng đáng được phổ biến rộng rãi hơn ở Đài Loan,” ông Trương nhận định. Ông tin rằng cuộc phản bức hại của Pháp Luân Đại Pháp khác biệt so với các phong trào chống ĐCSTQ khác. “Những cuộc kháng nghị ôn hòa và lý trí của Pháp Luân Công thể hiện giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn khích lệ mọi người đề cao đạo đức, chú trọng việc tự tu dưỡng để trở thành người tốt.” “Tôi tin rằng đây là một phong trào giúp nâng tầm các giá trị văn minh nhân loại. Môn tu luyện này đã truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi những tiêu chuẩn tốt đẹp hơn.”

Ông Trương coi 27 năm phản bức hại ôn hòa của Pháp Luân Công là “biểu hiện tột cùng của lòng can đảm và sự kiên trì.” Ông nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công không ngừng phơi bày bản chất thực sự của ĐCSTQ cho cộng đồng quốc tế thấy. “Thực ra, việc chống lại sự bá quyền của ĐCSTQ không chỉ là trách nhiệm của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là sứ mệnh của mọi người dân ở Đài Loan—chúng ta phải đứng lên và kề vai sát cánh cùng các học viên. Đây cũng là việc giúp bảo vệ nền tự do và dân chủ khó khăn lắm mới có được của chúng ta.”

Pháp Luân Công rất phổ biến ở Đài Loan

8ae9945bb23480c008e2ab9564a17791.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Hán Trung cho rằng xã hội nên phát huy các nguyên lý của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Hán Trung cảm phục các học viên vì luôn giữ mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Pháp Luân Công được người dân trên khắp thế giới tu luyện. Chỉ có ĐCSTQ ở Trung Quốc đại lục là đàn áp pháp môn này,” ông nói, “Pháp Luân Công rất phổ biến ở Đài Loan. Những người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều theo học, công chúng cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc các học viên nỗ lực phản đối cuộc bức hại.”

“Pháp Luân Công đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn; các học viên đang đang bước trên con đường quang minh chính đại,” ông tiếp tục. “Chúng tôi cảm kích sự phó xuất của họ và hy vọng mọi người sẽ đến tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, thể hiện sự ủng hộ và lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.”

Các học viên thức tỉnh lương tri thế nhân

23b55dd97c0aa194f94c196302a3b9a4.jpg

Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Hồng Minh Giang. (Minghui.org)

“Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 hòng diệt tận gốc pháp môn này, một cuộc chiến giữa chính và tà đã khai màn,” Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Hồng Minh Giang phát biểu. “Nhưng những thiên thần sẽ không bao giờ bị đánh bại, và các học viên quyết tâm dùng chân tướng cuộc bức hại để thức tỉnh lương tri của mọi người.”

“Tôi hy vọng những hy sinh của họ trong suốt 27 năm qua sẽ phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ cho công chúng,” ông Hồng nói. “ĐCSTQ đã vươn móng vuốt tà ác của nó ra toàn thế giới. Chỉ bằng cách đoàn kết mọi người lại với nhau để chống lại ĐCSTQ, chúng ta mới có thể đánh bại được ác quỷ.”

085d9a1743e8bc32a50a642b53be5641.jpg

Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Lý Thế Bân lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. (Minghui.org)

Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Lý Thế Bân nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang hoành hành, và mọi người nên phẫn nộ trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông bày tỏ sự cảm phục đối với sức chịu đựng kiên cường của các học viên trong việc bảo vệ các giá trị phổ quát và nhân quyền. Ông cũng lên án ĐCSTQ và nói: “Thu hoạch nội tạng của con người khi họ vẫn còn sống chẳng khác nào hành vi giết người. Chúng ta phải phơi bày điều này cho thế giới thấy, để mọi người cùng nhau sát cánh chống lại tội ác tày trời này.”

Ông Hầu Triều Minh, chánh văn phòng của Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lâm Trí Hồng, cho biết Pháp Luân Công nên được mọi người trên toàn cầu đón nhận. “Thật đáng tiếc, tại Trung Quốc đại lục, các học viên phải đối mặt với cuộc đàn áp chưa từng có, điều này thật khó tin,” ông bày tỏ. “Pháp Luân Công đã phải chịu đựng những bất công to lớn, và dĩ nhiên họ cần phải phơi bày sự bức hại đó.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc liều cả mạng sống để bảo vệ đức tin của mình. Niềm tin vững chắc của họ đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi… Trong khi lên án ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Công, chúng ta cần học hỏi tinh thần của các học viên, đồng thời quý trọng nền tự do, dân chủ và những phúc lành mà chúng ta đang có.”

Sự thật có thể chiến thắng mọi ngụy biện

0ca254390571ce4055ac99043297f24e.jpg

Ông Tưởng Nhân Tuyền, chánh văn phòng của Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Tưởng Nguyệt Huệ, cho rằng mọi người nên quý trọng nền dân chủ và tự do. (Minghui.org)

Ông Tưởng Nhân Tuyền, chánh văn phòng của Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Tưởng Nguyệt Huệ, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về ĐCSTQ. “Ở Trung Quốc không nói đến đạo đức, không có nhân quyền và sự thật, chỉ có chế độ chuyên quyền và toàn trị. Tuy nhiên tôi tin rằng sự thật có thể đánh bại mọi ngụy biện,” ông nói, “Chúng ta nên học hỏi từ các học viên Pháp Luân Công và tin tưởng vào nhân quyền, dân chủ và sự thật.”

22af4383b2322e8ad93a3ca3f112bee9.jpg

Bà Lý Yến Ni, đại biểu nhân dân của Thành phố Bình Đông, đã dành những lời ca ngợi cho Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Bà Lý Yến Ni, đại biểu nhân dân của Thành phố Bình Đông, bày tỏ ấn tượng rất tốt về các học viên. Bà cho biết họ tu dưỡng tâm tính và giữ vững đức tin, điều này mang lại những tác động tích cực cho toàn xã hội. “Tôi tin rằng bóng tối rồi cũng sẽ lùi dần theo thời gian. Mọi việc đều sẽ tốt đẹp, chỉ cần chúng ta có ánh sáng, thiện niệm và lương tri trong tâm, và chừng nào chúng ta vẫn giữ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ mở ra kỷ nguyên hòa bình,” bà chia sẻ.

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại

514424436c8ec7a966d202071249808b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ để phản đối cuộc bức hại trong sự kiện ở Cao Hùng ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Cô Trần đến buổi thắp nến ở Cao Hùng cùng với người chị gái cũng là một học viên. Đây là lần đầu tiên cô tham gia sự kiện của Pháp Luân Công. Cô chia sẻ: “Bầu không khí thật trang nghiêm và tráng lệ. Các học viên tổ chức rất có trật tự và thân thiện. Tôi cảm nhận được một luồng chính khí, khiến tôi cảm thấy thư giãn và dễ chịu.”

“Chị gái tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Nhìn vào quá trình tu luyện của chị, tôi cảm nhận được sự mỹ diệu của Pháp Luân Đại Pháp,” cô nói thêm. Cảm thông khi xem những bức ảnh về các học viên bị bức hại đến chết, cô khảng khái nói: “ĐCSTQ không nên bức hại nhóm người thiện lương này. Sự phản kháng của Pháp Luân Công là chính đáng và họ đang làm những điều đúng đắn.”

Ông Uông, một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo, đã nhiều lần quan sát các cuộc tụ họp trước đây của các học viên từ xa. Lần này, ông tiến lại gần họ và nói rằng việc tiếp xúc trực tiếp đã để lại thiện cảm trong ông. Ông chia sẻ: “Anh rể tôi là một mục sư và anh ấy phải hết sức cẩn thận mỗi khi đến Trung Quốc, vì ĐCSTQ chèn ép tất cả tôn giáo và liên tục theo dõi các tín đồ.”

Nhắc đến việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông Uông thẳng thắn nói: “Sao họ có thể làm những chuyện như thế? Thật quá đáng. ĐCSTQ không thể cứ mãi làm càn như vậy.… Kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ không dễ dàng gì; các học viên thực sự đang phải đi trên một chặng đường vô cùng cam go. Tuy nhiên, việc kiên định với tín ngưỡng có ý nghĩa tích cực sâu sắc, xứng đáng nhận được sự ủng hộ từ công chúng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235216.html