Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Florida

[MINH HUỆ 22-07-2026]

Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và thắp nến tưởng niệm tại Công viên Hồ Eola ở Orlando, nhằm ghi dấu 27 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại xem màn luyện công tập thể và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt các hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

22a157d398b60fd31d05ead17771dcf2.jpg

2b8fb5d53eaf8d7ceedf84de11ad2d4d.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Hồ Eola hôm 18 tháng 7 năm 2026

037e1310b7f6247afef5c621a14f1d90.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ

Nhiều người cho biết họ bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa và đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

1bc53f037380062da62ff30083901fa3.jpg

110db7ff8920c7d41a9156f2eba76491.jpg

faeee62453d0b4c8d66d6630863a0501.jpg

aca02551a12a030c653a167b6bf898e6.jpg

7ae58ca8569f56758737869132c69f7c.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Cô Nichie, một cư dân địa phương, đang chạy bộ trong công viên thì thấy các học viên đang luyện công. Cô nói với một học viên rằng cô vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp để cải thiện sức khỏe. Sau khi nghe giới thiệu, cô rất hứng thú muốn được tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Nannie, một y tá đã nghỉ hưu, cho biết trước đây bà từng nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Công nên bà biết đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Sau khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ, gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, bà Nannie chia sẻ rằng bà đã di cư từ Cuba từ khi còn trẻ nên bà hiểu rõ chính quyền cộng sản có thể gây ra những tội ác khủng khiếp như vậy đối với những người có tín ngưỡng. Bà khẳng định bất kỳ vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng nào cũng đều đáng bị lên án.

Cô Tiffany, một cư dân địa phương khác, cũng nói cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người có tín ngưỡng cần phải chấm dứt.

Ông Henry, một huấn luyện viên cao cấp đến từ New York, đã tham gia cùng các học viên và tập các bài công pháp. Sau đó, ông cho biết ông cảm thấy rất tuyệt. Ông kể rằng ông đã nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ khi còn ở Flushing, New York, và ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Cô Millie, một nhà trị liệu, nói rằng thật tàn bạo khi bỏ tù và bức hại người dân chỉ vì họ tập luyện một công pháp ôn hòa và vô hại như vậy. Cô cảm ơn các học viên vì đã nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/25/235244.html