Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-07-2026]

Tối ngày 20 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã thông qua các hoạt động như tĩnh tọa, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và phát tờ rơi để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ phương thức phản bức hại ôn hòa của các học viên và lên án cuộc bức hại.

6b58c7aed478b3bf1c1dbd4dafb3b83e.jpg

c00783f19ea3e0a94b19ffe4a966f648.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại kéo dài 27 năm (Minghui.org)

Mít-tinh lên án cuộc bức hại

Trước hoạt động thắp nến tưởng niệm, các học viên đã tổ chức một buổi mít-tinh và nhiều diễn giả đã lên tiếng ủng hộ. Bà Martha Flores-Vazquez, Lãnh đạo khu vực của Hội đồng tiểu bang New York, đã đến phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Trong suốt 27 năm qua, các bạn luôn kiên định với tín tâm của mình, chưa từng từ bỏ, truyền tải một thông điệp quan trọng đến xã hội: Không ai đáng bị bức hại vì đức tin của mình! Các bạn là tấm gương cho toàn xã hội!”

0da079b1e10c35421d5040cebd3f045c.jpg

Bà Martha Flores-Vazquez, lãnh đạo khu vực của Hội đồng tiểu bang New York, phát biểu tại buổi mít-tinh (The Epoch Times)

Các học viên từng bị bức hại ở Trung Quốc cũng phát biểu tại buổi mít-tinh, kể lại những bức hại mà bản thân họ đích thân trải qua. Ông Trịnh đến từ tỉnh Sơn Đông cho biết ông đã bị ĐCSTQ bắt giữ phi phápvào năm 2008 và sau đó bị kết án bảy năm tù. Ông bị giam giữ tại đồn công an, trại tạm giam, và cuối cùng bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Ông bị đánh đập, bị cấm ngủ và phải chịu nhiều hình thức tra tấn tàn bạo khác. Sau khi mãn hạn tù, ông lại tiếp tục bị giam giữ phi pháp. Ông cho biết: “Bảy năm bị giam giữ, tra tấn và cấm ngủ trong thời gian dài cũng không thể thay đổi tín tâm của tôi với Đại Pháp.”

Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt

Cô Lilian Lohdi đến từ Boston vô cùng chấn động sau khi chứng kiến hoạt động của các học viên. Cô cho biết: “Công pháp này mang đến sự thiện lương, chân thành, cùng một lối sống khỏe mạnh và cân bằng, giúp mọi người trở nên mạnh mẽ và giữ được tâm thái tích cực. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao lại có người muốn ngăn cản một điều tốt đẹp như vậy, khiến cho mọi người trên khắp thế giới không thể thụ ích từ nó”.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Cô cho biết khung cảnh tường hòa cùng các động tác luyện công nhẹ nhàng của các học viên đã thu hút cô. Cô thấy họ từ phía bên kia đường và đã quyết định qua đó để tìm hiểu thêm. Cô bày tỏ: “Các động tác của họ đã cuốn hút tôi.”

Cô Lohdi cho biết: “Việc các bạn đoàn kết lại để nói cho mọi người về những gì đang diễn ra thực sự rất tuyệt vời.” Cô cho biết cô sẽ kể cho mọi người chân tướng để giúp phơi bày cuộc bức hại.

Cô chia sẻ: “Mỗi người trong chúng ta đều có một vị trí quan trọng trong vũ trụ này. Không ai có quyền ngăn cản bạn trở thành một lực lượng chính diện trên thế giới này, bởi vì đây chính là điều thế giới của chúng ta đang cần.”

“Chúng ta cần nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp như vậy”

Người phát trực tiếp (live streamer) và vlogger Angel Rodriguez cho biết: “Mặc dù hàng ngàn người đang bị bức hại, tra tấn, đánh đập và thậm chí bị giết hại, nhưng ít nhất ngay lúc này, chúng ta vẫn đang đứng ở đây, và các bạn vẫn đang kiên trì. Dù có kẻ cố gắng ngăn cản các bạn, nhưng khi thấy các bạn vẫn kiên trì ở đây, tôi thực sự rất vui.”

5deac91f8ee1188060c918fcd41db72b.jpg

Anh Angel Rodriguez (Minghui.org)

Anh cho biết: “Mang những lý niệm tốt đẹp này đến Manhattan là một trong những điều tuyệt vời nhất. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp như vậy.”

Anh Rodriguez đồng tình với các phương thức ôn hòa của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại, như diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm. Anh chia sẻ: “Đây là cách làm đúng đắn. Các bạn vĩnh viễn không thể dùng bạo lực để trị bạo lực. Chúng tôi thực sự quan tâm đến các quốc gia khác và những gì đang xảy ra ở đó. Chúng tôi ủng hộ những người yếu thế, những người bị đối xử bất công. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều xứng đáng được sự đối xử công bằng.”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, anh bày tỏ: “Những lý niệm này thật tốt đẹp. Thành thực mà nói, ở đây chúng tôi cũng cần ‘Chân- Thiện-Nhẫn’. Đây là một đức tin tốt đẹp và chứa đầy sự quan tâm.” Anh cho rằng xã hội ngày nay vẫn cần những người gìn giữ tín ngưỡng tâm linh, bởi điều này còn ảnh hưởng đến trẻ em và các thế hệ tương lai.

“Giới truyền thông thực sự cần đưa tin về những gì đang xảy ra”

Quản lý tòa nhà Tino Pat cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không chỉ gây tổn hại đến sinh mạng con người mà còn phá hủy văn hóa truyền thống. Ông nói: “Điều này [Pháp Luân Công] thuộc về truyền thống, nhưng cuộc bức hại này đang hủy hoại truyền thống. Đây không chỉ là sự bất công đối với nhân tính và nhân quyền, mà còn là sự bất công đối với văn hóa.”

“Tôi cho rằng, giới truyền thông thực sự cần đưa tin về những gì đang xảy ra. Bởi vì nếu tính mạng của người dân đang bị đe dọa và vấn đề này vẫn tiếp diễn, thì nhất định phải có hành động.”

“Cần có nhiều phương tiện truyền thông hơn nữa đưa tin về vấn đề này, bởi vì cuộc bức hại này là vô nhân đạo.”

“ĐCSTQ không cho phép người dân suy nghĩ độc lập hay suy nghĩ theo cách của riêng mình. Điều này thật bất công”. Ông khẳng định những giá trị mà “Chân-Thiện-Nhẫn” truyền tải sẽ nhận được sự tán đồng và ủng hộ của mọi người, “bởi vì con người luôn khao khát sự chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn, và từ bi.”

Ông chia sẻ: “Trong khi phải chịu bức hại và tra tấn mà vẫn kiên trì phản bức hại bằng phương thức ôn hòa, đó là một loại dũng khí. Trong số những người tôi biết, những người có thể đấu tranh cho những gì bản thân tin tưởng mà không dùng đến bạo lực là không nhiều.”

Ông cho biết, trong bối cảnh thế giới ngày nay thường cổ xúy cho việc trả đũa và phản kích, nhưng các học viên vẫn kiên định phản bức hại thông qua các phương thức hòa bình và phi bạo lực, “ở đó có một vẻ đẹp làm lay động lòng người”. “Thành thực mà nói, chính vì điều đó, giới truyền thông càng cần tiếp tục đưa tin về vấn đề này.” Ông nói thêm: “Một cuộc bức hại kéo dài như thế thực sự là quá lâu. Điều này thật bất công.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235224.html