Mong chờ ngày nhạc luyện công lại vang vọng khắp Trung Quốc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-10-2025] Gần đây tôi có cơ hội đi du lịch ra nước ngoài, được tham gia một buổi luyện công ngoài trời. Khi đồng tu nói với tôi rằng ngày mai bên hồ có luyện công buổi sáng, hôm sau tôi đã gọi chồng dậy từ sớm. Hơn 4 giờ, trời còn chưa sáng, chúng tôi đã theo đồng tu tới điểm luyện công. Chỉ có ba người chúng tôi đi trên đường. Điều này bất giác khiến tôi nhớ lại quãng thời gian trước năm 1999, khi tôi cùng cha mẹ tham gia luyện công buổi sáng ở Đại lục.
Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện sau khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ vào năm 1994. Tôi đọc sách thấy rất hay nên cũng tu luyện theo. Cha mẹ tôi hồng Pháp trong khu quân đội, người học đông dần, nên đã thành lập điểm luyện công. Từ năm 1994 đến năm 1999, trong suốt năm năm hầu như không gián đoạn, thời tiết xấu thì chúng tôi luyện trong đại sảnh hoặc phòng học của đơn vị. Có tòa nhà che mưa chắn gió, nhưng cái lạnh thấu xương hay cái nóng oi bức, cùng muỗi đốt côn trùng cắn thì không tránh được. Chúng tôi sống ở một thành phố biển miền Bắc, mùa đông nhiệt độ xuống dưới 0 độ, luyện các bài động công cử động tay chân thì còn đỡ, khi luyện bài công pháp thứ hai, tay phải giữ nguyên trong thời gian lâu, hai tay lạnh dần từng chút từng chút một, từ từ mất cảm giác, sau đó bắt đầu nóng lên. Cùng với việc luyện công ngày này qua ngày khác, tay càng trở nên chịu lạnh tốt hơn.
Cái lạnh của những ngày đông giá rét còn chịu được, chứ cái nóng oi ả của ngày hè nóng nực cộng thêm muỗi đốt thì không dễ chịu chút nào. Tôi còn nhớ rất rõ tại điểm luyện công từng có hai vợ chồng có địa vị rất cao, nghe người ta nói ông ấy là Bộ trưởng. Vợ ông ấy sợ nhất là muỗi đốt. Chúng ta tu luyện rồi, tâm nào cũng phải buông bỏ, đôi khi càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Càng sợ bị đốt, muỗi lại càng đốt bà ấy, đến mùa hè, vì sợ muỗi đốt, họ đã không tới nữa.
Kỳ thực nhẫn chịu muỗi đốt cũng là một quá trình tu luyện. Khi tôi mới bắt đầu luyện công, muỗi bay bên cạnh kêu vo ve, tôi cứ muốn động đậy xua chúng đi, sau đó tôi nhận ra luyện công mà cử động thì không đúng, bèn nhẫn chịu bất động để mặc chúng đốt, đốt xong nổi cục to, ngứa ngáy khó chịu cũng không được gãi, rất bứt rứt trong tâm. Vì tôi bất động, muỗi tha hồ đốt, đốt hết chỗ này tới chỗ khác, có khi luyện xong tay và mặt đầy những nốt sưng, chúng còn rất thích đốt ở chân. Muỗi vào thu là “điên cuồng” nhất, đi tất cũng không ngăn được. Cùng với việc luyện công hàng ngày, dần dần tâm định lại, muỗi đốt cũng không động tâm nữa, có lúc cảm nhận được muỗi đậu lên mũi, cảm giác đau nhói li ti như kim châm vào da, sau khi “no nê” chúng bay đi. Luyện công lâu dần, cái ngứa sau khi bị đốt cũng không can nhiễu được, luyện xong tôi phát hiện chỗ bị đốt không nổi cục, chỉ có một chấm đỏ nhỏ.
Hồi tưởng lại, việc luyện công ngoài trời và học Pháp tập thể sau khi đắc Pháp là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Điểm luyện công ở nước ngoài nằm bên bờ hồ xinh đẹp và tĩnh lặng, khi chúng tôi tới, các đồng tu đã bắt đầu luyện rồi. Nghe tiếng nhạc luyện công du dương và khẩu lệnh uy nghiêm của Sư phụ, tôi vội vàng đặt ba lô xuống, đứng ra phía sau các đồng tu, gia nhập cùng với họ.
Khi luyện công, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. 26 năm qua, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999 đến nay, chúng tôi đã mất đi môi trường luyện công ngoài trời. Để có được một môi trường luyện công công khai hợp pháp, các đồng tu Đại lục vẫn đang kiên trì kháng nghị không ngừng. Các đồng tu nước ngoài thật sự rất hạnh phúc! Nhất định phải trân quý!
Sau khi về nước, tôi chia sẻ trải nghiệm tham gia luyện công ngoài trời với các đồng tu ở điểm học Pháp, các đồng tu cũng cảm động rơi nước mắt. Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp sẽ lại vang vọng trên mảnh đất Thần Châu! Chúng tôi có thể đứng luyện công ngoài trời giống như các đồng tu hải ngoại, chúng tôi mong ngày đó sớm đến.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/499192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/26/231459.html


