Đại Pháp đã mang đến cho tôi một gia đình hòa thuận
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 19-09-2025] Trước khi tu luyện, do tính cách của tôi và chồng không hòa hợp, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống như thế nữa, nên đã nhiều lần đề xuất muốn ly hôn với chồng. Năm 1997 sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bởi vì tôi có tính lười biếng nên rất ít khi xem sách học Pháp, cũng không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, vậy nên không có nhiều thay đổi về phương diện tâm tính, vẫn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với chồng.
1. Khi tôi thay đổi, chồng tôi cũng thay đổi
Trước đây tôi không có nhóm học Pháp, sau này tôi gặp một đồng tu giảng chân tướng cho tôi ở điểm dừng xe buýt và chúng tôi đã nhận ra nhau. Vị đồng tu này là người rất có trách nhiệm, cô ấy thấy tôi chưa có nhóm học Pháp, lại tìm thêm một đồng tu khác, và chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp nhỏ.
Sau khi có nhóm học Pháp, tôi đã có được một hoàn cảnh tu luyện và giao lưu với đồng tu, tâm tính của tôi cũng có được sự đề cao rất lớn, và có rất nhiều lĩnh hội trong khi học Pháp. Dần dần tôi đã hiểu ra rất nhiều Pháp lý của Đại Pháp, và có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm. Khi gặp phải sự việc có thể tìm nguyên nhân ở bản thân, xem mình có chỗ nào đó làm chưa tốt. Tôi đã có thể đối xử một cách bình hòa khi xảy ra mâu thuẫn với chồng.
Khi tôi thay đổi, chồng tôi cũng thay đổi. Trước đây anh ấy đụng phải chuyện gì là nóng nảy thiếu kiên nhẫn, thường nóng giận và oán trách tôi, dù tôi có bận rộn thế nào thì xưa nay anh ấy cũng không giúp đỡ tôi mà luôn tìm ra lỗi để nói tôi. Đôi khi tôi chỉ ra cho anh ấy chỗ thiếu sót, nhưng chồng tôi không những không nghe mà còn nói những lời rất khó lọt tai.
Sau này, nhờ không ngừng học Pháp, tôi đã có thể luôn suy nghĩ cho chồng và quan tâm tới anh ấy. Khi tôi có chỗ nào làm không đúng, tôi sẽ lễ phép xin lỗi anh ấy. Khi nhìn thấy chồng có chỗ thiếu sót, tôi cũng không tranh cãi ồn ào với anh ấy, mà trước tiên tìm ở bản thân, xem có phải mình có chỗ nào làm chưa tốt, dùng lời nói và hành động của mình để cảm hóa anh ấy.
Chồng tôi nhìn thấy sự thay đổi của tôi, dần dần tâm tính của anh ấy cũng trở nên hiền hòa, so với trước đây thì hoàn toàn là một người khác. Lúc tôi bận rộn, anh ấy có thể chủ động làm việc nhà, còn nấu cơm và rửa bát v.v., đây là việc mà trước đây chưa từng xảy ra. Trước đây khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, anh ấy thường nói tôi làm việc không chính đáng, còn cằn nhằn cau có ra mặt với tôi. Hiện tại anh không những ủng hộ mà còn giúp đỡ tôi cứu người.
Em chồng tôi bị bệnh ung thư, tôi đã giảng chân tướng cho chú ấy, nhưng chú ấy không nghe, chồng tôi lo lắng nói: Hãy nghe lời chị dâu em. Đôi khi anh còn thúc giục tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, nếu tôi trở về nhà muộn anh ấy cũng chỉ lo lắng cho tôi mà không hề tức giận, còn luôn cười ha ha vui vẻ! Trước đây, khi hai vợ chồng tôi cãi vã, con trai tôi thường cảm thấy chán nản, nhưng hiện tại cháu cũng đã thay đổi trở nên rất cởi mở vui vẻ! Một bầu không khí tường hòa bao trùm trong gia đình chúng tôi.
2. Tu bỏ tâm oán hận
Trước khi tu luyện, tâm oán hận của tôi rất nặng, thậm chí bản thân tôi còn không cảm nhận được tâm oán hận này. Sau khi tu luyện, thông qua học Pháp tôi mới phát hiện ra tâm oán hận của mình. Tôi nhớ khi vợ chồng tôi vừa mới kết hôn, mẹ chồng chỉ mua cho chúng tôi hai bộ hành lý, và một chiếc tivi nhỏ, còn có hai món đồ nội thất và chiếc chăn đắp dùng khi nằm trên giường sưởi (giường gạch) đều được làm bằng vải bông cũ.
Đến khi em chồng tôi lấy vợ, những thứ mẹ chồng tôi mua cho chú thím đều là đồ mới, còn có cả đồ trang sức bằng vàng v.v. Có thứ gì tốt trong nhà đều cho chú em trước, chú thím bỏ đi không dùng nữa lại cho chúng tôi. Em dâu tôi sinh cháu mẹ chồng đều đến chăm nom. Nhưng khi tôi sinh con thì bà thậm chí chưa từng nấu bữa cơm nào cho tôi. Trong tâm tôi cảm thấy bất bình, oán hận mẹ chồng và bố chồng đã đối xử bất công với vợ chồng tôi.
Sau khi mẹ chồng qua đời, bố chồng đến ở nhà tôi, lúc đó tôi đã đắc Đại Pháp. Mấy năm sau, bố chồng tôi mắc bệnh, căn hộ nhà tôi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, bố chồng ngủ ở trên giường, tôi và chồng ngủ ở dưới sàn nhà, để có thể thuận tiện chăm sóc ông vào ban đêm.
Bố chồng tôi sau khi lâm bệnh thì không thể nói chuyện, ăn uống đều khó khăn, phải đi đại tiểu tiện ngay trên giường. Tôi nhẫn nại hầu hạ chăm sóc ông, đút đồ ăn lỏng cho ông, mỗi lần đút cho bố chồng ăn cơm đều phải mất gần hai tiếng đồng hồ, còn phải thay đổi món ăn khác nhau cho ông, ăn gì cũng phải xay nhuyễn. Tôi thường nói với bố chồng: Đại Pháp đã cải biến con, nếu không học Đại Pháp, con đã không làm được như vậy!
Có một lần, tôi muốn đi ăn cưới con của người họ hàng, nên bảo em dâu đến chăm sóc bố chồng, cô ấy bảo tôi đến trao quà cưới xong thì quay về luôn. Tôi nói: Người thân họ hàng nhà chị đến đông quá, em chờ một lát nữa chị về. Em dâu tôi nói: Không được. Tôi bèn tặng quà cưới xong liền về nhà. Đại Pháp dạy tôi phải thiện với người khác, nên làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho người khác, không được oán hận người khác, đối xử bình hòa với mọi người, bao gồm cả những người bức hại chúng tôi.
Bố chồng tôi là cán bộ cấp địa phương, ông bị lừa dối bởi những lời dối trá của tà Đảng nên đã rất phản đối Pháp Luân Công. Tôi thường mở băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ cho ông nghe, sau đó ông đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, và đã thoái xuất khỏi ba tổ chức Đảng, Đoàn và Đội. Khi có khách đến nhà, bố chồng tôi giơ ngón cái thẳng lên thể hiện sự tán thành Đại Pháp là tốt, ông đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình!
Bố chồng tôi nằm liệt giường ở nhà tôi năm năm, tôi không sợ khổ, không sợ vất vả mà tận tình chăm sóc hầu hạ ông, người thân trong gia đình nói với bố chồng tôi: Ông nằm liệt giường lâu như vậy, quả thực xưa nay không có đứa con nào hiếu thảo như vậy. Bố chồng tôi cũng vô cùng cảm khái, thường dựng ngón tay cái hướng về phía tôi. Khi bố chồng qua đời, người thân họ hàng đều giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tán thành với tôi.
Cảm ân ơn từ bi cứu độ của Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/19/-499546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231311.html


