Gửi các đồng tu còn chấp trước vào việc xem video ngắn
Bài viết của Huệ Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-09-2025]
Tôi là một học viên mới bước vào tu luyện. Công việc của tôi là làm video ngắn, gần đây tôi đọc được một bài chia sẻ về tác hại của việc chấp trước vào các video ngắn trên điện thoại, tôi có một vài nhận thức nông cạn muốn chia sẻ với mọi người.
Vài ngày trước tôi mơ một giấc mơ: trong mơ tôi có thể tự do bay trên không trung. Tôi thấy chồng mình là một đạo diễn trẻ, chuyên đạo diễn một số tác phẩm văn nghệ cho tà đảng. Anh ấy nằm trên ghế sô-pha ở nhà và điều khiển qua điện thoại. Trên ban công tầng trên của tòa nhà đối diện nhà tôi có một nhóm thanh niên, có nam có nữ, đang nhảy múa theo chỉ huy của anh ấy, đều là những điệu nhảy hiện đại rất biến dị… Tôi còn thấy ở quảng trường lớn dưới nhà có nữ minh tinh hot nhất Trung Quốc dẫn đầu đội hình, vô số người đi theo phía sau cô ấy, trong đó có rất nhiều người nước ngoài, cùng tham gia buổi biểu diễn quy mô cực lớn này. Tôi còn mơ thấy mình bay lên tầng trên chơi, khi quay về thì tìm điện thoại khắp nơi, tưởng rằng để quên trên tầng, cuối cùng lại tìm thấy chiếc điện thoại bị ngâm trong nước dưa giữa đống cặn thức ăn bẩn thỉu.
Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ ra rằng, hiện nay đối với người tu luyện mà nói, thì điện thoại di động là ngọn nguồn của muôn ác, là rác rưởi ngâm trong thứ nước bẩn, cũng là công cụ then chốt mà tà linh lợi dụng để khống chế nhân loại. Những chương trình giải trí ấy chính là chỉ các video ngắn. Những màn trình diễn biến dị do chồng tôi đạo diễn mà tôi xem chính là những video ngắn do chúng tôi sản xuất, là một bộ phận đang củng cố thế lực biến dị của tà đảng. Tôi và chồng là các blogger tự truyền thông làm nghề sản xuất video ngắn; các video ngắn do chúng tôi làm ra thường xuyên lọt top thịnh hành trên các nền tảng, lượt xem thường là mấy chục triệu, mấy triệu không chừng. Từng có thời vì làm ra video ngắn bùng nổ mà vắt óc suy nghĩ, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thu hút khán giả, hiểu thuật toán của các nền tảng khác nhau, khá rõ cái gọi là “mật mã lưu lượng” của các loại video ngắn.
Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nói với mọi người rằng, tất cả những video ngắn mà bạn lướt trên các nền tảng truyền thông của người thường, hầu như không ngoại lệ, đều là thủ đoạn nhằm khiến bạn đắm chìm trong đó. Mọi video ngắn được đề xuất cho bạn đều là kết quả của các nền tảng dựa vào thuật toán, dựa theo sở thích của bạn mà cung cấp điều bạn ưa thích. Bạn thử nghĩ xem năng lực của nó lớn đến mức nào? Đây thực sự là một hang ổ ma quỷ giết người trong vô hình. Hầu như mọi người sáng tác có thể được đề xuất trước mắt bạn đều là người sáng tạo chuyên nghiệp, là những “ứng viên xuất sắc” được thuật toán tuyển chọn qua nhiều tầng, tập hợp đủ mọi thủ đoạn thu hút người xem, đa phần là không có giới hạn nào. Người thường căn bản không chống đỡ nổi những cám dỗ này; đối với người tu luyện cũng là cám dỗ rất lớn.
Người tu luyện vẫn còn nhân tâm, chỉ cần hơi lơ là mở nền tảng video ngắn ra là sẽ lập tức bị hút vào lúc nào không hay. Não bộ ở trong trạng thái tê liệt, chủ ý thức của bản thân không làm chủ được, hoàn toàn bị hấp dẫn như bị nắm mũi dắt đi. Đừng ôm may rủi rằng mình có thể nắm chắc, có thể phán đoán tốt xấu, thực ra không phải vậy. Bạn thử nghĩ xem, mỗi ngày có mấy chục triệu thậm chí hàng trăm triệu người sáng tạo chuyên nghiệp vì danh lợi đang vắt óc để tạo ra các nội dung cám dỗ người ta, đang tìm mọi cách vì điều đó; các nền tảng thì thay đổi đủ chiêu trò để cổ vũ người sáng tạo liên tục đổi mới, tranh giành thị trường. Có mấy ai từ đó nhảy ra, tỉnh táo mà sáng tác vì chính đạo? Đằng sau những nội dung bạn thấy đều là vật chất vẩn đục của danh, lợi, tình, vô cùng mãnh liệt; có rất nhiều thứ cực kỳ thấp kém, có thể nói là hoàn toàn vô đạo đức. Đặc biệt là sự lộng hành của ma tình, ma sắc, đều thông qua những kênh này mà biến hóa đủ kiểu để đầu độc thế nhân, khiến người ta tưởng rằng cả thế giới đều là như vậy, thấy mãi thành quen. Trong trạng thái hỗn loạn giải trí toàn dân như thế này, nhân loại chính là đang bị đẩy tới diệt vong. Chúng ta người tu luyện nhất định phải tỉnh táo.
Cái hang ổ ma quỷ khổng lồ này có năng lượng lớn nhất gọi là “sự hấp dẫn”; đó thực sự là một loại lực từ. Chỉ cần bạn xem, nó sẽ như nam châm nhằm đúng vào điểm yếu của bạn mà hút lấy. Tôi có thể cảm nhận loại vật chất đó có thể khiến người ta đánh mất bản ngã, làm tê liệt chủ ý thức, đem những quan niệm biến dị của chúng ngấm ngầm truyền rót cho người xem, như đường ống dẫn truyền vậy.
Trước đây, khi sáng tác video ngắn, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến lưu lượng, tăng người theo dõi, kiếm tiền; để làm sao hấp dẫn người xem, có thể chính xác đến mức ở giây thứ mấy bắt buộc phải thiết kế một “điểm sảng khoái”, một video cần có bao nhiêu “điểm giữ chân” thì người ta mới xem tiếp không lướt đi, mở đầu làm sao có “điểm bùng nổ”, kết cục phải đảo ngược như thế nào. Không đạt những yêu cầu đó thì tôi sẽ chỉnh đi chỉnh lại, làm sao khiến khán giả cảm thấy đặc sắc, kích thích, lưu luyến không rời. Lượng lượt thích, bình luận, chia sẻ bao nhiêu sẽ quyết định nền tảng phân phối vào “bể lưu lượng” cỡ nào; để lọt vào bể lưu lượng lớn nhất tôi đều liều mình mà lao tới. Người Trung Quốc bây giờ cực kỳ nhạy bén ở những phương diện này, như được lên dây cót vậy, lần mò ra vô số phương pháp gây nghiện; bởi vì đằng sau có thể thu được lợi ích, của cải vượt ngoài tưởng tượng của người thường. Biết bao người sáng tạo đã nghiên cứu thấu triệt những điểm yếu của nhân tính; người ta chấp trước gì, họ liền nhắm vào đó mà sản xuất nội dung tương ứng, mỹ từ gọi là: ở đâu có nhu cầu, ở đó có thị trường. Họ biến việc thu hút khán giả thành một nghề, thành chuyên gia. Những người nổi tiếng trên mạng được xã hội tung hô đều là những kẻ am hiểu sâu sắc “quy luật hấp dẫn”; có thể nói, tuyệt đại bộ phận blogger hoạt động trong lĩnh vực video ngắn đều sống vì việc thu hút người khác. Những video ngắn bạn thấy trông như chia sẻ ngẫu hứng, kỳ thực không có cái nào không được thiết kế tỉ mỉ. Bạn có chống đỡ nổi không? Ngành livestream cũng như vậy.
Sở dĩ video ngắn khiến người ta dễ nghiện là vì nó quá dễ truy cập: chỉ cần mở nhẹ điện thoại là có, khiến người ta sinh ra giả tướng thỏa mãn và vui thích tạm thời. Bạn chấp trước cuộc sống tốt đẹp, nó sẽ đẩy tới cho bạn cuộc sống điền viên được thiết kế công phu, thông qua kịch bản hoàn hảo, quay dựng, diễn xuất, biên tập chỉn chu, làm bạn cảm thấy nhân gian đáng sống, tương lai đáng mong; bạn chấp trước an nhàn, thoải mái, nó liền đề xuất cho bạn đủ loại đoạn clip hài hước, kỳ quặc, vui nhộn khiến bạn thấy thời gian trôi vèo, thân tâm thả lỏng; bạn chấp trước tình yêu nam nữ, nó sẽ đẩy cho bạn đủ loại bình luận phim, đề tài tình cảm, câu chuyện tình yêu hôn nhân, đủ loại nội dung nhạy cảm, cùng những video của những nam thanh nữ tú, minh tinh hợp với gu bạn, khiến bạn có đủ “tư liệu” mà mơ, khiến tình yêu đẹp tựa như một liều ảo dược; bạn chấp trước gia đình, giáo dục, nó sẽ đẩy ra cho bạn những đứa trẻ đáng yêu, du học, giáo dục tinh anh, đủ loại video sở thích, khiến bạn ước mình cũng có thể sinh được đứa con đáng yêu như thế… Nói chung, bạn chấp trước gì, họ chỉ làm ra nội dung còn đặc sắc, bất ngờ hơn cả tưởng tượng của bạn. Nhận thức của bạn mỗi ngày đều bị đảo lộn, mỗi ngày đều chủ động chịu tẩy não. Khi bạn ngẩng đầu khỏi điện thoại, sẽ có cảm giác kiệt sức.
Trong Pháp hội New York năm 2019, một đệ tử hỏi:
Đệ tử: “Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?
Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019 )
“Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính, tuy là linh [tầng thứ] thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019 )
Tôi từng lướt video ngắn suốt thời gian dài, mê đắm trong đó, viện cớ là nhu cầu nghề nghiệp. Bởi vì các nền tảng video ngắn cho rằng nhu cầu và thị hiếu của khán giả không ngừng thay đổi, gọi là liên tục cập nhật; nội dung từng hấp dẫn trước đây chưa chắc hiệu quả hôm nay, vì thế người sáng tạo sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, sợ khán giả chán cũ, cần học những phương cách mới để hấp dẫn, nắm “mật mã lưu lượng” mới. Môi trường này chính là chiến trường tranh đoạt lưu lượng, tranh đoạt thời gian của khán giả giữa những người sáng tạo, gọi là “nội quyển” (cạnh tranh không có hồi kết). Thế giới mạng này chính là một tấm lưới mật mã lưu lượng phủ trời trùm đất; phía sau những lưu lượng đó đều là từng con người, ai nấy đều đang bò trườn trong tấm lưới ấy, bị mật mã dẫn dắt, như trúng bùa chú, không làm chủ được bản thân, hồn bay phách lạc. Mà tôi chính là người “cạnh tranh” dữ dội nhất, tôi đã tạo nghiệp lớn trong ngành này.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi dần nhận ra rằng rất nhiều tiêu chuẩn trước kia đều là sai, cần phải quy chính. Làm video ngắn nếu không có một tâm thuần tịnh, thì nội dung phát ra đều là hại người; bởi vì tự truyền thông chính là một bộ khuếch đại, có hiệu ứng tuyên truyền, có thể khuếch đại thông tin thiện, cũng có thể khuếch đại thông tin ác.
Trước kia ngày nào tôi cũng lướt video ngắn, ngồi cũng lướt, nằm cũng lướt, ăn cơm cũng không bỏ được điện thoại, có lúc thậm chí thức đêm để lướt; việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mở điện thoại, dẫn đến thị lực giảm sút nghiêm trọng. Sau khi tu luyện, tôi biết xem video ngắn là một chấp trước rất lớn, nó sẽ gây nghiện, khiến người ta không thể dứt. Tôi quyết tâm tu bỏ nó, không để nó khống chế cuộc sống của tôi nữa; ngoài việc học Pháp và đọc bài chia sẻ, hiện giờ tôi có thể khống chế bản thân cơ bản là không lướt điện thoại nữa, trừ khi có nhu cầu công việc. Tôi có thể cảm nhận được rằng, đằng sau những video ngắn gọi là đặc sắc ấy, là nhân tâm của người sáng tạo đang làm hết mọi cách, dồn hết tâm cơ để cầu được chú ý, suy cho cùng cũng chỉ là cầu danh cầu lợi.
Hy vọng các đồng tu còn chấp trước việc xem video ngắn hãy nhanh chóng tỉnh ra, thấy rõ vật chất dơ bẩn phía sau nó. Nó không đơn giản chỉ là “hại người không ít”, mà nó là sản phẩm tập hợp đủ loại quan niệm biến dị sau khi đạo đức xã hội trượt dốc đến cực điểm; chúng xuất hiện dưới đủ dạng thức giải trí, tưởng như nhẹ nhàng, mới khiến người tu luyện lơ là cảnh giác, để chúng thừa cơ chen vào.
Viết đến cuối, tôi nghĩ đến không ít đồng tu về lý trí thì biết cần tu bỏ chấp trước đối với video ngắn, nhưng về hành động lại dường như rất khó thoát ra, rất khó kiềm chế, có không ít người vì thế mà phiền não. Tôi cảm thấy vào lúc then chốt có thể cầu Sư phụ. Khi tôi ngộ ra và quyết tâm phải tu bỏ chấp trước này, tôi lặng lẽ cầu Sư phụ gia trì, giúp tôi lấy đi vật chất của chấp trước ấy. Nếu không thì như tôi, người cả ngày trừ lúc ngủ đều ngâm trong video ngắn, căn bản không thể cai nghiện nổi điện thoại. Thể hội của tôi là Sư phụ đã giúp tôi thanh trừ vật chất đó; trạng thái hiện giờ của tôi là không còn nghĩ đến chuyện lướt điện thoại nữa. Mở điện thoại ra thỉnh thoảng có lướt một chút cũng có thể lý tính mà khống chế; không còn như trước đây, không lướt điện thoại là cảm thấy lạc lõng không biết làm gì. Giống như rất nhiều người nghiện rượu vậy, chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà muốn cai rượu là rất khó. Nhưng chỉ cần đệ tử chân tu khởi niệm muốn tu luyện, Sư phụ sẽ giúp đệ tử lấy đi vật chất hình thành lâu dài này.
Trên đây là thể ngộ nông cạn hiện tại của cá nhân tôi, khích lệ cùng các đồng tu; nếu có chỗ nào không chính mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499716.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/23/231018.html


