Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 04-07-2025] Trong nháy mắt, chuyến lưu diễn Shen Yun 2025 tại Pháp đã kết thúc. Năm nay, tôi may mắn được tham gia gần như toàn bộ chuyến lưu diễn và thực hiện một số hạng mục, phối hợp cùng nhiều học viên. Tôi đã trải nghiệm những đề cao và cải biến đáng ngạc nhiên về cả tâm tính và thân thể.

Cơ hội hiếm có và bước đi đầu tiên đầy khó khăn

Năm ngoái, vì lý do cá nhân, tôi đã tìm một công việc có đòi hỏi rất cao trong bộ phận hành chính của một công ty. Do áp lực công việc lớn, tôi không thể hoàn thành tốt cả ba việc, mỗi ngày đều cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và nản lòng. May mắn thay, trong công ty này, tôi đã có thể thay đổi tính cách hiếu thắng của mình, vốn bắt nguồn từ những tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong quá khứ, đồng thời học cách thấu hiểu người khác hơn.

Lúc đó, cấp trên của tôi thường nói: “Cô cần nâng cao kỹ năng của mình, tôi sẽ giúp cô.” Tôi không biết tại sao mình cần phát triển những kỹ năng này, vì tôi không có ý định ở lại công ty cho đến khi nghỉ hưu, nhưng tôi tự hỏi liệu Sư phụ có an bài gì cho mình không. Không thể đoán được an bài của Sư phụ, tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của cấp trên. Lúc đó, tôi nghĩ nhiều hơn đến việc nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động dịch thuật của mình sau khi hết hợp đồng có thời hạn, để có thể yên tâm làm các hạng mục truyền thông.

Vào cuối năm, khi hợp đồng của tôi sắp kết thúc, điều phối viên chuyến lưu diễn Shen Yun tại Pháp đã nghe nói về kinh nghiệm chuyên môn của tôi. Cô ấy ngay lập tức đề nghị cho tôi một vị trí khá linh hoạt để điều phối các hạng mục nhỏ trong chuyến lưu diễn. Tôi đã nhận lời, nhưng có chút lo lắng về việc không thể quay lại làm cho hạng mục truyền thông ngay lập tức và phải xa gia đình một thời gian dài, đặc biệt khi con trai tôi sẽ thi vào cấp ba trong năm nay.

Một buổi tối, trong khi đang phân vân về việc thương lượng chỉ tham gia tại một vài thành phố, tôi chợt nhớ đến một bài chia sẻ mà tôi đã đọc trên trang web Minh Huệ Net. Một học viên kể rằng, trong quá khứ, Sư phụ đã đề nghị đồng hành cùng anh ấy đến một số thành phố để truyền Pháp ở Trung Quốc. Nhưng học viên này vì không thể buông bỏ công việc ở xã hội người thường nên đã vội vã về nhà. Sau này, anh ấy nhận ra rằng tầng ngộ tính của mình quá thấp và đã bỏ lỡ một cơ hội quý báu. Ngay lúc đó, một giọng nói dường như cũng đang vang lên trong tâm trí tôi: “Sao ngộ tính của con kém vậy?” Chính lúc đó, tôi đã quyết định: Mình sẽ nắm lấy cơ hội này!

Đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ: “Chân-Thiện-Nhẫn”

Trước khi trở thành một học viên, tôi rất chú trọng làm việc thiện và có được danh tiếng tốt trong xã hội, nhưng thực chất, chính chấp trước vào danh đã thúc đẩy tôi làm như vậy. Khi tham gia chuyến lưu diễn với vai trò điều phối viên, cuối cùng tôi đã hiểu rằng nếu chỉ chú trọng hình thức bên ngoài mà không có được sự thiện lương xuất phát từ nội tâm thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vì Shen Yun là một việc rất nghiêm túc, tôi không thể thất bại trong nhiệm vụ này. Đồng thời, ngay từ đầu, tôi đã có một niềm tin sâu sắc rằng Sư phụ sẽ không giao cho tôi một nhiệm vụ mà tôi không thể hoàn thành.

Khi tôi điều phối các hoạt động hậu trường, vì những người tham gia thay đổi theo từng thành phố và những tình huống không lường trước có thể phát sinh, ví dụ như vấn đề nghiệp bệnh hoặc hủy bỏ vào phút chót, tôi phải nhanh chóng tìm ra giải pháp. Lúc đầu, tôi hơi bối rối và tự hỏi: “Liệu mình có thể hoàn thành hạng mục này không? Mình nên nghiêm khắc hay khoan dung với các học viên khác?”

Một hôm, trong khi học Pháp, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi: “‘Tầng thứ cao’ có nghĩa là gì? Có phải là đại thần thông?” Ngay lúc đó, có vài chữ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“đặc tính ‘Chân Thiện Nhẫn’ của vũ trụ” (Chương I: Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi lập tức hiểu ra: Chân-Thiện-Nhẫn là tầng thứ cao nhất. Trong công việc điều phối của mình, tôi phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, nghĩ cho người khác để hiểu rõ hơn những khó khăn của họ. Dần dần, những kỳ tích lần lượt xảy ra. Luôn có đủ học viên vượt qua khó khăn của mình để hoàn thành các nhiệm vụ ở hậu trường.

Khi tôi làm việc trong nhóm thực phẩm và trở nên quá bận rộn với công việc này, một điều phối viên khác đã thay thế tôi, tôi nhận ra rằng các học viên trong hạng mục Shen Yun phối hợp chặt chẽ với nhau rất hài hòa để hoàn thành sứ mệnh quan trọng này như một chỉnh thể.

Trong chuyến lưu diễn, tôi đã có một trải nghiệm phi thường. Một ngày nọ, một học viên ngồi cạnh nói với tôi rằng cô đã làm mất chiếc chìa khóa mà mình chịu trách nhiệm quản lý. Vì đã có một vài trải nghiệm tương tự tìm lại được đồ vật bị mất một cách thần kỳ, nên tôi đã nửa đùa nửa thật bảo học viên đó hãy thử dùng công năng ban vận.

Buổi chiều, trong khi đang làm các công việc hậu trường, tôi cảm nhận được sự hài hòa và thiện lương giữa các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi nghĩ rằng nếu các nghệ sĩ múa Shen Yun, cũng giống như tôi, mang trong tâm những cảm giác bất bình, thì họ không thể đạt được sự hoàn hảo và hài hòa đến vậy. Tôi đã xuất một niệm: “Con cũng muốn trở nên thiện lương với mọi người, giống như những nghệ sĩ múa này.”

Tối hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị rời nhà hát, tôi chợt nghĩ đến việc dọn dẹp túi áo khoác của mình, vốn đang rất lộn xộn. Rồi tôi cảm thấy có vật gì đó trong túi. Tôi lấy nó ra và thấy đó là một chiếc chìa khóa. Tôi hỏi học viên kia có phải của cô ấy không, cô ấy nói đúng!

Trong thực tế, học viên này đã về muộn hơn tôi vào ngày hôm trước và đến trước tôi vào ngày hôm nay, hơn nữa, tôi không biết cô ấy là người giữ chìa khóa. Về mặt logic, tôi không cần đến chiếc chìa khóa này và không có cơ hội chạm vào nó. Chúng tôi vẫn không biết làm thế nào chiếc chìa khóa này lại lọt vào túi của tôi. Có lẽ Sư phụ đã thấy được mong muốn thiện đãi người khác của tôi và đã giúp chúng tôi phá vỡ một số an bài của cựu thế lực.

Học cách hợp tác và tiếp thu trí huệ của các học viên khác

Vì thường làm việc tại nhà với vai trò là một dịch giả tự do, tôi có cái nhìn rất hạn hẹp về xã hội và tự mình đưa ra mọi quyết định khi giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc. Trong chuyến lưu diễn, tôi đã gặp các học viên thuộc nhiều quốc tịch với nền tảng chuyên môn khác nhau và kinh nghiệm tu luyện khác nhau, điều này khiến tôi nhận ra thế giới phức tạp, đa dạng, phong phú và tuyệt vời đến nhường nào.

Chính lúc đó, Sư phụ đã điểm hóa để tôi thấy rằng cần học cách phối hợp. Tôi đã từng nghĩ rằng người lãnh đạo phải là người giỏi nhất. Thực ra, Sư phụ đã từng giảng:

“Thực ra tôi chọn người phụ trách là không chọn người [có tầng] cao nhất. Tôi nhìn các chúng sinh là như nhau, tôi đối với chúng sinh là không hề có ‘chư vị giỏi hơn người này, người này giỏi hơn người kia’; tôi xét một cá nhân là có kinh nghiệm và nhiệt tình làm công tác tập thể hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp các nơi IV)

Trong khi điều phối các nhiệm vụ khác nhau, nhiều học viên đã cho tôi những lời khuyên rất hữu ích giúp mọi người tiết kiệm thời gian và công sức. Điều này đã khiến tôi mở mang đầu óc. Thay vì khư khư giữ lấy kinh nghiệm của bản thân, tôi đã học cách tiếp thu trí huệ của người khác để cùng nhau hoàn thành công việc với hiệu quả đáng kinh ngạc. Tôi phát hiện ra rằng các đồng tu thực sự sở hữu trí huệ rất to lớn. Miễn là chúng ta có thể gạt bỏ quan niệm của bản thân, lời khuyên của người khác thực sự là một kho báu.

Thay đổi bản thân trong một hạng mục mà tôi chỉ là một thành viên bình thường

Năm nay, tôi cũng tham gia vào nhóm thực phẩm mới. Hầu hết các điều phối viên trong nhóm này đều có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, họ làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả. Trước đây, tôi thiên về trí thức hơn; tôi chỉ biết làm công việc trí óc trước máy tính; tôi không giỏi lắm trong các công việc chân tay. Tôi cảm thấy như thể chỉ cần các điều phối viên tiến một bước nhỏ, tôi đã phải chạy mới theo kịp. Lúc đầu, tôi hoàn toàn không quen với cách làm việc này. Khi các điều phối viên muốn dạy tôi một số điều, tôi không thể hiểu, chứ đừng nói đến việc làm theo. Đã có vài lần tôi mất bình tĩnh và tranh cãi với họ.

Một lần, trong khi tôi đang rửa rau, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Khi các loại quan niệm như tín ngưỡng khoa học, tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng tư tưởng, v.v., đụng chạm với chân lý của Phật Pháp, thì sẽ xung động cũng như thế” (Tồn tại vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi lẩm bẩm: “Có lẽ mình mới là người sai. Phản ứng bốc đồng của mình có phải là do một số quan niệm của mình đã bị lung lay không?”

Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng kinh nghiệm và nền tảng của các điều phối viên khác với tôi. Tôi là một người lao động trí óc. Tôi không có kinh nghiệm kinh doanh. Nếu những học viên này thành công trong kinh doanh, điều đó có nghĩa là phương pháp của họ tuân thủ các yêu cầu của Pháp ở tầng của họ trong thế gian con người. Mặt khác, dịch thuật lại tuân theo các yêu cầu của Pháp khác. Do đó, tôi phải gạt bỏ ý kiến của mình và tuân theo các yêu cầu của Pháp trong thế giới kinh doanh để hòa nhập vào hạng mục mới này.

Cách suy nghĩ và hành động của các điều phối viên là cơ hội để tôi học một nghề mới, và cũng là cơ hội để nhìn rõ sự quyết tâm đề cao bản thân của mình. Tôi phải tôn trọng kinh nghiệm kinh doanh của họ, để phát triển các kỹ năng chuyên môn mới, thay vì phán xét họ theo thói quen của riêng mình. Tôi phải cảm ơn họ. Hơn nữa, sau những xung đột này, tôi nhận thấy rằng các điều phối viên cũng thay đổi, điều này khiến tôi vô cùng cảm động.

Trong nhóm này, các điều phối viên đã dạy tôi cách lập kế hoạch thời gian làm việc như một người phục vụ ăn uống thực thụ, những mẹo để hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả, cách hoàn thành một nhiệm vụ từ đầu đến cuối, và cách chú ý đến chi tiết tại quầy hàng. Tôi cũng đã buông bỏ được nỗi sợ mất mặt và đã giới thiệu thành công các món ăn. Trải nghiệm mang các thùng trà và đậu nành mỗi ngày cũng giúp tôi giảm cân và có cánh tay khỏe mạnh, điều này đã đặt cơ sở để giúp tôi mang được những thùng tài liệu chương trình Shen Yun.

Trong khi tham gia các hoạt động bán hàng cho Shen Yun Shop, Shen Yun Zuo Pin và thực phẩm, tôi cũng quan sát thấy rằng khi tôi ở trong trạng thái tu luyện tốt, khách hàng sẽ tự đến mua sản phẩm, nhưng khi tôi không tinh tấn trong tu luyện, dù tôi có nói to đến đâu, cũng không có ai mua, ngay cả những sản phẩm lưu niệm tương đối rẻ. Tôi cảm thấy đây là một gậy cảnh tỉnh từ Sư phụ để tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện trong khi làm công tác bán hàng. Có lẽ tôi đã gây ra những tổn thất không thể bù đắp được, nhưng tôi hy vọng sẽ có cơ hội để bù đắp trong tương lai.

Không còn chấp trước vào làm việc thiện

Tôi luôn coi trọng cái gọi là “làm việc thiện.” Nhưng Sư phụ đã từng giảng:

“Chuyên hành thiện sự hài thị vi” (Vô viHồng Ngâm)

Trong chuyến lưu diễn, tôi phát hiện ra rằng suy nghĩ của mình đã sai. Đôi khi tôi muốn làm việc tốt, nhưng kết quả lại phản tác dụng và cuối cùng lại làm hại người khác. Ví dụ, tôi cho một học viên mượn một cây bàn chải mới, nhưng nó đã làm hỏng răng sứ của cô ấy và khiến cô ấy tốn rất nhiều tiền để chữa. Sự việc này cũng gây ra căng thẳng cho cô ấy trong công việc và gia đình. Cuối cùng tôi đã hiểu những gì Sư phụ giảng:

“chư vị coi thấy việc kia là việc tốt, nhưng [hễ] chư vị thực hiện, có khi lại hoá ra là việc xấu.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nhân cơ hội này, tôi muốn xin lỗi người đồng tu mà tôi đã vô tình làm tổn thương.

Trong chuyến lưu diễn này, tôi đã có nhiều trải nghiệm quan trọng khác giúp tôi tiến bộ trong tu luyện, nhưng tôi không thể kể hết ở đây. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho phép con tham gia vào các hạng mục này và cho con cơ hội để tu luyện bản thân. Tôi cũng cảm ơn tất cả các đồng tu đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian này, đã bao dung một số thiếu sót của tôi và đã hỗ trợ tôi, một người mới tham gia chuyến lưu diễn.

Trên đây là tóm tắt kinh nghiệm tu luyện của tôi trong chuyến lưu diễn năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/4/496694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/13/228847.html