Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 05-07-2025] Vài tuần trước, khi bắt đầu viết bài cho hội nghị chia sẻ kinh nghiệm của hạng mục Shen Yun tại Pháp, ngay lập tức tôi nghĩ đến việc chúng ta không được coi những nhân vật và hạng mục quan trọng là hình mẫu “đặc biệt”, vì như vậy có nguy cơ đẩy họ vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Quả thật, khi đọc bài viết trên Minh Huệ có tiêu đề “Đừng dùng nhân tâm đối đãi đặc biệt với các hạng mục ‘đặc thù’ và các học viên nổi tiếng”, tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã quá chấp trước, hoặc ít nhất là xuất hiện một chấp trước không phù hợp vào việc tham gia hạng mục Shen Yun.

Sư phụ từng giảng:

“Còn có người quan sát những học viên thân cận tôi, quan sát lời nói cử chỉ của những vị ấy xong, liền theo [đó] mà học; điều tốt hay xấu họ không có [phân biệt] rõ. Kỳ thực bất kể chúng tôi [đối xử] với ai thế nào đi nữa, cũng chỉ có một Pháp này; chỉ cần tuân theo Pháp này mà làm, đó mới là tiêu chuẩn chân chính. Những người thân cận bên tôi không hề được đối xử đặc biệt gì, cũng như mọi người thôi; họ chỉ là những nhân viên công tác của Hội Nghiên cứu; [chư vị] chớ khởi cái tâm ấy. Thông thường khi chúng ta dấy khởi cái tâm ấy, [thì] chư vị vô ý đã khởi tác dụng phá hoại Đại Pháp” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Nhận thức trước khi viết bài chia sẻ

Vài tháng trước, tôi nhận ra mình có những chấp trước vào một số phương diện nhất định của hạng mục. Cụ thể, tôi đã xem rất nhiều video “Ba chàng lính ngự lâm”, vì cho rằng đó là một chương trình lành mạnh do các học viên Đại Pháp thực hiện.

Khi suy ngẫm lại, tôi cảm thấy có một sự bất an khi xem các video đó, nhưng không thể xác định được cụ thể. Sau đó, tôi đã quên mất chuyện này vì quá mải mê với công việc và các hạng mục Đại Pháp.

Cố gắng viết, nhưng vấp ngã và bỏ cuộc

Khi cố gắng tập trung viết bài chia sẻ của mình, tôi cảm thấy mọi thứ hiện lên trong đầu tôi đều là những điều tiêu cực; tất cả suy nghĩ đều mang theo sự oán giận, tức giận, cay đắng và tồi tệ. Tôi đã cố gắng thay đổi góc nhìn để suy ngẫm và tập trung loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó nhưng không có tác dụng. Tôi không thể nghĩ ra điểm tích cực nào của bản thân khi viết về một hạng mục tuyệt vời như vậy; điều đó rất đáng lo ngại và khiến tôi lo lắng.

Tôi quyết định không viết gì cả, vì tôi thấy rằng viết một bài chia sẻ chứa đựng những quan niệm tiêu cực là không tôn trọng Sư phụ cũng như không đúng đắn. Tôi đã coi đây là “lý do”, nghĩ rằng vì mình không có gì đáng để viết, nên tốt hơn là không viết gì cả.

Nhận được sự trợ giúp

Một thời gian sau, có đồng tu hỏi tôi việc viết bài chia sẻ tiến triển đến đâu rồi, tôi đã thú nhận rằng mình sẽ không viết nữa, vì những lý do đã nêu ở trên.

Mặc dù không thoải mái lắm với ý nghĩ đó, nhưng tôi không thể vượt qua được những xiềng xích đang ngăn cản tôi viết bài. Đồng tu này đã giúp tôi nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn và đột phá một số suy nghĩ tiêu cực của mình, điều này cho phép tôi đào sâu hơn vào suy nghĩ của mình.

Cô ấy nói với tôi rằng một số người khác cũng đang ở trong tình trạng tương tự, bị mắc kẹt trong việc viết bài chia sẻ. Tôi đột nhiên có một nhận thức rằng tất cả những ý nghĩ tiêu cực này, những chấp trước mạnh mẽ ít nhiều vào chính dự án và một số thành viên trong đó, có thể liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Shen Yun của các phương tiện truyền thông thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thật vậy, chúng ta biết rằng tư tưởng của chúng ta là vật chất, vì vậy nếu chúng ta tích lũy vật chất tiêu cực, nó có thể khiến hạng mục trở thành mục tiêu tấn công của các phương tiện truyền thông thân ĐCSTQ bên ngoài Trung Quốc. Ngược lại, nếu chúng ta loại bỏ sự tiêu cực này, nếu chúng ta loại bỏ những ý nghĩ xấu này, nếu chúng ta loại bỏ vật chất đen tối và có hại này, thì nó sẽ có thể mang lại lợi ích cho hoàn cảnh chung của chúng ta.

Hơn nữa, nếu quá ít người viết bài chia sẻ, tôi thấy rằng điều này sẽ khiến chúng ta trở nên xa cách, do đó ngăn cản chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Đây là một trong những mục tiêu mà tà ác nhắm vào, và chúng ta nên kiên quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Câu hỏi

Nếu chúng ta cảm thấy trong đầu đều là những suy nghĩ tiêu cực, chắc chắn điều này có liên quan đến các nhân tố tà ác đang khởi tác dụng. Nếu tôi chỉ cảm thấy tiêu cực, chẳng phải tôi đang hành động hay đúng hơn là phản ứng như một nạn nhân sao? Một học viên Đại Pháp có thể coi mình là nạn nhân không?

Chúng ta biết rằng, cho dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Vì vậy, nếu hoàn cảnh bên ngoài bị phá hoại, chẳng phải chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm sao? Nếu tâm trí của tôi chỉ là những suy nghĩ tiêu cực, liệu tôi có đang vô tình nuôi dưỡng tà ác và tiếp tay cho sự phá hoại của chúng không?

Biện pháp và kết luận

Thông qua khảo nghiệm này, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực không tốt cho chúng ta, cũng như cho các hạng mục, bởi vì chúng có những ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự vận hành ổn định của hạng mục. Các học viên Đại Pháp phải thực sự giúp đỡ lẫn nhau để phá bỏ những chấp trước đang trói buộc chúng ta. Mặc dù tà ác đang âm mưu hủy hoại chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể trở thành con rối của chúng.

Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Suy ngẫm về những lời giảng này, tôi nhận ra rằng mọi suy nghĩ của mình phải đồng hóa với Pháp. Tương tự như vậy, tôi cũng có một phần trách nhiệm đối với các cuộc tấn công nhắm vào Shen Yun, vì chúng ta là một chỉnh thể.

Chúng ta không nên ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ các đồng tu, vì họ có thể giúp chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình và giúp chúng ta loại bỏ các chấp trước. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta tu luyện như một chỉnh thể, tôi thấy rằng khi đối diện với các chướng ngại và khó khăn, việc tìm đến sự giúp đỡ của đồng tu hoặc viết bài chia sẻ cũng chính là một trong các phương thức để hình thành chỉnh thể với các đồng tu.

Con chân thành xin Sư phụ tha lỗi vì con đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra bản chất của những nhân tố tiêu cực này, vốn không phải những ý niệm xuất phát từ chân ngã của con. Con quyết tâm triệt để loại bỏ chúng, kiên định tu luyện một cách vững vàng và không sợ hãi.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng. Xin cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/13/228853.html