Do một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đọc và được một đồng tu biên soạn

[MINH HUỆ 10-08-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi. Trong khi giảng chân tướng, tôi nhận ra rằng khi lời nói và hành động của một học viên Đại Pháp phù hợp với Pháp, thì bản thân họ chính là thể hiện của Đại Pháp. Nhờ đó, mọi người sẽ sẵn lòng chấp nhận chân tướng về Đại Pháp hơn, thấu hiểu và được cứu.

Nhờ đối xử hiếu kính với mẹ chồng, tôi được mọi người tôn trọng và họ cũng sẵn lòng tiếp nhận chân tướng

Mẹ chồng tôi có bốn người con trai và không có con gái. Chồng tôi là con trai thứ ba của bà. Bà sống cùng người con trai út chưa lập gia đình. Bà nấu ăn cho cậu con trai út tới trước khi bà qua đời 6 tháng.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ chăm chỉ và tự chủ cả đời. Bà không bao giờ muốn phụ thuộc hay làm phiền người khác. Bà sống thọ 94 tuổi và ngay cả khi tuổi đã cao, bà vẫn nhất quyết tự mình tắm. Sau khi tôi được trả tự do khỏi trại lao động sau một năm bị giam giữ phi pháp, tôi thấy tình trạng của bà và nghĩ: “Mình là một học viên Đại Pháp và nên nghĩ cho người khác. Mình sẽ giúp bà tắm.” Một hôm, tôi nói với bà: “Mẹ ơi, con sẽ kỳ cọ những chỗ mẹ không với tới được.” Bà vui vẻ đồng ý. Ngồi trong một chậu tắm lớn, bà để tôi kỳ lưng cho bà, lưng bà phủ một lớp ghét dày. Tôi đã kỳ đi kỳ lại cho đến khi lưng bà sạch sẽ. Tôi còn gội đầu cho bà.

Bà biết ơn chắp tay và liên tục nói: “Lạy Trời, xin phù hộ cho gia đình con trai thứ ba được thịnh vượng và bình an.” Tôi cảm thấy bà cần sự giúp đỡ, hỗ trợ ở tuổi già và tiếp tục giúp bà kỳ lưng cũng như gội đầu. Chính Đại Pháp đã thay đổi tôi và cho tôi tấm lòng nhân hậu đối với mẹ chồng.

Một hôm, tôi tình cờ gặp ba người phụ nữ lớn tuổi và bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Tôi hỏi: “Các bác có biết Đại Pháp là tốt không ạ?” Một người trong số họ muốn biết Đại Pháp tốt ở điểm nào, vì họ không biết. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt. Kể từ khi cháu bắt đầu tu luyện, cháu đã kỳ lưng cho mẹ chồng khi bà tắm, bà rất vui và luôn khen ngợi cháu.”

Nghe vậy, một người phụ nữ khác thở dài: “Thời nay, tìm đâu ra một cô con dâu chịu tắm cho mẹ chồng? Mọi thứ đã thực sự thay đổi!” Tôi lấy ra một cuốn tài liệu giảng chân tướng và nói họ mang về nhà để tìm hiểu thêm về Đại Pháp.

Người phụ nữ thứ ba nói: “Cô đúng là một người tốt! Cho tôi một cuốn tài liệu nữa.” Bởi họ thấy sự hiếu thảo của tôi, họ đã vui vẻ tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và học thuộc hai câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Nếu tôi làm món gì ngon, tôi sẽ nhanh chóng mang đến cho mẹ chồng hoặc mời bà qua ăn. Bất cứ khi nào bà có chuyện gì trong lòng, bà đều sẵn lòng tâm sự với tôi. Dùng những Pháp lý tôi học được từ Đại Pháp, tôi nhẹ nhàng giải thích cho bà, giúp bà buông bỏ những oán hận để có thể sống thanh thản hơn. Bà sống thọ đến 94 tuổi.

Đầu tôi để lại một lỗ tròn hoàn hảo trên kính chắn gió ô tô

Năm 2016, trên đường từ nhà em trai ở thành phố về, khi tôi đang đi xe đạp điện thì một cơn gió thổi bay mũ của tôi. Tôi một tay giữ mũ, tay kia tăng ga. Tôi cứ đi thẳng về phía trước mà không để ý có một chiếc ô tô đang đỗ phía trước. Bánh trước xe tôi đâm sầm vào kính sau của chiếc ô tô và đầu tôi bằng cách nào đó đã tạo ra một lỗ tròn hoàn hảo trên tấm kính. Xe tôi bị hỏng, nhưng đầu tôi chỉ bị ba vết cắt nhỏ do mảnh kính và chảy một ít máu. Môi dưới của tôi cũng bị rách và chảy máu.

Người lái xe bước ra, chỉ vào kính chắn gió và tức giận nói: “Nhìn này!” Tôi choáng váng. Thấy tình trạng của tôi, anh ta nói: “Lẽ ra tôi không nên đỗ xe ở đây. Bác nên đến bệnh viện để kiểm tra!”

Tôi đáp: “Không cần đâu, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nên biết rằng Đại Pháp là tốt.” Trước khi tôi kịp giảng chân tướng xong, anh ta đã lái xe đi. Tôi hối tiếc vì anh ta chưa nghe hết chân tướng.

Sau khi về nhà, tôi ngẫm lại cảnh tượng kỳ lạ của vụ tai nạn: lỗ thủng trên kính tròn một cách hoàn hảo, như thể được cắt bằng máy! Tối hôm đó, trong khi học Pháp, tôi nhận ra: “Chẳng phải là Pháp Luân đã che chắn cho khuôn mặt của mình sao?” Sư phụ đã cứu mạng tôi! Tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã không bồi thường cho người lái xe về tấm kính bị vỡ của anh ấy.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp! Tôi chỉ mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa sớm hiểu được chân tướng về Đại Pháp, bước lên con thuyền cứu độ và đi về bến bờ hạnh phúc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/10/496736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229553.html