Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 08-08-2025] Một thời gian trước, trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, mặc dù muốn làm việc cứu người, nhưng vì tâm sợ hãi nên vẫn mãi không bước ra. Tôi tự tìm cho mình một lý do, đó là trạng thái của bản thân không đủ tốt, phải điều chỉnh lại trạng thái cho tốt đã.

Bởi vì không làm việc cứu người, nên thiếu áp lực và động lực, tâm an dật ngày càng lớn, thậm chí không nhẫn được mà xem các video ngắn trên điện thoại, cai rồi lại xem, xem rồi lại cai… Trạng thái này, càng “điều chỉnh” lại càng không tốt, đả tọa mê mờ, phát chính niệm thì đổ tay, đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không hiệu quả. Thời gian càng kéo dài, bản thân cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy là không được, nhưng lại không biết làm thế nào để đột phá, vô cùng khổ não!

Một hôm, đồng tu nói: “Ngày mai chúng ta đến chợ phiên, chị cũng đi nhé?” Tôi nói: “Đi chứ!”

Tối hôm đó trời bắt đầu mưa to, mưa rả rích cho đến sáng hôm sau. Đợi mưa tạnh, chúng tôi liền xuất phát. Nhưng khi ra đến đường, mưa lại to hơn. Trên đường đi, tôi vừa lái xe, vừa trừ bỏ tâm sợ hãi, niệm đầu nghĩ: Hay là quay về, trời mưa thế này cũng chẳng có mấy người. Nhưng không một đồng tu nào nói quay về. Tôi cũng nghĩ: Không thể đi một chuyến vô ích được, cứu người là việc thần thánh, hết thảy đều đã có an bài.

Đến chợ, trời ngớt mưa, mọi người xuống xe, phát tài liệu, giảng chân tướng, tôi ở bên cạnh phát chính niệm. Mặc dù chợ ít người, nhưng vẫn có những người hữu duyên. Dù mưa ngày càng to, nhưng chỉ cần có người qua đường là đồng tu lại tiến lên giảng. Có người dân làng lấy tài liệu xong liền (vội) chạy đi, đồng tu đội mưa đuổi theo, nói: “Vẫn còn điều chưa nói xong, bác đã thoái chưa?”

Trên đường trở về, tôi rất vui, cảm thấy rất nhẹ nhõm, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đả tọa luyện công, không còn mê mờ chút nào, phát chính niệm cũng không bị đổ tay, cảm nhận được năng lượng, rất thoải mái. Quan nạn tưởng chừng như không thể vượt qua trong một thời gian dài, vậy mà lại đột phá được như thế.

Cảm tạ sự từ bi gia trì của Sư phụ! Tôi thể hội được rằng, nhất định phải làm ba việc đồng thời, thì mới là đệ tử chân tu, trong quá trình làm ba việc mới có thể đề cao một cách vững chắc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/8/走出去救人是真修-497981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/23/229491.html