Valencia, Tây Ban Nha: Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha
[MINH HUỆ 31-08-2025] Ngày 10 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha đã tổ chức một sự kiện tại lối đi dạo ven Bãi biển Malvarrosa ở thành phố Valencia, Đông Nam Địa Trung Hải, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Người qua đường đã được mời ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bản kiến nghị này sẽ được đệ trình lên Ủy ban Thỉnh nguyện của Hạ viện Tây Ban Nha.
Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ thông tin và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình và một số người đã bắt đầu học các bài công pháp.






Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.
“Tội ác như vậy không nên tồn tại trên thế giới này”
Cô Virginie và bạn của cô, cô Céline, hiện đang sống tại Valencia, đã hỏi về các điểm luyện công địa phương và nói rằng họ sẽ đến đó vào Chủ Nhật.
Cô Céline bày tỏ: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thể hiện sự bình yên trong tâm hồn mỗi người. Hướng vào trong và lan tỏa thiện lương đến những người xung quanh để mọi người đều có thể cảm nhận được sự tĩnh tại ấy.”
Cả hai người phụ nữ đều lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.
Cô Céline nhận định: “Cuộc bức hại này đáng lẽ không nên xảy ra. Tội ác như vậy không nên tồn tại trên thế giới này.”
Cô Virginie tiếp lời: “Những việc như cuộc bức hại này đáng lẽ không nên xảy ra. Điều này là không thể dung thứ, tuyệt đối không thể dung thứ được. Nhưng nó vẫn đang diễn ra, vì thế mới có những người lương thiện đang phải chịu bức hại chỉ vì họ thực hành một pháp môn mang lại cho họ sức khỏe thể chất và tinh thần. Vậy mà họ vẫn nghĩ cho lợi ích của người khác và không làm hại bất cứ ai.”
Phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Ông Jose Manuel và vợ là bà Patricia

Ông Jose Manuel và vợ học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Jose Manuel, một người dân địa phương, và vợ là bà Patricia, đã dừng lại tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để trò chuyện với một học viên. Ông Manuel đã bị sốc và bàng hoàng khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và đã ký tên vào bản kiến nghị.
Ông Jose bày tỏ: “Tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thật tàn ác và phải được chấm dứt!”
Hai vợ chồng tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã tập theo một học viên để tập bài công pháp thứ nhất. Họ bộc bạch rằng họ hiếm khi ra khỏi nhà, vậy nên lần này gặp được Pháp Luân Công thực sự là một cơ duyên với họ.
Cô Maria và cô Laura dừng lại trước một tấm bảng trưng bày và chăm chú đọc những thông tin đáng báo động. Họ làm việc trong một bệnh viện, một người là y tá và người kia là bác sỹ phẫu thuật. Họ hỏi: “Điều này có thật không?” Sau khi tìm hiểu sự việc, cả hai đã ký tên vào bản kiến nghị và cho biết nhất định sẽ nói cho những người trong giới y khoa biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.
Chân-Thiện-Nhẫn mang lại ánh sáng và hy vọng
Ông Pedro vừa được ân xá sau khi thụ bản án năm năm rưỡi trong tù. Ông đang đi dạo cùng bạn gái thì nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, một người giáo dưỡng từng giới thiệu cho ông về khí công. Khi thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp, ông cảm thấy họ rất tĩnh tại. Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dường như là một môn tu luyện có thể giúp các tù nhân phục hồi sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.
Ông Pedro chia sẻ: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi nhìn thấy ánh sáng đưa đến hy vọng trong thế giới tăm tối này.” Ông nâng một bông hoa sen bằng cả hai tay và trông ông rất bình yên.
Người dân ngưỡng mộ và khích lệ các học viên kiên trì nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại
Bà Carmen, một luật sư, đang chuẩn bị nghỉ hưu. Trong 12 năm qua, bà đã đi lại giữa Trung Quốc và Tây Ban Nha để hỗ trợ việc nhận nuôi các bé gái mồ côi. Bà đã chia sẻ một câu chuyện bi thảm mà bà nghe được ở Trung Quốc về một bé gái khỏe mạnh bị bán nội tạng và sau đó mất tích. Bà Carmen nói rằng bà ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã kiên định đức tin và bền bỉ chấm dứt cuộc bức hại trong nhiều năm qua. Bà khích lệ các học viên tiếp tục đấu tranh cho công lý.
Một nhóm thanh niên, tất cả đều là thành viên của một đội bóng đá, đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị. Họ nói với các học viên: “Chúng tôi chúc các bạn thành công!”
Những du khách nước ngoài không đọc được tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha đã kiên nhẫn chờ đợi các học viên tìm tờ rơi bằng ngôn ngữ của họ để có thể hiểu về sự kiện. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, mọi người đã ký bản kiến nghị.
Nhiều du khách đã có ấn tượng sâu sắc trước những bức ảnh thể hiện các hình thức tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên nhiều người nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô Bologna, một giáo viên người Ý đang đi nghỉ ở Valencia, đã hỏi một học viên làm thế nào để có thể liên lạc với các học viên tại Ý. Cô cho hay cô muốn kể cho các học sinh của mình về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công khi cô trở về Ý.
Sau khi xem các học viên biểu diễn năm bài công pháp, nhiều người đã rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã nhờ các học viên hướng dẫn họ luyện công, trong khi những người khác xin thông tin liên lạc để có thể đến điểm luyện công để học.
Valencia là thành phố lớn thứ ba ở Tây Ban Nha và là thủ phủ của Cộng đồng Valencia. Được mệnh danh là “Hòn ngọc của Tây Địa Trung Hải”, vùng đất này có cây cối xanh tươi và chan hòa ánh nắng quanh năm.
Bãi biển Malvarrosa là bãi biển nổi tiếng nhất của thành phố Valencia, chỉ cách trung tâm thành phố một quãng đường đi bộ ngắn. Vẻ đẹp nơi đây thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498971.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229673.html



