Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 03-09-2025] Trong tháng 8 vừa qua, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại các quận Châtelet, Place d’Italie, và Belleville ở Paris, Pháp, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sự kiện tại Châtelet

Nằm ở trung tâm Paris, quận Châtelet là khu vực sầm uất mang đậm dấu ấn lịch sử, nổi tiếng với Nhà hát Châtelet và các hoạt động thương mại nhộn nhịp. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nét văn hóa đặc sắc và lịch sử phong phú của Paris.

Vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 8, các học viên đã trình diễn các bài công pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký.

8de0b4a17fcab3d126f3212a8c3c4f52.jpg

4560b8e41bd1b557739c63f8b1c3d907.jpg

4def393632e31e795d5d1dd9dadc599f.jpg

93cb8e7bebf2c0c9b748c1735dec9f6c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký tại quận Châtelet, hôm 30 tháng 8.

Bà Aminata Sangare, chuyên viên tư vấn cho một công ty sản xuất sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe của Thụy Sỹ, chia sẻ: “Khi tôi thấy họ thiền định một cách an hòa như vậy, tôi nghĩ: ‘Đây hẳn là một vấn đề quan trọng’. Vậy là tôi đọc các bảng trưng bày. Thông thường, cấy ghép nội tạng được tiến hành theo hình thức gây mê, và khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng cưỡng bức thu hoạch nội tạng thì không được gây mê. Có thể hình dung kinh hoàng đến mức độ nào. Vì vậy, tôi đã ký tên để ủng hộ hành động của các bạn và để cứu người.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị đầy sức mạnh. Chân là chân thật. Thiện vô cùng quan trọng, giúp người ta biết quan tâm, tương trợ lẫn nhau. Nhẫn là một đức tính cao quý. Thiếu Nhẫn, chúng ta khó có thể đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, không dễ mà Nhẫn được, bởi trong xã hội gấp gáp ngày nay, ai cũng muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Nhưng đôi khi cuộc sống lại đòi hỏi chúng ta phải chờ đợi. Chính trong quá trình chờ đợi ấy, chúng ta trưởng thành hơn và có thể chấp nhận nhiều điều hơn. Vì vậy, Nhẫn là điều hết sức cần thiết.”

Anh Ahamada, một chuyên viên nhãn khoa, rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp: “Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Đó là những giá trị cốt lõi của nhân loại, giúp chúng ta tiến về phía trước mà không bị chệch hướng”. Anh đã ký vào bản kiến nghị với hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt.

Bà Eleni Zenity, một luật sư đã nghỉ hưu, khẳng định: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi vô nhân đạo và phải chấm dứt!”

Bà Marie-France, một nhà quản trị tài chính, nhận định: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành động man rợ, không thể dung thứ. Đó là sự coi thường mạng sống con người và không được phép tồn tại.”

Sự kiện tại Place d’Italie

Place d’Italie là một quảng trường nằm ở quận 13 của Paris. Đây là địa điểm tụ họp quen thuộc của cộng đồng người Hoa và người châu Á. Ngày 23 tháng 8, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Place d’Italie nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

c90e2eb4c1300959dfc018e9a236affb.jpg

b7ff6b7bc6375c6551cbbc59746abaf5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

7ffeaa11ae5683fb466edbbb700afd32.jpg

Các học viên thu thập chữ ký.

Cô Samira, giáo viên thể dục dụng cụ, cho hay trước đây cô chưa từng biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Cô bàng hoàng thốt lên: “Đây không còn là hành vi của con người nữa; mà là hành vi của ma quỷ.”

Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí, cô xúc động nói: “Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đang làm!” Thấy nhiều người ở mọi lứa tuổi đang luyện công, cô bày tỏ mong muốn được tham gia: “Mọi người chưa biết đến thông tin này. Chúng ta cần giúp mọi người cùng tham gia tập cùng các bạn”. Cô chia sẻ niềm vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và xin thông tin liên lạc của điểm luyện công tại Paris.

Anh Ben, một nhà nghiên cứu, đã dành nhiều thời gian trò chuyện với một học viên. Sau khi ký bản kiến nghị, anh thốt lên: “Thật kinh hoàng! Tôi phản đối hành vi này, và đó chính là lý do tôi ký tên.”

Ông Trịnh, người tự nhận từng được hưởng lợi từ hệ thống của ĐCSTQ, cho biết ông đã rời Trung Quốc cách đây 8 năm. Ông thường xuyên ghé các địa điểm tổ chức hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, nán lại khá lâu và đọc kỹ các bảng trưng bày. Ông thẳng thắn nói: “Đảng Cộng sản là phản nhân loại. Những gì ĐCSTQ làm vô cùng đê hèn.”

Sự kiện tại Belleville

Trong hai ngày thứ Sáu liên tiếp, 22 và 29 tháng 8, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại khu Belleville ở Paris, còn được gọi là khu người Hoa. Tại đây, các học viên đã trưng bày các bảng thông tin bằng tiếng Trung. Người dân và du khách đã tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tình trạng này.

f5d4789b39e31a0d80b023389bf1dcf0.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

0311acbdbe7ec5963d5cf2752f1e748d.jpg

09af28ee982dc2b02f851b470a7ba73d.jpg

7b5bfbdcc22f89a336c973bdc5cb23d7.jpg

71922c7f9cf5a1fd5b983b40adefba9c.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị.

Ca sĩ Zacharie Sylla đã ký vào bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh bày tỏ: “Mọi thứ đều bị đảo lộn vì lợi ích và tiền bạc. Tôi ủng hộ hòa bình và phản đối chiến tranh!”

Khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp trong bầu không khí an hòa, anh nhận xét: “Chân-Thiện-Nhẫn có năng lượng rất tích cực. Nhìn bề ngoài, họ đang luyện các bài công pháp và thực hiện các động tác, nhưng thực chất họ đang vận chuyển năng lượng bên trong cơ thể, điều này mang lại lợi ích to lớn. Người đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực ấy.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/3/499078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/6/229711.html