Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Vienna, Áo

[MINH HUỆ 05-09-2025] Đoàn nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã biểu diễn trên quảng trường Stephansplatz ở Vienna, Áo vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 và tại Helmut-Zilk-Platz vào ngày hôm sau. Một số khán giả cho biết họ rất thích âm nhạc của các học viên, trong khi một số khác nói rằng họ chưa từng được nghe trước đây: “Âm nhạc rất hay, tôi chỉ nghe vài phút mà cảm thấy tâm hồn mình như lạc vào một thế giới khác vậy. Tôi cũng thấy một người đang ngồi thiền, điều mà tôi hiếm khi thấy ở Vienna. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.” Một người khác bày tỏ: “Âm nhạc tuyệt vời, cùng tính kỷ luật cũng như đồng phục của họ đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.”

Vienna được nhiều người coi là kinh đô âm nhạc của thế giới. Ngay khi bước xuống máy bay, bạn đã có thể nghe thấy điệu Waltz, và các buổi biểu diễn nhạc sống thường xuyên diễn ra trên đường phố. Tối ngày 29 tháng 8, khi các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đang chuẩn bị trên quảng trường Stephansplatz, đám đông bắt đầu tụ tập để chờ buổi biểu diễn.

68140801cc111085852ca893e14aceb8.jpg

75ee5fa8371ebedb2875728b9f55040a.jpg

ce6ca8b0cb432e6c24b05767f8a838fb.jpg

8b474151264331694e397b37f155987e.jpg

410cacba66022b30db66cfb25dffc2c2.jpg

1d6a90f5207b5dd61d961f54bab89c92.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Stephansplatz vào tối ngày 29 tháng 8 năm 2025 cho đến tận đêm khuya.

Các bạn truyền tải những thông điệp cao đẹp thông qua âm nhạc

Cô Nefise Koc, làm việc trong ngành du lịch, đã nhún nhảy theo điệu nhạc khi lắng nghe Đoàn nhạc diễu hàn Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn. “Âm nhạc rất hay và khác biệt. Tôi có thể cảm nhận được sự độc đáo của nó và điều đó đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc”, cô nói. Giai điệu độc đáo này đã thu hút sự chú ý của cô: “Tôi cảm thấy rằng thông qua âm nhạc, họ đang gửi gắm một thông điệp đến khán giả. Tôi không chắc đó là gì. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi có thể cảm nhận được rằng âm nhạc của họ tỏa ra năng lượng bình yên và có tác dụng chữa lành.”

Trong lúc đoàn nhạc trình diễn, các học viên đã phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ vì kiên định với đức tin của mình. Sau khi cô Nefise biết được các học viên bị bức hại chỉ vì tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô bày tỏ: “Tôi không thể tin rằng một điều như thế này lại xảy ra ở Trung Quốc. Tôi đã ký tên vào bản kiến ​​nghị và tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại và giúp chấm dứt điều này. Tôi sẽ chia sẻ điều này với nhiều người hơn. Càng có nhiều chữ ký, các bạn sẽ càng nhận được nhiều phản hồi tích cực, như vậy sẽ có nhiều người hơn tham gia vào việc giúp chấm dứt nó.”

Cô Nefise nhận xét: “Các học viên đang nỗ lực hết sức để truyền rộng thông tin. Càng nhiều người thấy hoặc nghe về điều này, họ càng có thêm thông tin và càng hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.” Cô cũng khen ngợi rằng các học viên đã làm rất tốt “khi thông qua hoạt động này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi hy vọng cả thế giới sẽ biết đến nó. Điều này không dễ dàng gì, và phép màu không tự nhiên mà có. Cần phải có thời gian, nhưng tôi thực sự mong cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”

Nhạc sỹ: Mọi người nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

aeec181220ae61290845e24b8d64905e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Helmut-Zilk-Platz gần Nhà hát Opera Quốc gia Vienna, ngày 30 tháng 8 năm 2025.

0828f459486a4f2e2fc3f57013239ad5.jpg

5725754d364aa09b3c37bd29b7f972cf.jpg

98c382452ad47d0e30259b668f6ff95a.jpg

Mọi người bị thu hút bởi âm nhạc và dừng lại xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra, họ đã ký đơn kiến nghị.

Ngày 30 tháng 8 năm 2025, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tại quảng trường Helmut-Zilk-Platz gần Nhà hát Opera Quốc gia Vienna. Các học viên đã trưng bày áp phích, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị.

Bà Margit Urbanetz-Vig, một nhạc sỹ, cho biết bà bị thu hút bởi âm nhạc của các học viên, “Âm nhạc tuyệt hay và rất an hòa,” bà nhận xét. Bà kể rằng bà đã đến Trung Quốc để biểu diễn cùng ban nhạc của mình, và đây là lần đầu bà nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại phát động cách đây 26 năm. Khi được nghe về Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, bà thốt lên: “Nguyên lý này thật tuyệt vời, độc đáo và ai cũng nên tuân theo, đặc biệt là những nhà cầm quyền! Việc mọi người hành xử dựa trên nguyên lý này là rất quan trọng.”

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, bà chia sẻ: “Tôi lớn lên ở Hungary, và tôi biết đảng cộng sản tàn ác đến mức nào. Cuộc bức hại của ĐCSTQ khiến tôi đau lòng. Chúng ta đều là con người và không nên bị một thế lực bá quyền thống trị.”

Nhạc sỹ trẻ: Lời bài hát truyền tải thông điệp quan trọng

Trong sự kiện, hai học viên đã chơi nhạc và hát một bài hát do chính họ sáng tác. Nhiều người đi ngang qua đã dừng lại lắng nghe, trong đó có cô Viola Hacker, một phụ nữ trẻ người Đức. Cô cho hay cô bị thu hút bởi thông điệp trong bài hát ấy: “Bài hát nói rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh tiền bạc, đó là điều tôi cảm thấy rất tâm đắc. Cuộc sống còn là về bản tính của con người và mối quan hệ với người khác, chứ không chỉ là tiền bạc và quyền lực.” Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc tại Vienna và dự định theo đuổi sự nghiệp opera.

Cô Viola có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Đại Pháp vì gia đình một người bạn thân của cô cũng tu luyện pháp môn này. “Các nguyên lý của môn tu luyện rất tốt, và tôi tin rằng chúng có thể được thực hành trong cuộc sống. Nhiều giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp rất hay, chẳng hạn như không uống rượu. Pháp Luân Đại Pháp không ép buộc bạn làm điều đó, nhưng bạn có thể tự do lựa chọn nếu bạn muốn.”

Khi nói về những người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình, cô Viola chia sẻ: “Vì có đức tin, họ hành xử rất khác so với những bạn trẻ cùng trang lứa. Họ sống có trách nhiệm, không uống rượu hay tiệc tùng suốt ngày, và họ biết quan tâm đến người khác.”

Cô đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Cô nhấn mạnh rằng cuộc bức hại này “Quá tàn bạo. Không thể diễn tả được. Nó chà đạp nhân quyền, và ngăn cản mọi người có những suy nghĩ khác biệt, ngay cả khi những tư tưởng đó không làm hại ai cả.”

Biết ơn vì sự kiện đã mang lại cho chúng tôi hy vọng

89e049490266864c1e6c2b74fd1ddb4f.jpg

5b0b077691a84dff2e5540c90c610ba4.jpg

Cuộc diễu hành đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến với dân chúng ở trung tâm thành phố Vienna.

Các học viên cũng tổ chức một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Vienna. Dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp theo là nhóm học viên trình diễn các bài công pháp, và nhóm căng biểu ngữ thông tin chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mục đích của hoạt động này là để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô Neonila đến từ Ukraine làm việc trong ngành tài chính, còn cô Mariana đến từ Tây Ban Nha làm việc trong lĩnh vực hậu cần. Họ rất cảm động khi nghe về sự kiên định của các học viên trong việc chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để học chơi nhạc cụ và hoàn thiện kỹ năng âm nhạc của mình.

Cô Neonila khích lệ các học viên: “Thành thật mà nói, các bạn nên cảm thấy tự hào. Những gì các bạn làm thật dũng cảm. Các bạn đang làm điều gì đó cho đất nước và người dân. Không phải ai cũng làm được điều này. Chỉ đứng nhìn hoặc không làm gì cả thì thật dễ. Mọi người ở đây đều can đảm và muốn góp sức, tôi nghĩ điều này cũng rất trọng yếu. Nó cho thấy sự cuộc bức hại là một vấn đề đáng quan tâm, và vấn đề này phải được xem xét nghiêm túc. Tôi rất cảm động và cảm ơn các bạn vì cuộc diễu hành tuyệt vời này.”

Cô Mariana đồng tình nói: “Đúng vậy, thấy mọi người vẫn giữ vững niềm tin và giá trị khiến tôi cảm thấy vui và tràn đầy hy vọng. Một sự kiện như thế này chính là điều đã gắn kết chúng ta lại với nhau. Làm tốt. Các bạn đã làm rất tốt.”

Hai bà Claudia và Maria đã ký bản kiến ​​nghị. Bà Claudia cho biết: “Khi nghe nói ĐCSTQ thu hoạch nội tạng người mà không dùng thuốc gây mê, chúng tôi vô cùng bàng hoàng. Chúng tôi phải làm gì đó để chấm dứt sự bất công này.” Hai bà cũng cảm kích đối với hoạt động của các học viên: “Thật tuyệt vời, sự kiện kết hợp âm nhạc với những thông điệp ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi các bạn làm điều này. Nó khiến mọi người cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp trên thế giới này.”

dce356ac278a7044a56e4287d84afacd.jpg

Các học viên từ hơn mười quốc gia châu Âu chụp ảnh tập thể sau sự kiện.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/5/499141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/6/229710.html