[MINH HUỆ 29-08-2025] Trại hè Minh Huệ tại Đức đã được tổ chức tại một nhà nghỉ thanh niên gần Meschede, bang North Rhine-Westphalia, từ ngày 3 – 10 tháng 8 năm 2025.

Được bao quanh bởi khung cảnh rợp bóng cây xanh, đẹp như tranh vẽ, trại hè với chương trình phong phú bao gồm học Pháp, luyện công và các hoạt động văn hóa đa dạng, đã thu hút hơn 100 học viên Đại Pháp nhỏ tuổi cùng phụ huynh đến từ Đức và 13 quốc gia lân cận. Môi trường tu luyện và cùng nhau giao lưu đã giúp các thành viên hình thành chỉnh thể và đề cao tâm tính thông qua nhiều hoạt động.

Đặt tu luyện lên hàng đầu

Đặt tu luyện lên hàng đầu là yêu cầu cơ bản đối với mỗi học viên Pháp Luân Công. Do đó, việc luyện công tập thể vào mỗi sáng sớm, cũng như học Pháp chung cho cả trẻ em và người lớn, là phần thiết yếu trong lịch trình của trại hè.

57b492416ac220cd225a998e23c70e6c.jpg

Học Pháp nhóm

6add8300d0bb6d00d56fefb90a251bd9.jpg

Luyện công tập thể

Em Selina, 14 tuổi viết trong bài chia sẻ của mình: “Thông qua việc luyện công và học Pháp hàng ngày, nhiều điều mà trước khi đến trại hè cháu không thể làm được mỗi ngày giờ đã lại trở thành thói quen. Lúc đầu, cháu không muốn luyện công, nhưng trong lúc luyện công, cháu nhận ra mình phải học cách ưu tiên và giải quyết những việc quan trọng trước. Trong lúc luyện công, cháu cảm thấy vô cùng thư thái và thoải mái, và cháu rất vui vì có thể vượt qua những chướng ngại trong tâm và kiên trì luyện công.”

Em Michael, 13 tuổi, cũng có một trải nghiệm tuyệt vời trong lúc luyện công: “Lúc đầu cháu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cháu nghĩ, nếu bây giờ mình đi luyện công, mình sẽ có thể biểu diễn trong chương trình hôm nay. Vì vậy, cháu đã ra ngoài và luyện công cùng mọi người. Cháu cảm nhận thân thể được tịnh hóa, và dễ chịu hơn. Sau đó, cháu đã có thể biểu diễn trong lễ bế mạc.”

Một người cha đưa con đến trại hè đã chia sẻ thể hội tu luyện: “Việc sắp xếp trại hè năm nay vẫn tuyệt vời như những năm trước. Mục tiêu là để bảo trì trạng thái tu luyện tinh tấn và giúp các con học được cách tín Sư tín Pháp. Tôi vô cùng hài lòng khi các con có thể tham gia học Pháp nhóm.”

Khám phá những tài năng mới

db4ab0d05519b2364a6b43640ada2280.jpg

Biểu diễn trống châu Phi và hợp xướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thần uy”

0c11cb419d27c2a51bf07f5a442e55c2.jpg

Biểu diễn múa

45251a0dacc182acc1d09e94f21ad882.jpg

Biểu diễn Kung Fu tại Lễ bế mạc

Tại trại hè, các em nhỏ có thể học các môn nghệ thuật truyền thống khác nhau như võ thuật Trung Hoa, múa cổ điển Trung Quốc, hợp xướng, biểu diễn sân khấu, chơi trống và nhiều loại nhạc cụ độc tấu khác. Thông qua các lớp học đa dạng này, các em có cơ hội khám phá tài năng, trau dồi khả năng của bản thân và tìm ra con đường tu luyện của riêng mình trong Pháp Luân Đại Pháp.

Buổi biểu diễn bế mạc vào cuối tuần là điểm sáng trong các hoạt động trại hè kéo dài một tuần, nơi các em nhỏ thể hiện và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới những người dân địa phương đến xem biểu diễn.

Em Clara, 15 tuổi đến từ Romania, thích nhất là Kung Fu Trung Hoa trong trại hè. “Môn này giúp em tìm thấy sức mạnh nội tại của mình, vốn là điều rất có ích cho việc tu luyện của em.”

Người phụ trách: Coi các em nhỏ là tấm gương của chúng ta

26219a350e709c59d668320ffc1cbe1d.jpg

Biểu diễn sân khấu — Vở kịch cổ tích “Tiểu Liên Hoa”

Anh Triều là trợ lý đạo diễn cho vở kịch cổ tích có tựa đề “Tiểu Liên Hoa”. Anh nhận phụ trách chỉ đạo buổi tổng duyệt ngay trước buổi biểu diễn. Do thời gian eo hẹp, các tiết mục tổng duyệt không được hoàn chỉnh và cũng không thể tập thêm vào buổi tối bởi lịch trình đã kín và các em nhỏ đã quá mệt.

“Tôi cảm thấy áp lực vô cùng, và nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào các mục tiêu bề mặt mà bỏ qua cảm xúc của các em. Cuối cùng, tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình: thay vì cố gắng diễn tập nhiều hơn, tôi sẽ cố gắng mang đến cho các em cảm giác vui vẻ, tự tin và thoải mái.”

Mặc dù có nhiều hạn chế, các em nhỏ vẫn hoàn thành vở kịch cổ tích “Tiểu Liên Hoa” một cách tập trung và vui vẻ, và tiết mục đã thành công rực rỡ. Qua quá trình này, anh Triều nhận ra: “Mấu chốt không phải ở bản thân buổi biểu diễn, mà là tâm trạng của chúng ta—cần hành xử một cách thiện lương ngay cả khi chịu áp lực. Sân khấu thực sự nằm trong tâm của tôi. Tôi cảm tạ Sư phụ đã cho tôi cơ hội này—và cũng cảm ơn các em nhỏ, sự chân thành và vui vẻ của các em như một tấm gương, phản chiếu những thiếu sót mà tôi cần đề cao.”

Là một người phụ trách, cô Sibylle Schneller-Jost đã chia sẻ về trách nhiệm của mình tại trại hè: “Điều mà tôi rất chú trọng là các em nhỏ không chỉ thể hiện Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, mà còn cần hiểu được nguyên tắc này thông qua trải nghiệm của chính mình. Điều này không hề dễ dàng bởi các em cần phải nhận ra và vượt qua sự lười biếng. Tuy nhiên, nguyên tắc Nhẫn đã chỉ dẫn chúng tôi. Nhẫn giúp vượt qua sự lười biếng, dạy tôi hướng nội và chủ động tu luyện từ trong tâm, ngay cả khi đối mặt với khó khăn, chúng ta vẫn có thể tinh tấn tiến về phía trước.”

Các phụ huynh hỗ trợ tổ chức lớp học Pháp chín ngày

Trại hè cũng mang đến nhiều cơ hội tu luyện cho các bậc phụ huynh. Ví như việc tổ chức các lớp học về văn hóa truyền thống Trung Hoa, phát tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương, các hoạt động tiếp cận cộng đồng tại hai quầy thông tin, và tổ chức lớp học Pháp chín ngày lần đầu tiên tại trại hè để giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Hoạt động phong phú

182c1d33f2d72d2cabe324a0282c42c5.jpgb0a82540aade307fb5c206a1b53e35af.jpg

Các em nhỏ thỏa sức sáng tạo trong phòng thủ công

7867ae4c150d52b5703c7d86b31ccf31.jpg

Ngày hội thể thao và Đêm lửa trại

Ngoài giờ học, các em nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo trong phòng thủ công. Các em vẽ, nặn đất sét và làm đồ thủ công. Các em gấp những bông hoa sen với nhiều kích cỡ khác nhau, làm bát bằng đất sét và xâu hạt thành hình các con vật.

Nhiều em nhỏ rất thích thú với các món đồ thủ công. “Phòng thủ công là tuyệt nhất! Làm bát bằng đất sét này, xâu hạt thành hình con bướm này. À, cháu còn thích nướng bánh mì và nướng thịt xiên ở trại.”

Trại hè cũng có nhiều hoạt động trong nhà và ngoài trời thú vị, bao gồm ngày hội thể thao, tiệc nướng, lửa trại và đi bộ trong rừng. Những sự kiện này nhằm mục đích nuôi dưỡng sự hòa hợp, xây dựng một tập thể vững mạnh và kết nối tất cả những người tham gia thành một tập thể gắn kết.

Vì tất cả các hoạt động đều cần được phiên dịch sang nhiều ngôn ngữ, nên sự kiên nhẫn, phối hợp và bao dung lẫn nhau là đặc biệt cần thiết. Mọi người đã xử lý thử thách này một cách xuất sắc, những em nhỏ biết nhiều ngôn ngữ thường xuyên hỗ trợ phiên dịch cho người hướng dẫn.

Cô Tatjana Aleksejeva, người phụ trách các môn thể thao của trại hè, từng giành huy chương đồng tại Giải vô địch Karate Đối kháng Thế giới và nhiều lần vô địch quốc gia Latvia. Cô nhận xét: “Trong ngày hội thể thao của trại hè, bạn có thể cảm nhận được bầu nhiệt huyết từ những người tham gia thuộc nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau. Tất cả các hoạt động đều đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác—và điều này bắt nguồn từ nguyên lý mà Sư phụ của chúng ta đã dạy: Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229640.html