Úc: Mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội kêu gọi chấm dứt hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 03-09-2025] Ngày 2 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra và kêu gọi Quốc hội Úc hành động để chấm dứt sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như đảm bảo các quyền của người dân Úc và chủ quyền của Úc.
Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và thuật lại những gì họ đã trực tiếp trải qua trong cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Úc hay chứng kiến các đặc vụ của ĐCSTQ chèn ép mọi người thuộc nhiều thành phần trong cộng đồng Úc. Sự kiện này còn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Tây Tạng, và một đại diện của chính phủ Tây Tạng lưu vong đã tham dự để lên tiếng ủng hộ và cùng kêu gọi các nhà lập pháp đắc cử của Úc nhận rõ rằng sự quấy nhiễu và đàn áp ngày càng leo thang của ĐCSTQ đang làm suy yếu tự do và chủ quyền của Úc.
Cuộc họp báo là một hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động giảng chân tướng kéo dài ba ngày của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thủ đô của Úc. Ngoài luyện công và giương biểu ngữ trên thảm cỏ trước Tòa nhà Quốc hội mỗi ngày, các học viên còn tới các đại sứ quán, thu thập chữ ký ở khu trung tâm sầm uất, dựng một quầy thông tin và đến gặp các nhà lập pháp liên bang trong Tòa nhà Quốc hội.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ngày 2 tháng 9 năm 2025.
Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra vào ngày 1 và 3 tháng 9 năm 2025.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ
Trong năm qua, cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã phải đối mặt với sự leo thang mạnh mẽ trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã trở thành mục tiêu của vô số vụ đe dọa đánh bom, đe dọa các nhà hát, và những vụ đe dọa bạo lực có liên quan đến ĐCSTQ. Những cuộc tấn công này không phải là sự cố riêng lẻ nhắm vào một đoàn nghệ thuật biểu diễn duy nhất, mà là một phần của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia trên diện rộng hơn nhằm bịt miệng Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc.
Tiến sỹ Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Tiến sỹ Zhao nói: “Sự leo thang đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là tấn công trực tiếp vào các cá nhân trong cộng đồng chúng ta – mà còn làm suy yếu các quyền tự do dân chủ của Úc và đe dọa chủ quyền quốc gia của chúng ta. Người dân Úc không được sống trong sợ hãi trước sự đe dọa dưới sự đạo diễn của một chính phủ nước ngoài.”
Các đề xuất cụ thể của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đối với các nhà lập pháp Úc gồm: cảnh giác với những kẻ giả danh học viên Pháp Luân Đại Pháp; công khai lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ; bố trí một phiên điều trần thường niên tại Quốc hội hoặc cơ chế điều tra về hành vi đàn áp xuyên quốc gia hoặc vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, tác động của những cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Úc; cũng như ban hành luật đối với những hành vi này.
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, tuyên bố rằng ngoài cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp, cộng đồng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, và cả người Đài Loan, người Úc cũng đang phải trải qua sự đàn áp xuyên quốc gia. Ông nói: “Mọi thành viên của Quốc hội đều đang phải trải qua cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, nhưng có lẽ họ chưa nhận ra điều đó. Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là giúp các nghị sỹ Quốc hội hiểu rằng chính phủ Úc và các nghị sỹ Quốc hội phải đại diện cho người dân Úc, có hành động cụ thể, và chỉ ra rõ ràng rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc đàn áp xuyên quốc gia chính là ĐCSTQ.”
Ông cũng tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp mong muốn giúp các nghị sỹ Quốc hội hiểu được những nỗ lực của các học viên và ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, điều này sẽ giúp người dân Trung Quốc giành lại tự do, kể cả tự do tín ngưỡng và thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nghĩa cộng sản.
Đại diện Tây Tạng: Cùng hành động vì công lý
Ông Tenzin P. Doring, Nghị sỹ Quốc hội đắc cử của Úc phụ trách các vấn đề về Chính phủ Tây Tạng Lưu vong, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Tenzin P. Doring, Nghị sỹ Quốc hội đắc cử của Úc phụ trách các vấn đề về Chính phủ Tây Tạng Lưu vong, cho biết ĐCSTQ không chỉ kiểm soát chính phủ, mà còn thao túng cả tâm trí và tâm hồn của người dân Trung Quốc. “Là con trai và cháu trai của một cựu tù nhân chính trị, tôi có thể cảm nhận được những đau thương mà các bạn [học viên Pháp Luân Công] và cha mẹ các bạn đang phải trải qua, và con cái của các bạn cũng có thể sẽ phải trải qua nếu chế độ này tiếp tục tồn tại trong chính phủ Trung Quốc.
Ông Doring nói: “Các bạn và tôi đang đấu tranh cho công lý, và tôi biết rất khó để đứng về phía lẽ phải khi chính phủ luôn đứng về phía sai trái. Và các bạn, là một trong những đối tượng bị bức hại nặng nề nhất trong cộng đồng ở Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu cùng các bạn, chúng ta đều chung một chiến tuyến.”
Một số học viên bị các quan chức Phòng 610 đe dọa ở Canberra
Một số học viên đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và kể lại những gì họ đã trải qua trong cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Cô Giảng, một học viên ở Canberra đã kể lại những gì cô đã trải qua khi bị các viên chức Phòng 610 đe dọa ở Úc hồi tháng 11 năm 2024.
Lần đó, cô Giảng đến một khu thương mại ở Canberra để thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô kể: “Tôi bước vào một cửa hàng thịt địa phương, thì thấy một thanh niên Trung Quốc ngồi sau màn hình máy tính ở quầy thu ngân. Tôi chào anh ta và nói với anh ta về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn thì một người đàn ông trung niên khác bước vào, hỏi tên và số điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện và hỏi ông ta có phải là người của ĐCSTQ không. Ông ta hỏi tôi đã nghe nói đến Phòng 610 chưa. Tôi hỏi: ‘Ông đến từ Phòng 610 sao?’ Ông ta gật đầu. Câu trả lời của ông ta lập tức khiến tôi lo lắng. Tôi hỏi ông ta có bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc không. Ông ta thản nhiên trả lời: ‘Không, tôi giao tất cả họ cho cảnh sát.’”
Cô Giảng cho biết: “Phòng 610 khét tiếng vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Gia đình tôi đã nhiều lần bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về môn tu luyện này. Họ đã bị cảnh sát và Phòng 610 đe dọa. Khi tôi cố gắng thuyết phục ông ta đừng tham gia vào cuộc bức hại ở Úc, ông ta hỏi gặng thông tin cá nhân của tôi. Rõ ràng là ông ta đang cố gắng lấy thêm thông tin về Shen Yun thông qua tôi. Ông ta muốn tôi từ bỏ tín ngưỡng của mình và cung cấp cái gọi là thông tin nội bộ về Pháp Luân Công.
“Tôi nhận thấy trong cửa hàng thịt có camera. Tôi kể ra một loạt ví dụ để thuyết phục ông ta không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng ông ta đã cố gắng lợi dụng những điểm yếu của tôi để moi thông tin. Ông ta hỏi tôi dồn dập, khiến tôi cảm thấy bị áp chế. Mặc dù đang ở một quốc gia tự do, nhưng tôi cảm thấy như đang bị nhân viên Cục An ninh Nội địa thẩm vấn phi pháp tại đồn cảnh sát ở Trung Quốc vậy. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và khuyên nhủ ông ta. Khi tôi đề cập đến đường dây nóng ‘Cảnh sát Hải ngoại 110’ và Eric, một cựu sỹ quan cảnh sát mật của ĐCSTQ đã đào tẩu, người đàn ông trung niên nói rằng họ không thuộc quyền quản lý của Lãnh sự quán Trung Quốc, mà là của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất.”
Cô Giảng kết luận: “Kể từ sau sự việc này, tôi đã gặp ác mộng và lo lắng cho sự an toàn của mình và người thân. Các học viên Pháp Luân Công tin vào giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng hành vi đàn áp xuyên quốc gia là vi phạm nhân quyền. Tôi kêu gọi chính phủ Úc hãy nghiêm túc xem xét vấn đề này, tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và không dung túng cho những hành vi tà ác của ĐCSTQ nữa. Chính phủ phải vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ và ngăn những tên côn đồ cộng sản này hành động tùy tiện. Dùng công lý để bảo vệ các giá trị phổ quát chính là bảo vệ nước Úc và tự do của mỗi người dân Úc.”
Du khách ủng hộ các học viên
Bà Janine Zomer
Trong cuộc mít-tinh, bà Janine Zomer, một du khách đi ngang qua, cho biết đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Công. Bà bị thu hút trước cảnh tượng ôn hòa khi các học viên thiền định và thỉnh nguyện, nên đã dừng chân tìm hiểu thêm và ký tên vào bản kiến nghị.
Sau khi biết về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc, bà Zomer đã thốt lên: “Thật kinh khủng! Tôi không thể tin được là nó vẫn đang diễn ra. Tôi thực sự không thể tin được.”
Bà cho biết bà hết sức tán thành giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên tuân theo: “Ai cũng nên tuân theo những nguyên lý này.”
Sau khi biết mục đích của cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công là phơi bày hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ, bà nói: “ĐCSTQ hoàn toàn không nên làm điều này. Các bạn phải lan tỏa thông tin này.”
Cô Olivia Mawson, một cư dân Canberra, cho biết chính phủ Úc cần phải lên tiếng và áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc gây áp lực ngoại giao đối với ĐCSTQ.
Bà Pam (bên trái) và Christian
Bà Pam cho biết, trước khi thấy cuộc mít-tinh của các học viên ngày hôm đó, bà chưa biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng sau khi trò chuyện với các học viên, bà rất quan tâm và nói: “Tôi thực sự muốn chia sẻ thông tin này với các đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi.
“Các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ, đó là điều sai trái. Các bạn không làm gì sai cả; đây là hành động ôn hòa. Ai cũng có quyền tự do, và chúng ta cần phải tôn trọng điều đó.
“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Những gì các bạn đang làm ở đây thật đáng ngưỡng mộ, và tôi đã học được tầm quan trọng của sự kiên nhẫn. Quả là tuyệt vời. Tôi nghĩ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các bạn là một hành động tuyệt vời và đáng khích lệ. Tôi sẽ chia sẻ điều này với bạn bè của mình.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/3/499088.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229693.html