Maryland, Hoa Kỳ: Công chúng thể hiện sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ kỷ niệm Ngày Lao động
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Maryland, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 02-09-2025] Ngày 1 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực Đại Washington, DC đã tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày Lao động ở Kensington, Maryland. Nhiều cư dân cảm ơn các học viên vì đã mang đến cho họ thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Một số người trước đây từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp đã để lại thông tin liên lạc và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện cả thân và tâm truyền thống này. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Kensington thuộc Hạt Montgomery, bang Maryland, cách trung tâm thành phố Washington, DC khoảng tám dặm (13 km). Thị trấn an toàn và yên bình này có bề dày lịch sử và không gian nghệ thuật phong phú. Với giao thông thuận tiện, nơi đây đã trở thành nơi cư trú của nhiều người làm việc tại Washington, DC. Cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm Ngày Lao động hàng năm là một sự kiện lớn tại địa phương đánh dấu sự kết thúc của mùa hè và sự khởi đầu của mùa thu.
Người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
Khi cuộc diễu hành còn chưa bắt đầu, mọi người đã đứng dọc hai bên đường. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp căng các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Ngoài ra còn có xe diễu hành với hai học viên đứng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Đại Washington, DC tham gia cuộc diễu hành ở Kensington, Maryland.
Xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi qua lễ đài.
Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi qua lễ đài, người dẫn chương trình đã giới thiệu pháp môn với khán giả: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa giúp người tập cải thiện cả tâm lẫn thân, bao gồm bốn bài động công nhẹ nhàng và một bài thiền định, kết hợp với tu luyện dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Những người tập luyện thường xuyên sẽ được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm căng thẳng và có được nội tâm an hòa. Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992 và kể từ đó, pháp môn này đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ. Vui lòng truy cập falundafa.org để tìm hiểu thêm.“
Cư dân Kensington: Chân-Thiện-Nhẫn kết nối mọi người
Cư dân địa phương, cô Vanessa xem lễ diễu hành.
Khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đoàn diễu hành, cô Vanessa thốt lên: “Đẹp quá! Lần đầu tiên tôi thấy họ ở Kensington, tôi đã yêu mến họ rồi. Thật là đẹp.”
Cô cho biết cô đồng cảm với thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”: “Chúng ta cần đoàn kết vì hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn.” Cô Vanessa tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể kết nối tất cả mọi người.
Ông Paul
Ông Paul đã chụp ảnh màn trình diễn bài công pháp trên xe diễu hành. Ông nói đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Điều này [việc xem họ luyện công] khiến tôi cảm thấy rất an hòa.”
Hai cư dân Kensington, bà Sudha và bà Pushpa cùng vài người bạn của họ đã cùng nhau xem diễu hành. Bà Sudha cảm ơn các học viên đã mang thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” đến với cộng đồng địa phương. Bà nói: “Tôi nghĩ điều này rất đúng thời điểm và thông điệp này luôn thực sự quan trọng.”
Hai cư dân Kensington, bà Sudha (bên phải) và bà Pushpa (bên trái) theo dõi cuộc diễu hành.
Bà Sudha cho biết hầu như năm nào bà cũng xem cuộc diễu hành Ngày Lao động ở Kensington và bà luôn ấn tượng với màn trình diễn bài công pháp trên xe. “Pháp môn này rất ôn hòa và xe diễu hành còn được trang trí bằng hoa sen. Tôi rất vui khi thấy sự đa dạng của họ và họ đã làm rất tốt. Họ đã mang đến sự thiện lương mà thế giới cần.”
Bà Pushpa đồng tình nói: “Trong thế giới hiện nay, con người phải đối mặt với nhiều áp lực lớn nên việc quảng bá một môn thiền định để giúp giảm căng thẳng là một điều tốt. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy họ.”
Sau cuộc diễu hành, nhiều người đã dừng lại tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tờ rơi giảng chân tướng.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ rơi dọc tuyến đường diễu hành.
Mọi người đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.
Dòng người không ngớt ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp
Một số người đã học bài công pháp thứ nhất tại quầy thông tin, và nhiều người cho hay họ cảm thấy rất sảng khoái trong khi tập. Những người khác quan tâm đến việc học pháp môn và đưa cho các học viên thông tin liên lạc của họ.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Khi cô Mayra nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm Ngày Lao động ở Kensington, cô đã lấy một tờ rơi giới thiệu, một ấn phẩm Tập san Minh Huệ, và các tài liệu liên quan khác. Cô nói rằng cô đang tìm kiếm một môn thiền định và cô cảm thấy mình đã đến đúng lúc. Cô đã trao đổi thông tin liên lạc với một học viên và bày tỏ cô hy vọng sẽ được học Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Mayra kể rằng cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp khi xem một buổi biểu diễn của Shen Yun ở Nam Carolina khoảng năm năm trước. Cô là một giáo viên, và trưởng khoa của cô, một người đến từ Trung Quốc, đã khuyên mọi người nên đi xem Shen Yun. Cô Mayra nói: “Tôi nhớ hàng người rất dài bên ngoài nhà hát. Buổi biểu diễn của Shen Yun quá tuyệt vời! Tôi muốn xem lại vào năm tới.”
Cô Mayra đến quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Tory đi thẳng đến quầy thông tin và nói với một học viên: “Tôi rất vui khi gặp lại tất cả các bạn.”
Bà cho biết trong cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm năm ngoái, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho bà một tờ rơi giảng chân tướng. “Tôi đã giữ tờ rơi ấy, mở nó ra, dán nó lên tủ lạnh, chụp ảnh nó và thậm chí còn chuyển bức ảnh đó cho các chị em của tôi. Tôi muốn họ thử tập môn này [Pháp Luân Đại Pháp].”
Khi nhìn thấy thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, bà Tory đã liên tục nói: “Tôi thực sự thích điều này.”
Một số người lo ngại về cuộc bức hại ở Trung Quốc nên đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng họ muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.
Anh Tim cho biết khi còn học trung học, anh đã nghe nói các học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết và anh đã ký tên vào bản kiến nghị.
Anh Tim ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229724.html