Tây Ban Nha: Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại một địa điểm du lịch nổi tiếng
[MINH HUỆ 07-09-2025] Ngày 23 và 29 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha đã tổ chức một sự kiện ở Santiago de Compostela thuộc Tây Bắc Tây Ban Nha, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Họ dựng một quầy thông tin tại Praza do Toural ở trung tâm thành phố, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Được bao quanh bởi những tòa nhà có từ thế kỷ 18, 19, quảng trường kết nối các khu phố cũ và mới của thành phố. Đây cũng là địa điểm tập trung quen thuộc của người dân địa phương, khách du lịch và những người hành hương trên Con đường Thánh James (Camino de Santiago).
Mọi người đã sốc khi đọc các bảng trưng bày có thông tin về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Họ nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm và đọc các tài liệu. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên dựng một quầy thông tin gần cung đường Camino de Santiago.
Santiago de Compostela, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, là một điểm đến trên cung đường Camino de Santiago nổi tiếng, thu hút hàng ngàn người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến thành phố này mỗi năm.
Mọi người muốn được giúp chấm dứt cuộc bức hại
Ông James đến từ Vương quốc Anh đang định đi qua quầy thông tin thì một học viên nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị bức hại tàn bạo và thậm chí bị giết để lấy nội tạng, và rằng chữ ký của ông có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại, ông lập tức nói: “Tôi nhất định phải ký. Cho dù chủ nghĩa cộng sản đang hoành hành, chữ ký này rất có ý nghĩa. Nó cho tôi cơ hội để nói ‘Không’ một cách rõ ràng với nó!”
Anh Diego, một thanh niên 23 tuổi người Ý, đến cung đường Camino de Santiago và được biết các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn dã man, bị bắt giữ phi pháp chỉ vì họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay anh cũng thiền định và anh không hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại.
Anh Diego đến từ Ý đã ký bản kiến nghị.
Anh Diego đã ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ rằng anh hy vọng sẽ góp phần chấm dứt cuộc bức hại. Anh đã nhờ một học viên chỉ cho anh cách luyện các bài công pháp. Sau khi luyện công xong, anh nói rằng các bài công pháp rất tốt. Anh lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết anh sẽ liên lạc với một điểm luyện công tại địa phương khi trở về nhà.
Bà Begoña, một người dân địa phương, chăm chú đọc các bảng trưng bày. Bà hỏi liệu bà có thể chụp ảnh các bảng trưng bày để chia sẻ với gia đình, bạn bè của bà không, và họ có thể ký đơn kiến nghị ở đâu. Một học viên đã trả lời những câu hỏi của bà. Khi nói về cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác chưa từng có – thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, bà không ngừng thốt lên: “Điều này quá khủng khiếp!” Bà cho hay bà luôn quan tâm đến các vấn đề nhân quyền và biết về một số vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nhưng bà không biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp lại tàn khốc đến vậy.
Bà Begoña
Bà Begoña nói: “Mọi người đều có quyền bình đẳng khi thực hành tín ngưỡng”. Bà cảm ơn các học viên vì đã ở đó để mọi người có thể ký tên vào bản kiến nghị và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà chia sẻ: “Nếu mọi người trong xã hội ngày nay đều chính trực và dũng cảm khi đối mặt với cái ác, thì cuộc bức hại tự nó sẽ sụp đổ.” Bà chúc các học viên may mắn và cầm theo vài tờ tài liệu để bạn bè bà cũng có thể tìm hiểu về cuộc bức hại.
Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm năng lượng to lớn
Cô Cristina, sống ở Galicia, chia sẻ với một học viên rằng cô rất quan tâm đến khí công và Thái Cực quyền, “Nhưng vào những năm 1990, ở Tây Ban Nha không có ai dạy khí công.” Cô xác nhận với người học viên rằng Pháp Luân Công chính là Pháp Luân Đại Pháp. Trong một chuyến đi đến Trung Quốc tám năm trước, cô đã nghe một học viên nói về Pháp Luân Công rằng chế độ ĐCSTQ không cho phép sự tồn tại của tín ngưỡng tâm linh. Vì vậy, khi nhìn thấy những hình ảnh các học viên bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo trên bảng thông tin, cô lập tức ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của họ trong việc phơi bày cuộc bức hại.
Cô Cristina học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Khi biết việc học các bài công pháp là hoàn toàn miễn phí, cô thấy càng cần phải tìm hiểu về tín ngưỡng của pháp môn này. Cô mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp từ một học viên ngay tại đó, và cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ khi luyện công. Cô cho biết cô sẽ tiếp tục học các bài công pháp tại một điểm luyện công ở địa phương.
Mong cuộc bức hại sớm đến ngày chấm dứt
Bà Anjela, 57 tuổi, sống ở gần đó. Sau khi xem những bức ảnh các học viên bị bức hại tàn bạo, bà đã nói chuyện với một học viên với đôi mắt ngấn lệ. Bà ký tên vào bản kiến nghị và chia sẻ: “Việc ký tên này có ý nghĩa rất lớn. Đó là vì các con tôi, vì một môi trường xã hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, bởi vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không nên bị xã hội xói mòn.”
Bà Anjela ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên khi phơi bày cuộc bức hại.
Bà kể rằng bà biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ vì bà đã xem một bộ phim tài liệu trên TV về việc các bé gái bị giết hại như thế nào trong thời kỳ chính sách một con của Đảng. Nhưng bà không biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên khi phơi bày chính quyền ĐCSTQ, và hy vọng các học viên sẽ sớm thấy được ngày cuộc bức hại chấm dứt.
Bà Maria Luz, một người dân địa phương 59 tuổi, đã nói chuyện rất lâu với các học viên. Bà cho biết khi đi ngang qua, ấn tượng đầu tiên của bà về Pháp Luân Đại Pháp là đây là một môn tu luyện của Phật gia, các học viên ở đó vì tín ngưỡng của họ. Bà đã quyết định tìm hiểu thêm.
Bà Maria Luz bày tỏ về nạn thu hoạch nội tạng: “Điều này quá tà ác và phải chấm dứt.”
Bà cho rằng: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt nhất”. Về cuộc bức hại, bà bày tỏ: “Mọi người thực hành tín ngưỡng của mình, không làm hại ai và không làm điều xấu. Tuy nhiên, ĐCSTQ không cho phép tự do tín ngưỡng, thậm chí còn tra tấn, giết hại và thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Người dân không thể tự do lựa chọn tín ngưỡng mà họ muốn và không được đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho con cái mình. Đây là sự hủy hoại nặng nề đối với người dân Trung Quốc. Điều này quá tà ác và phải chấm dứt.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229748.html















