Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2025] Gần đây, tôi vô tình nhìn thấy một bản tin được Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc đăng tải vào ngày 24 tháng 7 năm 2025. Bản tin đề nghị mức tiền thưởng từ 50 đến 2.000 Nhân dân tệ cho những người dân địa phương nào trình báo các học viên Pháp Luân Đại Pháp – dù là bị phát hiện đang nói chuyện với người dân về cuộc bức hại hoặc chỉ đơn thuần là nói chuyện với một học viên khác. Bản tin này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2025.

Khi tiến trình Chính Pháp đang dần đi đến hồi kết, vì sao chúng ta vẫn đối mặt với sự bức hại tàn bạo như vậy? Tôi xin chia sẻ một vài cảm nghĩ của mình.

Khi Chính Pháp đang nhanh chóng tiến đến tầng của nhân loại, các nhân tố tà ác ở không gian khác đang cố gắng lôi kéo nhiều chúng sinh hơn nữa phạm tội đối với Đại Pháp và cuối cùng sẽ bị đào thải cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu cuối cùng chính là huỷ diệt chúng sinh.

Hơn 26 năm qua, các nhân tố tà ác ở không gian khác chưa bao giờ ngừng nỗ lực can nhiễu Chính Pháp và sự đắc cứu của chúng sinh.

“Tôi đã giảng cho chư vị rồi, thuốc độc chính là độc, chư vị muốn chúng không độc thì chư vị làm được điều đó chăng? Làm không nổi, chúng chính là độc.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Thứ hai, tôi nhận thấy rằng các học viên địa phương đang giải đãi hơn trong tu luyện và tâm chấp trước vào một cuộc sống thoải mái đang trở nên mạnh hơn. Một số người đã qua đời, một số người chuyển đến các thành phố khác để sinh sống, và một số người mắc kẹt trong những vấn đề gia đình. Một vài người thậm chí đã ngừng tu luyện hoặc bước sang phía tà ngộ. Trong số những người còn tu luyện, một số người vẫn chưa vượt qua được những chấp trước nào đó trong một thời gian dài và không hành xử như một người tu luyện.

Thứ ba, một số học viên không thể duy trì sự tinh tấn trong tu luyện. Qua thời gian, tâm thái nhiệt huyết của họ đối với việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã biến mất và dần được thay thế bởi tâm an dật. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp, chúng ta phải tăng mức độ liễu giải với Pháp, tiếp tục tu xuất tâm từ bi và lý tính, cũng như cần mẫn làm ba việc thật tốt.

Thứ tư, chúng ta không còn phối hợp như một chỉnh thể giống như đã từng làm trước đây. Trong quá khứ, mỗi khi một đồng tu bị bắt giữ, những người còn lại trong chúng ta sẽ lập tức hành động, bằng cách đến đồn công an để yêu cầu thả người, gửi thư điện tử hoặc gọi điện thoại cho cảnh sát, gửi tình huống bức hại đến trang Minh Huệ, thuê luật sư giúp đồng tu, phát chính niệm gần các đồn công an hoặc tìm những cách khác để giảng chân tướng. Chúng ta từng là một chỉnh thể lớn mạnh tiêu diệt tà ác và góp phần giảm thiểu bức hại. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các học viên đã trở nên suy yếu và chúng ta cũng ít thành công hơn trong việc giải cứu đồng tu.

Chúng ta hiện nay đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp. Tôi hy vọng rằng tất cả các đồng tu địa phương sẽ tiếp tục đề cao một cách tinh tấn trong tu luyện, hình thành một chỉnh thể bất phá, vượt qua cuộc bức hại, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và dẫn dắt họ đến một tương lai tươi sáng.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/4/497943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/8/229275.html