Cũng bàn về việc cảnh giác với tâm sùng bái đồng tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-07-2025] Sau khi đọc bài chia sẻ gần đây đăng trên Minh Huệ về việc sùng bái đồng tu, tôi vô cùng chấn động. Việc học người không học Pháp, sùng bái đồng tu, tật đố đồng tu, cảnh giới vẫn dừng lại ở quan niệm người thường quả thực đã gây ra tổn thất rất lớn cho việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chính Pháp đã đi đến hồi kết, mà vẫn không thanh tỉnh, không coi trọng, thời gian quả thực không còn nhiều nữa.
Sùng bái đồng tu sẽ tạo nghiệp
Đồng tu A là điều phối viên có chút danh tiếng ở địa phương chúng tôi. Cô ấy học Pháp nhiều, làm ba việc khá lý trí, thanh tỉnh và có trí huệ, nghiêm túc và cẩn trọng, cô ấy đúng là “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh Giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ), luôn nghĩ cho người khác.
Đồng tu B là một học viên cao tuổi, làm rất tốt việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái, nhưng cũng có chút tâm tự mãn và hiển thị. Bà sùng bái điều phối viên A và ỷ lại vào cô ấy; chẳng hạn như khi cần tài liệu chân tướng, lịch năm, lịch treo tường, bùa hộ mệnh hay tiền chân tướng … thì đều tìm đến đồng tu A để lấy. Trong quá trình tu luyện, đồng tu B gặp quan nạn và vấn đề gì cũng muốn chia sẻ với đồng tu A; từ cách ăn mặc cho đến ngôn hành cử chỉ, bà đều bắt chước theo đồng tu A. Dù ở trước mặt hay sau lưng đồng tu A, đồng tu B thường khen đồng tu A làm tốt.
Đồng tu A thường nói với bà: “Cần học Pháp cho nhiều, không được học người. Không phải là tôi tốt, mà đó là sự tốt đẹp triển hiện nhờ Pháp tôi luyện mà tạo nên. Cần học Pháp cho nhiều, đồng hóa với Pháp, buông bỏ tự ngã và dung nhập trong Pháp, dĩ Pháp vi Sư, dĩ Pháp vi đại! Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, chúng ta không được cô phụ sự kỳ vọng của Sư tôn”.
Dù đã nhiều lần chia sẻ nhưng vị học viên cao tuổi này vẫn không xem trọng, vẫn cứ muốn sao làm vậy. Tâm tự mãn, sùng bái, ỷ lại vào đồng tu của bà đã bị sinh mệnh tà ác của cựu thế lực dùi vào sơ hở, thân thể xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp giống như tắc mạch máu não, con cái đưa bà đến bệnh viện điều trị, sau đó, bà phải nằm liệt trên giường không thể tự chăm sóc bản thân.
Vị điều phối viên A đã tìm vài đồng tu đến giúp đồng tu B học Pháp, phát chính niệm, và chia sẻ để đề cao trên Pháp. Nhưng đồng tu B vẫn không nhận ra tâm chấp trước của bản thân, không biết hướng nội tìm, dường như có một lớp màng dày đặc ngăn cách bà, tâm tính không đề cao lên được, tình trạng thân thể lúc tốt lúc xấu.
Tâm sùng bái, ỷ lại đồng tu chính là rào cản nghiệp lực đen kịt ngăn trở đồng tu đề cao trên Pháp, nếu không triệt để thanh trừ, nó sẽ ngăn trở việc đồng hóa với Đại Pháp, khiến cảnh giới của thân tâm không đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Pháp, khiến quan niệm người thường trở nên mạnh mẽ. Cho dù các đồng tu có trợ giúp phát chính niệm, thanh lý những thứ bên ngoài, nhưng lại không thể thanh lý được những thứ nội tại của bà, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Về sau, người nhà của đồng tu B không cho các đồng tu đến nhà họ nữa. Sau đó, đồng tu B đã bị cựu thế lực lấy đi mất nhục thân. Vào thời khắc then chốt tối hậu cần nhất các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cứu độ thế nhân và chúng sinh, mà đã sớm phải ra đi trước chính Pháp kết thúc, đó là tổn thất và tiếc nuối lớn nhường nào?!
Hướng nội và trừ bỏ chấp trước
Địa phương chúng tôi còn có một học viên khác làm khá tốt việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Buổi sáng cô đi giảng chân tướng và giúp mọi người tam thoái, buổi chiều thì học Pháp. Mỗi tuần có một buổi chiều, cô và điều phối viên A cùng tham gia một nhóm học Pháp. Đồng tu A vô cùng kính Sư kính Pháp, khi học Pháp cô ngồi song bàn, hai tay nâng sách, đọc thông một mạch không sai không sót chữ nào, tĩnh tâm đồng hoá với Đại Pháp. Đến giờ chẵn thì phát chính niệm, học đến sáu giờ tối rồi phát chính niệm xong mới về nhà. Đồng tu C rất ỷ lại vào việc học Pháp chung với đồng tu A, nói rằng nội tâm đặc biệt tĩnh, học Pháp có thể nhập tâm.
Khi tham gia các nhóm học Pháp khác, cô coi thường những học viên không ngồi song bàn khi học Pháp hoặc đọc Pháp thiếu chữ, thêm chữ nên không muốn học Pháp cùng họ; tâm ngạo mạn và sùng bái lâu ngày không bỏ. Một hôm, khi ra ngoài giảng chân tướng, cô bị bắt và sau đó bị kết án phi pháp một năm tù và phải thi hành án treo. Cô vô cùng chán nản và rơi vào trạng thái tiêu trầm.
Điều phối viên A và một đồng tu khác đã cùng đồng tu C học Pháp, chia sẻ, phát chính niệm, giúp cô ấy từ Pháp nhận ra những chấp trước của bản thân, biết hướng nội tìm, tu bỏ tâm chấp trước ỷ lại, sùng bái và tự mãn, từ đó thăng hoa lên trong Pháp.
Chân tu
Vị điều phối viên A mà tôi nhắc tới vô cùng kính Sư kính Pháp. Khi học Pháp, cô luôn đọc từng chữ từng chữ một trong sách. Cô ngồi song bàn, hai tay nâng sách. Chúng tôi học rồi phát chính niệm lúc 6 giờ tối, sau đó cô mới về.
Tôi từng hỏi A, nhiều đồng tu ỷ lại và sùng bái chị như vậy, chị làm thế nào để có thể luôn bảo trì được trạng thái tinh tấn? Cô ấy trả lời rất đơn giản: “Buông bỏ tự ngã, dung nhập trong Pháp, chính niệm vô tư, làm tốt ba việc, dĩ Pháp vi đại, tín Sư tín Pháp, vô sở cầu. Sư phụ cứu độ chúng ta thành sinh mệnh trong vũ trụ mới, trong tâm tôi chỉ có hai chữ ‘cảm ân’. Đại Pháp quá vĩ đại! Sư phụ quá vĩ đại!”
Vào thời khắc then chốt tối hậu này, chúng ta nhất định phải đề cao dựa trên Pháp, nhất định phải dĩ Pháp vi Sư, dĩ Pháp vi trọng, buông bỏ tự ngã, đồng hóa với Pháp. Trên con đường thành Thần, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, bước tới tân vũ trụ!
Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của bản thân, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/496339.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/19/229421.html