Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2025] Bao năm qua, tôi đã phối hợp với các đồng tu để ra khỏi nhà giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cho thế nhân. Chúng tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu vực, từng siêu thị, từng ngôi làng, từng khu chợ, từng thắng cảnh du lịch, mỗi ngày đều có thể tam thoái cho mấy chục người, thậm chí có hôm hơn trăm người. Khi ấy, có chúng sinh minh bạch chân tướng và đắc cứu đã hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” có người thì nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!” Khi thấy những chúng sinh đắc cứu, trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ vô ngần, là Sư phụ đã đưa những người có duyên đến trước mặt chúng tôi để nghe chân tướng và được cứu. Là Sư phụ đang cứu người, mà chúng tôi chỉ là động chân mở miệng mà thôi.

Bạn bè người thân của gia đình tôi đều công nhận Đại Pháp là tốt, đặc biệt là cháu trai nhỏ. Có một năm vào dịp Tết, con trai con dâu và cháu trai đến nhà tôi ăn cơm, đứa cháu trai nhỏ sáu, bảy tuổi vừa bước vào nhà liền chạy lên lầu rồi đi thẳng vào phòng, tôi đi theo xem thử, thì ra cháu trai nhỏ đang khấu bái Sư phụ. Còn có một lần cháu bị sốt cao, nhưng không uống thuốc, không tiêm mà đã khỏi bệnh. Cháu gặp được tôi liền nói: “Bà nội, bà biết làm sao cháu khỏi không? Cháu niệm 10 lần câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là khỏi bệnh.”

Còn có một lần trong bài kiểm tra của cháu, có một câu hỏi không biết trả lời, cháu nhanh chóng niệm hai lần câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đột nhiên đầu óc thông suốt và trả lời được câu hỏi. Thành tích của cháu ở lớp đều nằm ở top đầu, đều là nhờ Đại Pháp ban cho cháu trí huệ.

Một lần, khi đến chỗ lối vào nhà một đồng tu trong nhóm học Pháp, tôi nhìn thấy trên ban công lầu hai có một người đàn ông đang ngồi đó nhìn tôi, tôi lên lầu nói với đồng tu, đồng tu nói ông ấy là quản lý tòa nhà, tôi nghe thấy thì tâm sợ hãi liền nổi lên: “Nhiều đồng tu đến thế này…” Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhưng tôi lập tức ý thức rằng: Tôi không thừa nhận cái tâm sợ hãi này, không sao hết, tôi phải dùng chính niệm để đối đãi với hết thảy. Học xong Pháp, về nhà, vật chất tâm sợ hãi kia vẫn nhốn nháo trong đầu tôi. Lúc này, tôi bèn nghĩ: Ta có Sư phụ, có Đại Pháp, vật chất sợ hãi không phải ta, giải thể ngươi. Một niệm này vừa xuất ra thì xoạt một cái, cái vật chất kia đã không còn nữa. Cảm tạ Sư phụ.

Khi biết hạng mục của Sư phụ và đệ tử Đại Pháp bị bàn tay đen của Trung cộng công kích, tôi lập tức phối hợp cùng đồng tu điều phối, đi đến nhà từng đệ tử Đại Pháp trong khu vực chúng tôi, nói với các đồng tu nhất định phải coi trọng việc phát chính niệm, tìm đến đồng tu không bước ra, khuyên họ nhanh chóng bước ra hình thành chỉnh thể. Rồi các đồng tu đều bước ra, mỗi tuần sắp xếp một, hai ngày, một số đồng tu sẽ cùng phát chính niệm, sau đó lại phối hợp với đồng tu điều phối tổ chức cho mọi người bắt đầu chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.

Trong khi chia sẻ, tôi đã tìm thấy nhiều nhân tâm ở bản thân, đặc biệt là tâm sùng bái và ngưỡng mộ các đồng tu ở Mỹ, nói nước Mỹ thật tốt biết bao, có thể tự do làm các việc Đại Pháp, còn được gặp Sư phụ nữa. Đặc biệt, một đồng tu thường ở cùng chúng tôi đã đi Mỹ, tâm sùng bái và ngưỡng mộ của tôi càng nghiêm trọng hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Có lẽ ở nước Mỹ xảy ra Pháp nạn chính là vì có rất nhiều đồng tu có tâm sùng bái giống như tôi thúc đẩy, tôi phải tu bỏ cái tâm này.

Đệ tử nhất định nghe lời Sư phụ, bắt kịp tiến trình chính Pháp, cùng cộng đồng đồng tu phát xuất chính niệm cường đại, giải thể sự công kích đối với Sư phụ, giải thể những hành vi bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, giải thể hết thảy tà ác, tà linh, lạn quỷ can nhiễu hạng mục cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại. Không thể giải đãi, cho đến khi diệt tận toàn bộ tà ác, kết thúc Pháp nạn. Nghênh đón Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp trở về Trung Quốc.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/5/495705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/11/229316.html