Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ NET 26-06-2025] Người tu luyện phải tu Thiện rồi mới phát triển thành tâm từ bi. Vậy Thiện là gì? Có người nghĩ rằng không tranh cãi là Thiện. Đó là cách nghĩ của người thường. Nếu chúng ta không biết Thiện là gì và cách tu Thiện, thì làm sao tu luyện? Từ Pháp chúng ta biết rằng, người tu luyện nên từ bi với chúng sinh. Nhưng thông thường, chúng ta chỉ nói suông, kỳ thực cũng chưa có nhiều từ bi. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chúng ta bỏ qua hoặc quên rằng là học viên thì phải có tâm từ bi.

Cụ thể là chúng ta không có tình yêu thương hoặc quan tâm thực sự với chúng sinh. Chúng ta thích hoặc không thích những người xung quanh, muốn hoặc không muốn làm việc gì, vẫn còn những cảm xúc vui, buồn, tức giận, hoặc phấn khích khi đối đãi với mọi người, quan tâm đến những người đối xử tốt với mình, và dao động trước những điều không thích, chấp trước vào tình trong môi trường gia đình và không đối đãi với vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em của mình như những chúng sinh đang chờ được cứu. Chúng ta không thực sự yêu thương họ.

Từ bi là tình yêu thương thực sự. Có từ bi, chúng ta sẽ đối xử tốt với mọi người. Điều này đòi hỏi học viên Đại Pháp không có tâm oán hận và chấp trước vào tình, không quan tâm chúng sinh đẹp xấu ra sao, vui buồn, hay sang hèn, không có kẻ thù, và xem xét mọi việc từ góc độ của người khác.

Từ Pháp tôi ngộ ra rằng chúng ta sẽ không tu luyện được nếu chấp trước vào tình, hoặc không thể buông bỏ chấp trước, hoặc thậm chí không nhận ra các chấp trước. Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, có môi trường công tác và sinh hoạt. Nếu chẳng có cảm xúc, thì cũng không thể tồn tại trong xã hội người thường. Nhưng chúng ta phải tự nhắc nhở mình rằng không nên chấp trước vào tình và phải thực sự loại bỏ nó. Khi chúng ta đo lường người khác hay đánh giá sự việc, cần dựa trên tiêu chuẩn của Pháp, không dùng tiêu chuẩn của người thường. Nếu chấp trước quá vào tình, chúng ta sẽ gặp khó khăn và ma nạn.

Một học viên tu lâu ở địa phương tôi đã đắc Pháp từ năm 1996 và làm ba việc. Năm 2024, bà lại bị bức hại. Chính quyền gây sức ép lên chồng và các con của bà để đe dọa bà. Họ bảo bà rằng nếu bà không từ bỏ tín ngưỡng, các con của bà có thể bị cách chức hoặc mất việc. Người nhà cũng gây áp lực cho bà. Bà không thể kháng cự lại và đã bỏ đi các sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng.

Làm như vậy, bà thực sự đã hại người nhà. Họ phối hợp với tà ác và làm những gì tà ác yêu cầu. Nếu cuối cùng họ không ăn năn hối cải, thì hậu quả sẽ khôn lường. Khi chúng ta tu thành viên mãn thì mới có thể triển hiện tâm đại từ bi đối với người nhà. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự cứu họ. Họ mới có được tương lai tươi sáng.

Con người bị tà ác lợi dụng để làm hại các học viên Đại Pháp. Chúng ta không nên căm ghét mà nên thương cảm họ. Họ đã bị lừa gạt. Tôi tin rằng bản chất của họ không muốn làm như vậy. Họ cũng đến vì Pháp. Chúng ta nên thiện chí giảng chân tướng cho họ và hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được cứu!

Khi chúng ta nói hoặc hành xử với người khác, nên cân nhắc lời nói và hành động của mình có được họ chấp nhận hay không, hữu ích cho họ hay không, hoặc họ có thể chịu được không. Nếu chúng ta có thể làm được như thế trong một thời gian dài thì sẽ tu xuất được tâm từ bi và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Là học viên Đại Pháp, chúng ta phải phân biệt rõ từ bi và tình. Nếu chấp trước vào tình, chúng ta không thể tu thành được. Chừng nào vẫn còn tình, chúng ta vẫn là người thường. Chúng ta phải loại bỏ hết thảy các chấp trước xuất phát từ tình.

Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/492269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/22/229473.html