Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2025] Tại địa phương chúng tôi có không ít đồng tu giảng chân tướng trực diện rất tốt, mỗi ngày đều khuyên được một danh sách những người làm tam thoái.

Nhưng khi Chính Pháp tiến đến giai đoạn cuối cùng, một số đồng tu thân thể xuất hiện các trạng thái không đúng đắn ở các mức độ khác nhau, có người chân đi lại không bình thường, có người còng lưng, nhưng họ vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người, thậm chí còn cho rằng chỉ cần không ảnh hưởng đến ba việc thì có chút triệu chứng cũng không sao. Qua đây, tôi muốn thảo luận cùng các đồng tu về vấn đề này trên phương diện Pháp lý.

Các đệ tử lâu năm đắc Pháp trước sự kiện “20 tháng 7” năm 1999 hầu như đều đã trải qua quá trình tịnh hoá thân thể và đều thể hội được sự siêu thường của Đại Pháp.

Tôi thể ngộ rằng, trạng thái không đúng đắn xuất hiện sau khi thân thể được tịnh hoá không phải là “bệnh”, nhưng ở không gian này nó biểu hiện ra là “triệu chứng” của bệnh, lúc này chính là để xem đệ tử Đại Pháp có ngộ ra được không, có thể kiên định chính niệm trên Pháp và đề cao tâm tính được không.

“Triệu chứng” bệnh kéo dài càng lâu thì càng dễ coi giả thành thật, từ đó làm dao động chính niệm của đệ tử Đại Pháp.

Đặc biệt đối với những đệ tử bước vào tu luyện Đại Pháp với mục đích trị bệnh, nếu suốt một thời gian dài tư tưởng của họ chỉ dừng lại ở tầng tu luyện cá nhân trừ bệnh khỏe thân mà không thăng hoa lên tầng thứ cao hơn, không thể từ Pháp mà chân chính phủ định an bài của cựu thế lực, thì rất khó đảm bảo rằng các triệu chứng bệnh sẽ không tái hiện hoặc không đeo bám.

Sự thờ ơ đối với trạng thái không đúng đắn của thân thể, tự cho rằng miễn là nó không ảnh hưởng đến ba việc cần làm, thì cứ mặc kệ cho qua—đây chẳng phải là biểu hiện của lối suy nghĩ và nhân tố cũ hay sao? Đây chẳng phải là điều mà chúng ta nên phủ định và loại trừ sao?

Lấy một ví dụ cụ thể, một đồng tu cao tuổi khi lên lầu, phát hiện mình mới đi được vài bước đã bắt đầu thở hổn hển. Ông nghĩ: “Thân thể của đệ tử Đại Pháp trăm mạch đều khai mở, đi lại đáng ra phải như gió, thân thể nhẹ nhàng mới đúng chứ! Phủ định nó, đây không phải là trạng thái mà một đệ tử Đại Pháp nên có!” Ông liền bước hai ba bước làm một, sải bước thật nhanh, một mạch lên đến tầng thượng mà không còn thở dốc nữa.

Còn nếu đệ tử Đại Pháp không ý thức được việc phủ định an bài của cựu thế lực trong những việc nhỏ không đáng kể như vậy, mà lại nghĩ: “Mình già rồi, có lẽ nên vừa đi vừa nghỉ chăng?” Cách nghĩ này chẳng phải là đã đi theo an bài của cựu thế lực rồi sao? Lâu dần, khi loại tư duy của người thường này thành lệ, cựu thế lực sẽ có cớ để diễn hoá ra trạng thái không đúng đắn trên thân thể người tu luyện, bởi vì đây là tự bản thân họ muốn.

Ngoài ra, Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Trong một số trường hợp, tâm tính của chúng ta đề cao rồi, cảnh giới tư tưởng thăng hoa lên rồi, Sư phụ đã gỡ bỏ thứ không tốt đó ở không gian khác đi rồi, nghiệp lực kia đã được tiêu trừ, nhưng do chịu sự khác biệt về thời không nên ở không gian này vẫn chưa thấy hiệu quả rõ rệt, điều đó cũng trở thành một khảo nghiệm đối với ngộ tính của người tu luyện.

Quan niệm “thấy mới tin” của một số người tu luyện rất ngoan cố, mắt họ cứ luôn dán chặt vào triệu chứng bệnh trên bề mặt hoặc để tâm đến cảm giác, rồi thắc mắc sao mãi vẫn chưa có gì thay đổi? Từ đó sinh ra nghi tâm hoặc niệm đầu bất chính, do vậy triệu chứng bệnh lại kéo dài hơn.

Trong Chính Pháp, Sư phụ để lại cho chúng ta một chút tư tưởng và chấp trước của người thường là để chúng ta có thể cứu người trong xã hội người thường, hoàn thành sứ mệnh, chứ tuyệt đối không phải để chúng ta chịu đựng ma nạn.

Trong tu luyện Chính Pháp, Sư phụ đã tương kế tựu kế, lợi dụng an bài của cựu thế lực để thành tựu đệ tử Đại Pháp. Sư phụ muốn chúng ta mỗi người tự bước đi trên con đường của mình, bởi vì đó là để lại cho tương lai, tuyệt đối không thể hạ thấp tiêu chuẩn, bởi vì điều mà đệ tử Đại Pháp sẽ thành tựu là uy đức của các bậc Đại Giác Giả, các vị Đại Thần, chủ của cả một thiên thể trong vũ trụ.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/24/491011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/3/228718.html