Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2025] Khoảng 20 năm trước, vào mùa xuân năm 2005, tôi thấy một chiếc đĩa CD trong hộp thư của mình, trong đĩa CD có phần mềm vượt tường lửa Freegate. Tôi vô cùng cảm động bởi tôi vẫn luôn mong muốn có được phần mềm này để tự truy cập vào trang web Minh Huệ. Tôi nghĩ đó chắc chắn là do các đồng tu đi giảng chân tướng đã bỏ vào đó. Tôi thực sự cảm ơn các đồng tu đã ầm thầm lặng lẽ, kiên trì truyền chân tướng.

Kể từ đó, trong hai thập kỷ qua, chỉ cần có máy tính và điều kiện truy cập internet, tôi đều truy cập trang web Minh Huệ, không gián đoạn. Mỗi khi nhìn thấy bức ảnh Sư phụ tĩnh quan thế giới, trong tâm tôi lại cảm thấy vô cùng vững chắc, không còn cảm giác bàng hoàng, bơ vơ nữa.

Minh Huệ Net tổng hợp thông tin tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tôi vô cùng trân quý cơ hội được kết nối và giao lưu với các đồng tu qua mạng, đặc biệt là trong những năm sau này khi tôi phải đến các thành phố khác để sinh sống và làm việc, tu luyện một mình, việc truy cập Minh Huệ Net càng trở thành một thói quen hàng ngày không thể thiếu của tôi. Trên con đường tu luyện, nhờ có sự trợ giúp đắc lực không rời của Minh Huệ, tôi đã có thể liễu giải và theo kịp tiến trình và hồng thế của Chính Pháp.

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, trang web Minh Huệ đã trải qua 26 năm mưa gió. Quá trình truy cập Minh Huệ thật đáng để nhìn lại, ghi lại và chia sẻ:

Lần đầu biết đến Minh Huệ

Từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng đã phô thiên cái địa lợi dụng các phương tiện truyền thông để vu khống, đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp thiện lương. Ban đầu, trước hành vi đàn áp này của chính quyền, các đồng tu phần lớn đều cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, nhưng đại đa số các đồng tu đều tự có những thể nghiệm thiết thân, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên mọi người đã tìm cơ hội để giao lưu và khích lệ lẫn nhau.

Không lâu sau ngày 20 tháng 7, một đồng tu đưa cho tôi một bài viết được in ra từ trang web, nội dung bài viết tôi không còn nhớ rõ. Lúc đó, khi thấy địa chỉ trang web Minh Huệ in ở cuối trang, tôi rất vui mừng và muốn tự lên mạng xem, bởi trong giai đoạn khó khăn đó, không thể mắt thấy tai nghe bất kỳ thông tin nào về Pháp Luân Đại Pháp, hoặc nếu có nghe hay thấy đi chăng nữa thì cũng là những thông tin từ các nguồn khác nhau, khó mà phân biệt được thật giả.

Vì vậy, tôi đã nhờ một đồng nghiệp trong văn phòng biết sử dụng máy tính giúp tôi mở trang web trên máy tính của cơ quan (lúc đó, tôi gần như không có kiến thức về an toàn mạng và khái niệm đó sau này mới dần hình thành được).

Sau khi đồng nghiệp nhập địa chỉ trang web và nhấn phím enter, màn hình chỉ hiện một màu trắng mà không hiển thị nội dung gì. Đồng nghiệp nói với tôi rằng trang web không mở được. Tôi có chút khó lý giải, địa chỉ trang web đúng mà sao lại không thể truy cập được? Lúc đó, tuy tôi đã 30 tuổi và đang đi làm, nhưng internet chưa phổ biến, kiến thức của tôi về mạng cũng không nhiều.

Tôi không có khái niệm gì về phong tỏa mạng, không biết tường lửa là gì, càng không biết “bức tường” này do ai dựng lên, nằm ở đâu, hay trên mạng muốn chặn “lửa” gì. Một chữ “không biết” ấy đã ngăn trở tôi, và tôi cũng không tìm hiểu sâu hơn. Trong vài năm sau đó, tôi đều nhận được các kinh văn mới của Sư phụ, tài liệu chân tướng và Tuần báo Minh Huệ từ các đồng tu.

Minh Huệ giúp tôi theo sát tiến trình Chính Pháp

Năm 2005, làn sóng “tam thoái” bắt đầu. Khi đó, dựa vào nhiệt huyết của bản thân, tôi bắt đầu từ người quen và đồng nghiệp xung quanh, đã khuyên thoái được một số người nhưng cũng sớm gặp trở ngại.

Khi gặp phải sự phản bác và ý kiến phản đối, tôi không biết phải ứng phó thế nào, không có tiền lệ, không có tham chiếu, cũng không có kinh nghiệm, không có con đường nào có sẵn để đi theo; phải tự bước cho ra con đường của chính mình, khó khăn chồng chất.

Vì vậy, tôi đã viết một bài viết ngắn để để thỉnh giáo các đồng tu về một vài vấn đề cụ thể gặp phải trong quá trình khuyên tam thoái, sau đó thử gửi cho Minh Huệ. Không ngờ, bài viết đó nhanh chóng được đăng lên mạng; và rất nhanh sau đó, liên tiếp có vài bài viết hồi đáp cũng được đăng lên.

Trong đó, bài viết của một đồng tu ở Bắc Kinh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, chia sẻ về việc đồng tu đã giảng chân tướng, khuyên tam thoái như thế nào cho những bạn học là tiến sỹ hay những người có học thức, có chủ kiến. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo các nội dung giảng chân tướng, đồng tu còn đặc biệt nhấn mạnh việc phát chính niệm trước đó và hiệu quả khuyên tam thoái tương đối tốt.

Điều này đã khởi tác dụng cổ vũ, khích lệ lớn đối với tôi và cũng giúp ích rất nhiều cho việc khuyên tam thoái của tôi sau này. Tôi vô cùng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ vô tư và kịp thời từ các đồng tu qua trang web Minh Huệ. Minh Huệ Net đã kết nối mỗi từng đệ tử Đại Pháp, hình thành một chỉnh thể không thể phá vỡ.

Vì đã có thể truy cập Minh Huệ, các tài liệu chân tướng tôi có thể tham khảo cũng phong phú hơn. Minh Huệ Net thực sự là một kho báu, hội tụ tất cả các loại thông tin và tài liệu cần thiết để giảng chân tướng. Tôi đã dựa vào nhu cầu thực tế của từng giai đoạn và đối tượng khác nhau để chọn lựa nội dung chân tướng phù hợp. Thời gian đầu không có máy tính riêng, tôi đã tận dụng điều kiện ở nơi làm việc để in tài liệu chân tướng.

Thông thường, tôi sẽ đến văn phòng sớm hơn vào buổi sáng, dùng thời gian trước giờ làm để in tài liệu cần dùng trong ngày, hoặc dùng thời gian sau giờ làm để in và phát một cách kịp thời, về cơ bản có thể tự cung tự cấp. Sau này, khi có mạng và thiết bị máy tính riêng, việc này càng trở nên thuận tiện hơn—tôi có thể tải xuống và in tài liệu bất cứ khi nào cần.

Kiên trì đọc các bài tâm đắc thể hội

Trong một thời gian khá dài sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã trải qua sự can nhiễu và bức hại về kinh tế, rất khó đột phá, chính niệm cũng bị suy yếu, có cảm giác bất lực, cảm thấy dường như không thể vượt qua được.

Tuy nhiên, tôi kiên trì truy cập Minh Huệ và đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các đồng tu về phương diện này. Dần dần, tôi đã có sự chuyển biến. Thông qua việc tăng cường học Pháp, chính niệm của tôi dần khởi lên. Tôi hướng nội tìm những thiếu sót và chấp trước của bản thân, và nỗ lực tu bỏ chúng. Đồng thời, tôi tăng cường tần suất phát chính niệm, phủ định bức hại về kinh tế của cựu thế lực, không chấp trước vào kết quả, mà chỉ tập trung làm tốt những gì mình nên làm.

Một hôm, khi đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, một loại cảm giác thăng hoa trong Pháp, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và tự tại, có lẽ là vì tôi đã đạt được yêu cầu của Pháp ở tầng thứ đó. Nhìn lại những khó khăn về kinh tế, chúng không còn khiến tôi động tâm nữa; tôi cảm thấy chúng cách mình rất xa, rất xa. Không lâu sau, những vấn đề kinh tế tưởng chừng như không thể giải quyết đột nhiên được hóa giải.

Tu luyện trong Pháp thực sự là mỹ diệu, không ngôn từ nào có thể diễn tả. Trong môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc đại lục, ở hoàn cảnh dường như bị cô lập và không có chỗ dựa, sự giao lưu và chia sẻ kịp thời trong tu luyện từ Minh Huệ đã khởi tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn giúp tôi vượt qua ma nạn.

Môi trường tu luyện tỉ học tỉ tu

Người tu luyện một khi buông lơi việc học Pháp thì rất dễ bị can nhiễu, rất dễ giải đãi trong tu luyện và khó có thể tinh tấn. Bởi vậy, đối với các học viên đại lục mà nói, việc có được một hoàn cảnh giao lưu an toàn và kịp thời như Minh Huệ, nơi các học viên toàn thế giới có thể tỉ học tỉ tu, rõ ràng là vô cùng trọng yếu. Điều đó giống như việc học Pháp tập thể, mọi người chia sẻ thể hội của mình, học hỏi và thúc đẩy lẫn nhau.

Thời gian đầu khi học thuộc Pháp, tôi đã từng bỏ cuộc giữa chừng. Một hôm, tôi đọc được bài chia sẻ về việc học thuộc của đồng tu ở một nước Đông Nam Á, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thực sự cảm thấy không còn chỗ nào mà chui xuống nữa, vì tiếng Hán không phải là tiếng mẹ đẻ của đồng tu mà đồng tu còn có thể học thuộc, vậy mà tôi lại không làm được.

Đồng tu đó bắt đầu bằng việc học thuộc từng câu Pháp, tôi thầm nghĩ, vậy ít nhất mình cũng có thể bắt đầu từ việc học thuộc từng câu. Dần dần, giống như hiệu ứng lăn quả cầu tuyết, càng ngày tôi càng học thuộc được nhiều hơn. Tôi học thuộc khi đi tàu điện ngầm, khi đi bộ, khi làm việc nhà, cứ vậy tích tiểu thành đại. Mỗi khi tâm giải đãi xuất hiện, sự kiên trì của vị đồng tu hải ngoại ấy đã khích lệ tôi rất nhiều để kiên trì tiếp tục.

Về phương diện này, tôi vẫn làm chưa tốt. Trong những năm gần đây, thỉnh thoảng vẫn có lúc tôi giải đãi hoặc bị can nhiễu, nhưng tôi kiên định một niệm, đó là không rời xa Minh Huệ, hoàn cảnh giao lưu trân quý của các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới, nỗ lực làm được tu luyện như thuở ban đầu.

Minh Huệ giúp tôi nhận ra những thiếu sót trong tu luyện

Việc đọc nhiều bài chia sẻ thể ngộ của các đồng tu đã thúc đẩy tôi viết một bài chia sẻ ngắn để gửi cho Minh Huệ. Tuy rằng số bài không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn kiên trì viết.

Sau khi bài viết được đăng, tôi đối chiếu với bài viết ban đầu của mình để xem biên tập viên Minh Huệ đã sửa như thế nào, và lý giải tại sao lại có sự chỉnh sửa như vậy. Đôi khi, chỉ sai khác một chữ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong bài viết. Kỳ thực, đó không phải là sự khác biệt ở câu chữ, mà là sự khác biệt về cảnh giới.

Có lần, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi gửi một bài thơ ngắn kính dâng lên Sư phụ, biên tập viên Minh Huệ đã điều chỉnh vị trí của một từ, lập tức ý tứ và ý cảnh của bài thơ được cải thiện đáng kẻ. Sau đó tôi đã nhiều lần lấy ra để nghiền ngẫm sự khác biệt trước và sau khi sửa, cảm thấy vô cùng khâm phục và cảm khái. Qua trang web, tôi cảm nhận được sâu sắc sự khiêm tốn, chân thành và chuyên nghiệp của các biên tập viên Minh Huệ trong việc nắm bắt được trọng tâm của bài viết. Điều này cũng thôi thúc tôi trong quá trình viết bài tìm ra những thiếu sót của bản thân trong tu luyện, đồng thời cố gắng thực tu.

Đối với hoạt động kêu gọi gửi bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Pháp hội Trung Quốc Đại lục do Minh Huệ tổ chức hàng năm, tôi ngày càng coi trọng hơn. Đây là một sự kiện trọng đại mà mọi người nên tham gia, viên dung chỉnh thể và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Đó cũng là cơ hội tốt để suy ngẫm lại về một giai đoạn tu luyện của bản thân. Trong quá trình tham gia, hết lần này đến lần khác tôi liên tục được gột rửa bụi trần thế gian, tịnh hóa tâm linh và tâm tính cũng được đề cao.

Lời kết

Tiêu đề của bài viết này từ rất lâu đã tự nhiên hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi đã muốn viết từ lâu nhưng gặp nhiều trở ngại. Ngoài tâm giải đãi cần đột phá, còn có một trở lực nào đó ngăn cản tôi viết bài này. Vì vậy, tôi cứ lần lữa mãi, cho đến vài ngày gần đây, tôi mới quyết tâm dành thời gian cuối tuần để viết.

Tôi coi bản thân việc viết ra được cũng là một sự đột phá, và muốn chia sẻ quá trình này với những đồng tu muốn bắt tay vào viết mà chưa thể chắp bút được, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể trân quý và viên dung nền tảng giao lưu quý báu này của Minh Huệ dành cho các đệ tử Đại Pháp, để chúng ta cùng nhắc nhở nhau, phấn chấn vươn lên và bắt kịp trên con đường thành Thần này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228700.html