Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2025]

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trong những năm tu luyện này, tôi đã trải nghiệm sâu sắc sự vĩ đại của Sư phụ và sự siêu thường, kỳ diệu của Đại Pháp! Không chỉ bản thân tôi được thụ ích to lớn về thân lẫn tâm từ việc tu luyện, mà các thành viên trong gia đình tôi cũng nhận được phúc báo nhờ tin tưởng vào Đại Pháp.

Cháu ngoại tôi hạ sốt

Thành phố của tôi bắt đầu phong tỏa và niêm phong các khu dân cư do tình hình đại dịch nghiêm trọng vào đầu tháng 2 năm 2021. Con gái tôi đã dọn đến ở cùng hai đứa con của cháu trước khi phong tỏa. Vào đêm khu dân cư của tôi bị phong tỏa, cháu trai 3 tuổi của tôi bắt đầu lên cơn sốt. Nhìn mặt cháu đỏ bừng khiến cả nhà rất lo lắng, vì lúc đó không có hiệu thuốc nào mở cửa.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi định đến nhà bạn của con gái tôi để bốc ít thuốc. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến cổng khu dân cư, đường phố đầy rẫy những nhân viên mặc đồng phục và cảnh sát đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với đại dịch. Nếu bị tra hỏi, họ sẽ biết cháu bé bị sốt và cháu sẽ bị đưa đi cách ly. Điều đó còn nguy hiểm hơn!

Tôi và con gái quyết định về nhà để cho cháu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi về đến nhà, trông cháu rất tội nghiệp. Tôi bật loa và mở các bài giảng Pháp của Sư phụ bên cạnh gối cho cháu nghe. Cháu dần dần thiếp đi. Khoảng hai tiếng sau, cháu tỉnh dậy và ngồi lên. Rõ ràng là cháu đã trở lại trạng thái bình thường và đã hết sốt! Cháu không chỉ có tinh thần tốt mà còn có thể ra khỏi giường để chơi trên sàn nhà. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cả gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã giúp chúng tôi giải quyết tình huống vô cùng nguy hiểm đó, khi không có nơi nào để tìm được bác sĩ hay thuốc men. Gia đình tôi, những người không tu luyện, đã tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Máu mũi ngừng chảy

Khi cháu trai khác của tôi được 5 tuổi, một hôm chúng tôi đưa cháu đến nhà mẹ chồng tôi để chuẩn bị bữa ăn cho cháu. Lúc đó, trong sân nhà mẹ chồng tôi có mấy con cá sống bà để trong chậu. Ngay khi chúng tôi đang chuẩn bị bữa ăn, cháu trai tôi đang chơi bên ngoài chạy vào với hai lỗ mũi chảy máu. Đứa trẻ khóc vì sợ hãi. Chúng tôi dùng giấy ăn để chặn lỗ mũi cháu lại, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy. Tình cờ, một học viên Đại Pháp đến vào lúc đó. Thấy tình hình, anh ấy bế cháu bé lên và nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi ở đây, Sư phụ của tôi cũng ở đây!” Ngay khi anh ấy vừa dứt lời, mũi cháu tôi đang chảy máu xối xả đã ngừng chảy!

Mọi người có mặt đều chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Khi cháu bé gặp nguy hiểm, sự bảo hộ của Sư phụ đã giúp cháu. Cảm tạ Sư phụ!

Sau sự cố đó, chúng tôi ra sân và thấy một con cá đã bị giết chết. Khi chúng tôi hỏi cháu có phải đã giết cá không, cháu gật đầu. Chúng tôi liền bảo cháu lần sau không được vô cớ sát sinh. Sự cố vừa rồi là do cháu giết cá gây ra, vì vậy cháu phải trân quý sinh mệnh.

Xương cá đi đâu mất rồi?

Một buổi tối tháng 6 năm 2022, chúng tôi nấu cá ở nhà. Cháu trai nhỏ của tôi đang ăn thì bị hóc xương cá. Cháu khóc to vì đau và tôi định vào phòng ngủ lấy đèn pin để xem vị trí xương bị hóc. Rồi tôi chợt nhớ ra và nhanh chóng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cháu bé ngay lập tức ngừng khóc. Trong vòng một giây, cháu đã nói và cười! Trong sự ngạc nhiên và vui mừng, tôi nghĩ: “Xương cá đi đâu mất rồi?”

Những điều kỳ diệu như thế này đã xảy ra nhiều lần. Mỗi khi gặp nguy hiểm hoặc khó khăn, Sư phụ luôn giúp tôi và gia đình tôi hoá giải. Tôi thực sự không biết dùng lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ!

Tôi chỉ mong rằng tất cả chúng sinh có thể minh bạch chân tướng, biết được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi gặp nguy nan và họ sẽ được bình an.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/19/490909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225770.html