Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:

  • Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
  • 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
  • 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm này có Trương Khánh Vỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV.

Trong số những kẻ bức hại được liệt kê có La Hữu Điền và Quách Ngạn Ni giám thị và phó giám thị Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam.

Lý lịch thủ phạm

Họ và tên: La Hữu Điền
Tên tiếng Trung: 罗友田
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: Tháng 11 năm 1964
Nơi sinh: Không có thông tin

a34dfa70a8d223861a762b5bb63e6ee6.jpg

Họ và tên: Quách Ngạn Ni
Tên tiếng Trung: 郭彦妮
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: Không có thông tin
Nơi sinh: Không có thông tin

8d9a93ad2a24d8ced19846d830cad33c.jpg

Vị trí, chức vụ

La Hữu Điền

Tháng 10 năm 2017 – Tháng 6 năm 2022: Giám thị Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

Tháng 6 năm 2022 – Tháng 5 năm 2023: Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Cơ quan Cải huấn Vị thành niên tỉnh Hồ Nam

Tháng 6 năm 2023 – Hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư kiêm Giám thị Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Hồ Nam

Quách Ngạn Ni

Tháng 7 năm 2019 – Hiện tại: Phó Giám thị Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

Tội ác chính của La Hữu Điền và Quách Ngạn Ni

Khu phòng giam an ninh cao cấp (Khu 6) tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam được sử dụng đặc biệt để giam giữ các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp vì đức tin. Mỗi phòng giam được một tù nhân do các cai ngục chỉ định quản lý, và tù nhân đó được gọi là “trưởng nhóm học tập”. Họ có trách nhiệm thực hiện các hình thức tra tấn mà cai ngục yêu cầu.

Một trong những hình thức tra tấn phổ biến nhất là bắt đứng nhiều giờ. Các học viên bị bắt đứng từ 6 giờ 30 phút sáng khi thức dậy cho đến 10 giờ tối khi đi ngủ. Họ phải giữ cơ thể bất động, chỉ được phép di chuyển tay khi ăn hoặc uống nước.

Trong 24 giờ, họ chỉ được phép đi vệ sinh 1 lần trong 10 phút, đồng thời bị cấm rửa mặt hoặc vệ sinh cá nhân suốt cả ngày. Họ cũng phải báo cáo và xin phép tù nhân đứng đầu trước khi được đi vệ sinh. Do bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, một số học viên buộc phải đi vệ sinh trong quần. Do vậy, một số học viên phải tránh uống nước hoặc hạn chế uống nước. Việc đứng lâu dài khiến bàn chân của họ bị bầm tím, còn tay, bụng, và chân thì bị sưng húp lên.

a4dba5bb7844ee47d6a66a40565882b6.jpg

Minh họa tra tấn: Đứng nhiều giờ.

Nếu các học viên không từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ không được tắm, kể cả sau khi cắt tóc bắt buộc hàng tháng.

Ngoài hình thức tra tấn bằng cách bắt đứng, các học viên còn bị các tù nhân lăng mạ, và bị bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Sau các phiên tra tấn ban đầu, nếu các học viên vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, mức độ tra tấn thân thể sẽ càng tàn bạo hơn.

Cô Tiếu Vĩnh Khang ở huyện Hoa Viên bị bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2018, sau đó bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, cô bị chuyển đến Khu An ninh Cao cấp tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Cô phải chịu đựng những hình thức tra tấn kinh hoàng trong tù, bao gồm bị bắt đứng nhiều giờ, cấm ngủ, bỏ đói và bị đánh đập liên tục. Một số phạm nhân đổ nước tiểu lên đầu cô, và lấy băng vệ sinh đã sử dụng lau lên miệng cô.

Bà Quách Viễn Hòa, một cư dân huyện Quế Đông khoảng 70 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2020, sau đó bị kết án 4 năm 6 tháng tù vào tháng 10 cùng năm. Bà phải chịu đựng đủ các loại hình thức tra tấn, bao gồm cấm dùng nhà vệ sinh, lăng mạ và tẩy não trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Có lần bà bị bức hại đến mức suy sụp tinh thần và phải điều trị tại bệnh viện, nơi bà bị bức thực và bị rụng 8 chiếc răng.

Bà Lưu Xuân Cầm ở thành phố Châu Châu bị bắt vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4 năm tù vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Tại Khu An ninh Cao cấp, bà bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị bắt đứng nhiều giờ mỗi ngày, và không được phép tắm rửa hay thậm chí là rửa bát đĩa sau mỗi bữa ăn.

Các trường hợp tử vong đáng chú ý

Bà Trương Á Cầm bị bắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Bà bị kết án 3 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 13 tháng 8 năm 2019, và bị giam tại Khu An ninh Cao cấp. Bà bị tẩy não tăng cường nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình bà không được phép đến thăm. Do bị tra tấn, bà bị cao huyết áp và trở nên gầy yếu. Bà qua đời trong tù vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 65 tuổi.

Bà Tiếu Mỹ Quân, một công nhân vận chuyển thực phẩm về hưu ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, bị giam giữ 2 lần tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, với tổng thời gian là 10 năm. Bà bị tra tấn nghiêm trọng và bị tiêm thuốc không rõ chủng loại. Vào thời điểm bà mãn hạn tù lần thứ hai vào năm 2018, bà bị tàn tật và mất hầu hết răng do bị bức thực. Bà qua đời vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, hưởng thọ 72 tuổi.

Bà Lưu Đông Tiên ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, bị bắt cóc vào tháng 12 năm 2016, và bị kết án 9 năm tù vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Do bị tra tấn tại Khu An ninh Cao cấp, bà phát bệnh tim nghiêm trọng và huyết áp cao. Bà qua đời vào tháng 5 năm 2024, chỉ vài ngày sau khi được trả tự do. Bà hưởng thọ 72 tuổi.

Bà Tưởng Bình Điền, một cư dân ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1,5 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, và được trả tự do vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Bà phải chống chọi với sức khỏe ngày càng suy yếu, và qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2022, 10 tháng sau khi được trả tự do. Bà hưởng thọ 70 tuổi.

Bà Phạm Văn Tú, cư dân thành phố Ngọc Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2017 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, sau đó bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà bị tẩy não nghiêm trọng tại Nhà tù Nữ Trường Sa, nhằm ép bà từ bỏ đức tin. Do áp lực tinh thần, căn bệnh ung thư của bà, đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhanh chóng tái phát. Bà còn bị thủng ruột kết.

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, bà Phạm phải trải qua phẫu thuật để điều trị ung thư buồng trứng. Chỉ đến khi đó, nhà tù mới chấp thuận cho bà được tại ngoại để điều trị y tế. Cảnh sát vẫn sách nhiễu bà tại nhà. Sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi, và bà qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, khi mới chỉ 53 tuổi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/31/489872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/11/225425.html

Đăng ngày 09-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share