Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-01-2025]
“Vợ anh thế nào rồi?” Tôi chào ông Viên khi ông ghé cửa hàng tạp hóa của tôi.
Ông đáp: “Cảm ơn chị đã hỏi thăm. Giờ đây cô ấy đã có thể ra đồng trồng rau rồi.”
Chuyện là vài năm trước, bà Kim (vợ ông Viên) được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng không thể chữa khỏi. Không còn cách nào khác, gia đình đành đưa bà về nhà nằm chờ chết.
Khi hay tin về tình hình nguy kịch của bà Kim, tôi quyết định đến thăm bà ấy. Lúc tôi đến, bà Kim đang nằm bẹp trên giường, không thể ngồi dậy được, tóc tai rối bù, không ăn uống được gì mấy. Cả ngày bà ấy khó khăn lắm mới uống được một cốc sữa 250ml. Dù thể trạng như vậy, nhưng đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo, minh mẫn.
Trước đây, tôi từng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho hai vợ chồng và họ đều tiếp nhận. Ông Viên đã “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)), còn bà Kim thì không đi học và cũng không tham gia bất kỳ tổ chức nào liên quan đến ĐCSTQ.
Trong lần tới thăm hỏi đó, tôi khuyên bà Kim hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói rằng nhiều người đã được thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn này. Tôi trấn an bà, rằng việc thành tâm niệm như vậy có thể giúp bà hồi phục. Nhưng tiếc là bà không nhớ được những chữ đó.
Ngày hôm sau, ông Viên đến cửa hàng tôi mua thuốc lá. Tôi bảo ông ấy: “Ông hãy bảo bà Kim nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ xem sao đi?”. Tôi cũng kể cho ông ấy nghe việc tôi đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng bà Kim sẽ có thể giống như tôi, bước vào con đường tu luyện và hồi phục sức khỏe.
Để giúp bà ấy bắt đầu, tôi đưa cho ông Viên một chiếc máy nghe CD và một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Đến trưa, ông ấy quay lại cửa hàng và báo rằng bà ấy không muốn nghe. Tôi có chút nản lòng, nhưng vẫn canh cánh trong tâm việc bà Kim đang lâm bệnh rất nặng và cận kề cái chết.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về tình cảnh của bà ấy. Bà Kim mới ngoài 50 tuổi; thật đau lòng khi nghĩ đến việc bà có thể ra đi khi còn quá trẻ. Tôi cầu xin Sư phụ cứu bà ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vô số sinh mệnh và giúp nhiều người phục hồi sức khỏe–bản thân tôi chính là một nhân chứng sống về uy lực của Đại Pháp.
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị viêm phế quản nặng, một di chứng kéo dài của bệnh sởi mà tôi mắc phải khi còn nhỏ, nó tái phát vào mỗi mùa thu và mùa đông, dù uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vậy mà, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của tôi bất tri bất giác đã không cánh mà bay. Kể từ đó, đã hơn 20 năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc hay dùng đến một mũi tiêm nào cả.
Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước. Tính mạng bà Kim đang nguy kịch, tôi thấy mình cần phải làm gì đó để giúp bà ấy.
Hôm sau, khi ông Viên ghé qua chỗ tôi, tôi bảo ông ấy: “Chị Kim không nghe băng ghi âm giảng Pháp, thế thì anh cứ niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’ cho chị ấy nghe nhé. Cứ rảnh là niệm, đừng nghĩ gì cả. Anh cũng động viên chị ấy niệm cùng. Chỉ cần anh chị tin, thì sẽ linh nghiệm”. Tôi cũng kể cho ông ấy nghe những câu chuyện về những người đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này mà nhận được phúc báo.
Một tuần sau, tôi hỏi ông Viên: “Tình hình vợ anh sao rồi?” Ông hào hứng đáp: “Linh nghiệm thật chị ạ! Giờ cô ấy ăn được cả bát cháo rồi!“ Một tuần nữa trôi qua, ông Viên bảo tôi rằng: “Vợ tôi cô ấy giờ đã tự ngồi dậy và ra ngoài tắm nắng được rồi”. Vài tháng sau, bà Kim đã có thể làm việc nhà và thậm chí còn ra ruộng trồng rau.
Ông Viên vô cùng cảm kích và cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho bà Kim. Tôi nói với ông ấy: “Tôi không có khả năng cứu ai cả. Chính là Sư phụ từ bi đã cứu cô ấy. Nếu anh muốn cảm ơn, thì hãy hãy cảm ơn Sư phụ!”
Trên trang Minh Huệ Net có rất nhiều câu chuyện về những người mắc bệnh nan y đã hồi phục nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Là học viên, chúng ta chỉ đơn giản là làm phần việc nhỏ của mình bằng cách chia sẻ pháp môn với người khác, còn việc cứu độ họ thì tất cả đều là do Sư phụ làm.
Câu chuyện này đã xảy ra từ vài năm trước, hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng để mọi người thấy được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người hãy làm tam thoái, bình an vượt qua những thử thách, hoạn nạn trong cuộc sống và đón một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/18/488533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/1/225687.html
Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.