Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2025] Tôi có một cô bạn đồng nghiệp tốt bụng, cô ấy rất đau khổ sau khi gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Sau khi tôi giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), cô ấy đã nhận thấy sự mỹ hảo của Đại Pháp và tham gia vào nhóm học Pháp. Cô ấy trở nên rất vui vẻ. Nhưng không may, sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, cô ấy đã ngừng tu luyện. Vài năm sau, cô ấy và chồng chuyển qua đạo Cơ Đốc giáo sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối. Sau này cô ấy bệnh nằm liệt giường và chồng cô phải chăm sóc cho cô.

Tôi thường đến thăm và nói với cô ấy chân tướng Đại Pháp. Cô ấy bảo tôi rằng cô hối tiếc vì đã ngừng tu luyện, và sau khi nhìn thấy những thay đổi nơi tôi, cô ấy muốn tu luyện trở lại. Tôi đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng do sự phản đối của chồng, cô ấy đã từ bỏ ý định và trả lại sách cho tôi.

Một hôm, chồng của cô ấy gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy sắp chết và hỏi tôi có thể đến gặp cô ấy lần cuối hay không. Khi tôi đến, cô ấy đang chịu vô cùng đau đớn và nói những lời vô nghĩa. Tinh thần của cô ấy bất định. Cô ấy không ngừng hét lên từ “địa ngục”. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi và nói chuyện với tôi. Vì muốn cô ấy nhớ đến Đại Pháp vào những giây phút cuối cùng, tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhưng cô ấy không tin và không đồng ý niệm.

Tôi ở lại với cô ấy hơn một giờ. Vì không thể giúp gì được cho cô ấy nên tôi quyết định về nhà. Cô ấy đột nhiên trở nên thanh tỉnh và hỏi tôi một cách rõ ràng rằng tại sao tôi rời đi. Vào lúc thanh tỉnh ấy, cô ấy nói rằng cô bị nhiều ma quỷ vây quanh. Tôi bảo rằng nếu cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, những ma quỷ đó sẽ không dám đến gần cô. Lúc đầu, cô ấy không thể nhớ được câu chân ngôn, nên tôi đã dạy cô đọc từng từ một.

Sau khi chúng tôi niệm xong câu chân ngôn, cô ấy đã bình tâm lại và trông như thể đang ngủ. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và rời khỏi phòng ngủ của cô. Tôi nói với con trai của cô rằng cô sẽ ổn thôi. Cậu con trai không tin, nói rằng mẹ của cậu ở trong tình trạng như vậy đã hai ngày rồi.

Hai ngày sau, chồng cô ấy gọi điện và phấn khởi nói rằng cô ấy đã bình phục. Khi tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, giọng của cô ổn định và tự tin. Cô ấy đã bị liệt hơn 10 năm rồi và giọng nói từng rất yếu ớt. Cô ấy nói với tôi: “Chị à, chị từng nói rằng em đến từ thiên thượng. Quả đúng như vậy. Em đã bay đến thiên thượng cùng các tiên nữ. Các tiên nữ nói rằng em là thánh nữ đã trở về”.

Tôi hỏi cô ấy còn nhớ những chữ mà cô ấy đã niệm không, cô ấy bèn nói rất to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chồng cô ấy nhanh chóng cúp máy vì sợ có thể bị ghi âm theo dõi. Thực ra, chồng của cô ấy thường đọc các bài viết của báo Epoch Times. Anh ấy hiểu rất rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng vẫn sợ hãi vì cha mẹ của anh đã bị bức hại vì đức tin của mình.

Khi tôi đến thăm cô ấy lần nữa, cô ấy kể với tôi về những gì cô nhìn thấy trên thiên đường và địa ngục.

Cô ấy nói: “Em rớt xuống địa ngục khi đầu óc không tỉnh táo. Địa ngục giống như con đường núi quanh co vô tận, có hàng rào hai bên đường, nơi không ai có thể trốn thoát được. Ở đó có đủ loại ma. Họ trông kỳ dị, xấu xí, đáng sợ, và chỉ có thể mặc quần áo màu đen hoặc màu xanh dương. Em sợ đến nỗi không dám nhớ lại những cảnh tượng đã nhìn thấy”.

Cô ấy kể tiếp: “Khi em bay lên thiên thượng cùng các tiên nữ, em nhìn thấy rất nhiều vị Thần. Em thấy nhiều màu sắc mà nhân gian không có. Đẹp đến nỗi không thể diễn tả được. Em cũng nhìn thấy bức ảnh của chị chuyển động và trông rất xinh đẹp, giống như chị đang trang điểm vậy”.

Mỗi một sinh mệnh phải đồng hóa với Pháp của vũ trụ. Một niệm có thể tạo ra sự khác biệt to lớn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/488222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/26/223869.html

Đăng ngày 04-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share