Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 09-02-2025] Vài năm trước, khi tôi mới đến đơn vị làm việc mới, một hôm, các đồng nghiệp khác đều ra ngoài làm việc, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và chủ quản. Buổi chiều, tôi thấy chị ấy có vẻ không được khỏe, chị ấy đi vào phòng nghỉ, lúc này trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày càng lớn. Đến giờ tan làm, chủ quản vẫn chưa ra ngoài, tôi đi vào phòng nghỉ, chị ấy thấy tôi vào, cũng biết đã đến giờ tan làm, chị ấy nói đến giờ tan làm rồi cô cứ về đi! Không cần đợi tôi đâu, tôi đau bụng không đi được. Tôi vừa nghe liền nghĩ sao có thể vậy được, tôi không thể bỏ mặc chị ấy một mình ở đây được! Hơn nữa tôi là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng ta làm gì cũng phải nghĩ cho người khác, chị ấy bị bệnh tôi sao có thể không quan tâm, sao cứ thế mà bỏ về một mình được? Tôi nghĩ có lẽ Sư phụ dùng hình thức này để an bài cho tôi cứu chị ấy! Tôi nói tôi không thể bỏ chị một mình ở đây được, tôi nhất định đợi chị khỏe lại rồi cùng về, thế là tôi liền dạy chị ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đồng thời giảng chân tướng và làm tam thoái cho chị ấy, chính là thoái xuất khỏi các tổ chức (đảng, đoàn, đội) của tà đảng. Chỉ sau vài phút, chị ấy đã đứng dậy được, chị ấy nói đã khỏe rồi, không đau nữa, Đại Pháp thật sự linh nghiệm! Chị ấy có thể về nhà rồi. Tôi thật sự vui mừng thay chị ấy. Lúc này mưa bên ngoài cũng nhỏ bớt, chúng tôi cùng nhau về nhà.

Một hôm, con gái tôi gọi điện từ lớp học về nói, buổi tối muốn ăn sủi cảo, nói tôi gói sủi cảo cho cháu, vừa về đến nhà, tôi thấy sắc mặt cháu rất khó coi, mặt không còn chút máu, trắng bệch, tay xách mấy túi quần áo vừa mua, tôi hỏi con làm sao vậy? Cháu nói: Mẹ ơi, con đau đầu, đau như muốn nổ tung vậy. Tôi nói: Vậy sao con không niệm Đại Pháp hảo? Cầu xin Sư phụ cứu con? Cháu tựa đầu vào ghế sô pha, hai phút sau cháu liền ngồi dậy, đứng trước gương thử những bộ quần áo vừa mang về. Tôi gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng cháu, cháu vừa thử quần áo tôi vừa đút sủi cảo cho cháu ăn, đột nhiên tôi nhớ ra, liền hỏi: Chẳng phải con nói đau đầu sao? Sao lại thử quần áo? Cháu nói: Con vừa niệm mấy câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lập tức không đau nữa, Sư phụ đã cứu con rồi.

Một lần, tôi vừa làm xong bữa sáng, một người bạn đến tìm người nhà tôi có việc, vừa hay chưa ăn gì, tôi liền mời ở lại ăn cùng. Tôi thấy có khách, nên xào thêm một món nữa, tôi lấy thịt đông từ trong tủ lạnh ra, thịt đông rất cứng, tôi lại sốt ruột, liền dùng dao chặt mạnh vào phần đầu nhọn của miếng thịt, không ngờ chặt trượt, nhát dao liền cứa vào ngón tay cái, có thể nhìn rõ cả gân xanh và xương. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, cũng không hề sợ hãi, trong tâm nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không sao, tôi lấy một tờ giấy quấn vào, rồi tiếp tục làm đồ ăn. Xào xong bày lên bàn và mời họ ăn. Tôi không thể để người nhà nhìn thấy, tránh chuyện bé xé to, trùng hợp là trước cửa nhà tôi có một phòng khám, tôi liền nhờ họ dùng băng gạc giúp tôi băng lại. Điều kỳ diệu là, tay tôi không hề đau chút nào, tôi biết Sư phụ đã thay đệ tử chịu đựng. Vài ngày sau, ngón tay tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Sự kỳ diệu và tốt đẹp của Đại Pháp đã triển hiện rất nhiều trên thân bạn bè thân quyến của tôi, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Cảm ân Sư tôn đã cứu độ một người đầy nghiệp bệnh như con, trở thành một người khỏe mạnh không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, cho con trở thành một đóa sen thanh tịnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn! Cảm ân Sư tôn đã luôn bảo hộ con trên con đường tu luyện, đệ tử mới có thể thuận lợi bước đi đến ngày hôm nay.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/9/大法在我親友身上顯神跡-490509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225772.html

Đăng ngày 28-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share