Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và trong suốt 28 năm tu luyện này, bản thân đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu câu chuyện thần kỳ của bà chủ nhà của tôi đã trải qua.

Bà chủ nhà hết đau răng

Năm 2003, một ngày nọ, bà chủ nhà của tôi bị đau răng dữ dội. Mặc dù đã thử nhiều cách chữa trị, tình trạng của bà vẫn không hề thuyên giảm. Cơn đau răng làm nửa mặt bà sưng vù lên, khiến người phụ nữ lớn tuổi vốn năng nổ trước kia giờ trông thật thảm thương. Thấy vậy, tôi khuyên bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ giúp giảm nhẹ cơn đau.

Nào ngờ, bà chủ nhà lập tức hỏi vặn lại: “Hẳn là cô đang khoác lác! Tôi đã thử mọi cách, thậm chí dùng đến cả các bài thuốc dân gian, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Vậy mà cô lại nói chỉ là cần niệm vài ba chữ là tôi có thể khá hơn á? Đúng là vọng tưởng!”

Sững sờ trước phản ứng của bà ấy, tôi đáp: “Cháu không cố lừa tiền của bà. Chỉ là cháu thấy tình trạng của bà nghiêm trọng quá nên muốn giúp bà thôi. Còn tin hay không là ở bà, vì quyết định của bà không ảnh hưởng gì tới cháu hết”. Bà chủ nhà im lặng và tôi cũng sớm quên khuấy chuyện này.

Một tháng sau, bà chủ nhà vui vẻ đến gặp tôi: “Lời khuyên của cháu thực sự linh nghiệm! Hôm đó sau khi về nhà, răng cô đau đến mức không thể ngồi cũng chẳng thể nằm, không biết phải làm thế nào nữa. Rồi cô chợt nhớ đến lời cháu nói và nghĩ: ‘Đằng nào thì cũng chẳng còn cách nào khác, thôi thì cứ thử cách này xem sao. Dù sao cũng chẳng mất gì cả.’ Thế là cô bắt đầu niệm: ‘Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Không ngờ, cơn đau răng của cô đã nhanh chóng biến mất và mặt tôi cũng không còn sưng nữa.”

Trong xã hội đạo đức đang ngày một suy đồi, nơi mà đâu đâu cũng nhuốm đẫm những giá trị xấu xa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá, ai còn giữ được một chút thiện tâm và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” thì Sư phụ Đại Pháp sẽ cứu độ người đó. Đây chính là lòng từ bi vô hạn của Sư phụ Đại Pháp!

Khỏi bệnh viêm gan B khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, hồi đó tôi đang làm việc cho một công ty sản xuất thực phẩm.

Ngành hực phẩm tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên, nhằm để kiểm tra thể trạng và phát hiện bệnh lý, đảm bảo họ có đủ điều kiện sức khỏe để làm việc. Năm 1996, trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi bị chẩn đoán nhiễm virus Viêm gan B (HBV). Tôi đến một bệnh viện chuyên khoa trong thành phố để điều trị và dùng rất nhiều loại thuốc. Tuy nhiên, vì bệnh viêm gan này rất khó chữa khỏi, nên tới kỳ kiểm tra sức khỏe của năm sau, kết quả chẩn đoán của tôi vẫn không đổi.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1997. Một năm sau đó, ĐCSTQ tà ác đã phát động chiến dịch bức hại các học viên Đại Pháp. Không lâu sau đó, đơn vị công tác của tôi lên lịch khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Tôi thầm nghĩ: “Không biết vi-rút Viêm gan B (HBV) của mình đã hết chưa nhỉ? Nếu khỏi rồi, mình có thể dùng điều này để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt và vạch trần những lời dối trá của tà đảng. Còn nếu chưa, thì nghĩa là mình tu luyện chưa tinh tấn và cần phải nỗ lực tu tâm hơn nữa.”

Kết quả cho thấy tôi đã hoàn toàn không còn vi-rút Viêm gan B. Tôi đã trở thành một minh chứng cho khả năng chữa bệnh và cải thiện sức khỏe kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn luôn cảm kích Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể và tâm trí khỏe mạnh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/26/491116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/4/225717.html

Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share