Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2025] Một người họ hàng của tôi là học viên Pháp Luân Công. Người học viên ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ ​​diệu về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi rất tin vào những câu chuyện đó. Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tôi đã chạy vạy khắp nơi để chữa trị, thậm chí còn mời bác sỹ đến tận nhà nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau đó, học viên ấy bảo tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong khi đọc, cơn đau ở lưng của tôi cứ dần dần dịu đi, đến khi đọc xong thì hết đau hẳn.

Còn một điều kỳ diệu khác xảy đến với tôi. Đó là một buổi tối mùa xuân năm 2012, tôi đang lái xe đến nhà một người bạn. Khi tôi chuẩn bị rẽ phải 90 độ vào một con đường nhỏ, thì một chiếc xe lao về phía tôi. Chiếc xe đó chạy quá tốc độ từ hướng ngược lại và chệch khỏi làn đường. Lúc đó nếu tôi cứ rẽ phải thì chúng tôi sẽ đâm trực diện nhau, hậu quả rất nghiêm trọng. Để tránh điều này, tôi không rẽ phải và theo bản năng lái xe thẳng về phía hố sâu. Sau đó, tôi mất lái và xe lao xuống dốc. Chiếc xe lộn nhào, đuôi xe phía trước còn đầu xe phía sau trượt xuống.

Xe của tôi là loại xe tải nhỏ, đầu xe chỉ có một lớp tôn mỏng và kính chắn gió. Khi chiếc xe dựng đứng lao xuống rồi lật nhào, tôi cũng lăn theo chiếc xe mấy vòng. Sau đó, tôi trèo ra khỏi cửa sổ kính vỡ. Tôi cảm thấy mình không bị thương ở đâu cả. Tôi thực sự sợ hãi. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn ổn. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời của người học viên Pháp Luân Công tặng tôi móc treo xe hơi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã nói với tôi. Ông ấy nói rằng nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi sẽ được phúc báo. Tôi nhanh chóng chui vào xe để tìm móc treo trang trí, nhưng tìm mãi không thấy. Sau đó tôi liên lạc với người nhà.

Người nhà tôi tìm được một chiếc xe cẩu cỡ lớn và nhấc xe của tôi lên. Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Nhìn từ phía trước, nó trông giống như một hình bình hành, với bánh xe ở bên phải và thân xe ở bên trái. Ngày hôm sau, nó được kéo đi bán phế liệu với giá 3.000 Nhân dân tệ.

Điều kỳ diệu là khi tôi lấy điện thoại ra thì móc treo mà tôi không thấy lại nằm trong túi tôi! Đây thật sự là Sư phụ của Pháp Luân Công đã bảo hộ tôi, nếu không, trong tình huống xe lộn mấy vòng, làm sao tôi có thời gian để tháo chiếc móc treo đó ra cho vào túi được? Sau đó, tôi đến một bệnh viện lớn để kiểm tra tổng quát và kết quả là không bị sao.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Sư phụ Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công đã bất chấp nguy cơ bị bức hại để giảng chân tướng cho mọi người và cứu chúng tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/489178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225363.html

Đăng ngày 16-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share