Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-02-2025] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm. Gần đây, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng và kỳ lạ, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chia sẻ giấc mơ này với các đồng tu.
Một số học viên ở Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng buông lơi hoặc thờ ơ, dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại. Trong giấc mơ của tôi thì tôi thấy có một số điều như sau:
Trong giấc mơ của tôi lúc đó đang là ban ngày, nhưng không chắc là sáng sớm hay chiều muộn, bầu trời không sáng lắm. Khi tôi đang đi bộ trên một khu đất trống trải thì trông thấy phía trước có các tòa nhà cao tầng, tường thành và cây cối, nhưng chúng ở rất xa. Tôi biết có một bộ phim tuyên truyền đang được chiếu trong một tòa nhà văn phòng và mọi người ở trong tòa nhà đều bị yêu cầu phải xem nó. Sau đó, tòa nhà văn phòng ấy bốc cháy và khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên. Tôi rất sốc khi thấy các tòa nhà khác cũng lần lượt bốc cháy. Tôi tự hỏi ngọn lửa bắt nguồn từ đâu. Rồi bỗng nhiên một tia sét đánh trúng một cái cây lớn khiến nó bốc cháy. Lúc ấy tôi tỉnh ngộ: Thì ra Thiên hỏa! Là Trời đang trừng phạt.
Lúc này, tôi nghe từ xa vọng tới kêu khóc: “Cứu với!” “Chạy mau đi!” “Ra khỏi đây!” Tiếng kêu mỗi lúc một lớn và ngày càng gần hơn, nhưng vì tường và cây cối che khuất nên tôi không thể thấy được ai. Bầu trời vốn đang quang đãng bỗng chốc tối sầm lại với mây đen cuồn cuộn, đúng là cảnh tượng ngày tận thế, vô cùng đáng sợ. Đúng tích tắc ấy, tôi ý thức được mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tự hỏi bản thân có thể làm gì để giúp họ. Lúc này tôi giật mình tỉnh giấc.
Qua giấc mơ này, tôi ngộ ra thời gian không còn nhiều nữa. Tà linh Trung Cộng là ác ma, nó vẫn đang không ngừng phát tán độc tố để hủy diệt chúng sinh. Đại đào thải đang sắp bắt đầu, ngoài đại dịch [COVID] còn có các loại tai họa khác. Con người ngày nay vì theo đuổi danh lợi, tích lũy tài phú mà không còn tín kính Thần Phật nữa. Một số người thậm chí còn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tạo tội nghiệp chồng chất. Trận đại chiến chính tà đã đến hồi kết, ngày mà Thần Phật đại nộ sắp tới rồi, thiên hỏa sẽ thiêu rụi tà ác thành tro bụi. Chỉ những người thiện lương minh bạch chân tướng mới có thể có cơ hội được lưu lại và nghênh đón kỷ nguyên mới.
Trên đây là chỉ là chút nhận thức hữu hạn của cá nhân tôi. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi góp ý.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/24/491043.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/5/225727.html
Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.