Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2024] Dưới đây tôi xin kể một vài câu chuyện nhỏ về chính niệm sử dụng thần thông của một đồng tu lão niên ngoài 80 tuổi khi đối mặt với cuộc bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để chia sẻ cùng mọi người. Vị đồng tu cao tuổi này chưa từng đi học ngày nào và không biết chữ, nhưng nhờ uy lực siêu thường của Đại Pháp, bà đã có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác của Đại Pháp.

Năm 2003, đồng tu này đang phát tài liệu giảng chân tướng ở Cửu Giang thì bị một người đàn ông không hiểu chân tướng túm lấy và nhất quyết không nghe bà nói. Ông ta một mực muốn báo bà với chính quyền. Lúc này, đồng tu thầm nghĩ: “Định trụ ông ta lại!” Bà lập tức thoát khỏi tay người đàn ông. Hai tay ông ta vẫn vung vẩy trong không trung làm động tác túm lấy bà, nhưng hai chân như thể bị đóng chặt xuống đất, không tài nào cử động.

Cũng trong năm ấy, tại trại lao động cưỡng bức Mã Gia Long ở Cửu Giang, một số nữ tù nhân nghiện ma túy thường đánh đập các học viên Đại Pháp để có thể được giảm án. Ngay khi vị đồng tu này bị giam cầm ở đó, cảnh sát tà ác đã cử một nữ tù nhân nghiện ma túy đến “canh gác” bà. Đối mặt với việc kẻ nghiện ma túy lăng mạ và đánh đập đồng tu, bà đã phát ra một niệm: Thanh trừ tà ác đằng sau cô ta! Người nghiện ma túy đó đột nhiên biến chuyển và ngừng đánh đập các học viên.

Thấy nữ tù nhân kia ngừng đánh đập các học viên, một tù nhân nghiện ma túy khác lại ra sức bức hại để lập công. Cô ta ép các học viên Đại Pháp xem các video phỉ báng Đại Pháp, nhưng vị đồng tu này kiên quyết từ chối xem. Người tù nhân xắn tay áo lên và lao đến đánh bà, nhưng bà nhìn cô ta và nói: “Cô tự đánh mình đi!” Một điều kỳ diệu đã xảy ra, trước mặt mọi người, người phụ nữ này thực sự bắt đầu tự tát vào mặt mình. Tiếng bôm bốp vang lên không dứt. Quá sợ hãi, cô ta cầu xin được tha thứ: “Bà ơi, xin đừng dùng thần thông lên người cháu. Cháu không dám làm vậy nữa”. Nữ tù nhân này không còn dám làm bất kỳ điều gì gọi là “chuyển hóa” nữa.

Năm 2015, trong trại tạm giam, cảnh sát cưỡng ép các học viên từ bỏ tu luyện, họ đều kiên định nên bị còng tay cùm chân. Nữ cảnh sát phụ trách lúc đầu rất hung hăng. Vị đồng tu này cảnh báo cô ta: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là thiên lý!” Lúc đó, nữ cảnh sát chẳng mảy may quan tâm và cũng không tin những điều vị đồng tu nói, nhưng chẳng bao lâu sau, cô thực sự gặp báo ứng. Con trai cô bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Hành vi xấu của cô đã ảnh hưởng đến chính gia đình của mình, và trong thâm tâm, cô cũng hiểu rằng những lời của các học viên Đại Pháp nói đều là sự thật. Cô bắt đầu nhận ra rằng các học viên thực sự hy vọng cô cũng như những cảnh sát khác sẽ minh bạch chân tướng, ngừng tham gia vào cuộc bức hại và để lại một lối thoát cho chính họ.

Thái độ của nữ cảnh sát này đối với vị đồng tu đột nhiên trở nên tôn trọng. Cô dùng tiền của mình để mua đồ ăn cho một số học viên và thậm chí còn nói với vị đồng tu rằng: “Nếu bác bị kết án, bác không cần phải đi (nhà tù) đâu, cứ ở lại đây!” Bởi vì trong thâm tâm nữ cảnh sát này hiểu rõ rằng sự bức hại các học viên trong tù còn kinh khủng hơn so với trại tạm giam!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/24/486588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/26/223866.html

Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share