[MINH HUỆ 30-03-2025] Gần đây, sự phát triển nhảy vọt của công nghệ AI đã phát sinh một số vấn đề. Trong buổi giao lưu gần đây, chúng tôi phát hiện có đồng tu sử dụng tính năng mới “Đọc trang web bằng AI” của trình duyệt Google trên hệ điều hành Android để nghe kinh văn của Sư phụ. Nghe xong, tôi thoáng thấy không ổn, nhưng cũng không để ý nhiều. Một tuần sau, nghe đâu có không ít đồng tu cũng bắt chước làm theo, dùng cách này để nghe kinh văn của Sư phụ. Trong tâm tôi giật mình: Sự việc dường như có chút nghiêm trọng. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức mà bản thân ngộ được từ trong Pháp.

Tôi cảm thấy sự việc này rất nghiêm túc, phải chăng mọi người cần bình tĩnh suy ngẫm một chút. Tôi xin nói một chút về cảm nhận trực tiếp nhất của bản thân, khi vừa nghe việc này tôi lập tức liên tưởng đến: Đó đâu phải là giọng của Sư phụ! Để AI đọc Pháp của Sư phụ cho mình nghe, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rùng mình! Đó là thứ gì? Bất cứ vật chất nào cũng đều có sinh mệnh, nó có thể đọc Pháp sao? Nó có thiện niệm và tâm nguyện phản bổn quy chân mà chỉ con người mới có thể có không? Nó có thân người do Thần ban cho không? Chẳng phải chỉ có con người mới có thể đọc Pháp, đắc Pháp sao?

Học Pháp là việc nghiêm túc nhất, là việc đại sự thù thắng và trang nghiêm như vậy, là việc trọng yếu nhất, trọng yếu nhất trong cả quá trình tu luyện. Mọi người đều làm như vậy, chẳng phải là vì muốn thuận tiện sao? Muốn tiện lợi sao? Như vậy có kính Sư, kính Pháp không? Thành thật mà nói, cách làm này lại đột nhiên lan nhanh trong các đồng tu, mà nhiều người đều làm theo như vậy, quả thực tôi kinh ngạc hết chỗ nói. Là người tu luyện, vậy mà những điều mang tính nguyên tắc căn bản như thế lại có thể bị thay đổi một cách tùy tiện, có thể bị bỏ qua như vậy!

Đê dài ngàn dặm, bị hủy chỉ trong một sớm. Pháp là gì? Bản chất của tu luyện là gì? Làm thế nào mới có thể tu lên được?

Khi học Pháp, tôi lĩnh ngộ được có hai tầng hàm nghĩa, hàm nghĩa thứ nhất là: Sư phụ cho phép một người đọc Pháp học Pháp, thì người đó mới có thể đọc được Pháp, học được nội hàm của Pháp, vậy Sư phụ có cho phép nó (AI) đọc Pháp, học Pháp không?

Tầng hàm nghĩa thứ hai phức tạp hơn. Nhìn từ không gian khác, cảnh tượng một đệ tử Đại Pháp đang học Pháp là như thế nào? Tôi nhớ trước đây trên trang Minh Huệ đã có bài tâm đắc thể hội của đồng tu viết về một tình huống tương tự: Kinh sách ấy đều lấp lánh ánh vàng kim, khi học viên mở kinh sách ra học Pháp, ánh sáng và năng lượng cường đại đó không ngừng gia trì và tịnh hóa thân thể cũng như trường không gian của học viên, ở không gian khác cũng có quá trình diễn hóa, tôi ngộ được rằng không phải chỉ khi luyện công mới có quá trình diễn hóa. Giọng của Sư phụ cũng là vật chất, hơn nữa còn có Pháp lực và năng lượng gia trì cường đại.

Trước đây trong các buổi giao lưu, tôi đã từng chia sẻ suy nghĩ của mình, rằng không chỉ người thường, mà nhiều người tu luyện cũng chỉ thấy được những thứ hữu hình trong tầng không gian này của chúng ta mà không thấy được chân tướng hiển hiện ở không gian khác, lại cũng không để ý nghiêm túc lĩnh ngộ từ trong Pháp, cho nên thường hay hồ đồ. Những thứ chúng ta tu luyện xuất lai tuyệt đại bộ phận đều hiển hiện ở không gian khác, có lúc sẽ hiển lộ đến không gian này, đó chính là thần tích, ví như việc chúng ta cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển chính là như vậy, nhưng đại đa số chúng ta đều không thấy được. Rất nhiều sự việc chỉ cần chúng ta đưa nó vào thời không đa chiều mà nhìn thì liền minh bạch đó là chuyện gì.

Mọi người có thể thấy Sư phụ giảng: “Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân), nhưng còn phải xem là ai đọc nữa. Thử nghĩ, một người thường không tu luyện đọc và đệ tử Đại Pháp đọc thì có thể giống nhau không? Sư phụ giảng: “đằng sau thân mỗi học viên đều có Pháp thân của tôi, mà không chỉ có một [Pháp thân]; ” (Bài giảng thứ ba,Chuyển Pháp Luân), chính là nói điều gì đang khởi tác dụng chứ, mọi người vẫn chưa rõ sao?

Nếu mọi người vẫn chưa cảm thấy đó là khởi đầu của việc loạn Pháp, vậy chúng ta hãy nghĩ một chút, nếu có đệ tử Đại Pháp nào đó tùy tiện chuyển kinh sách của Sư phụ thành tệp âm thanh, vậy thì trong quá trình lưu truyền, không biết một lúc nào đó có người lại chuyển tệp âm thanh này thành tệp văn bản, vậy thì nội dung chuyển ra đó sẽ thành thứ gì chứ? Liệu còn có thể gọi đó là kinh sách được không? Quá đáng sợ! Bạn đừng cho rằng chuyện này không thể xảy ra, hiện nay điện thoại của một số người đã có chức năng này, một số người không có, liệu có ai đó nảy ra ý nghĩ này, dùng AI chuyển kinh sách thành tệp âm thanh, lưu vào điện thoại để nghe, rồi còn chia sẻ cho đồng tu khác không?

Cứ phát triển tiếp như vậy thì sẽ ra sao? Người thường cũng biết sự đáng sợ của hiệu ứng cánh bướm. Tôi không rõ sau bao nhiêu năm thì Phật giáo bắt đầu biến đổi hoàn toàn, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, rất có thể muôn đời muôn kiếp sẽ không quay trở lại được.

Một ngày nào đó, AI diễn hóa ra một sư phụ và bảo bạn đi theo nó, bạn có đi theo không? Chắc chắn bạn sẽ nói không. Hôm nọ tôi đọc một tin tức, nói rằng một giám đốc ngân hàng nhận được cuộc điện thoại, thông báo ông ấy cần lên mạng họp trực tuyến qua video. Ông ấy quả thực đã nhìn thấy mấy vị quản lý cấp cao trên mạng, cùng họ thảo luận, sau đó nhận chỉ thị của quản lý cấp cao và thực hiện chuyển khoản mấy chục lần. Tôi không nhớ con số cụ thể, chỉ biết sau đó ông đã chuyển đi một số tiền cực lớn. Thực ra trong phòng họp lúc đó chỉ có một mình ông ấy, còn lại tất cả đều là AI.

Hãy cẩn thận, AI rốt cuộc là gì? Chúng ta có thể sử dụng nó một cách có giới hạn, nhưng đừng ỷ lại vào nó, càng không thể cho nó cơ hội thay thế bản thân mình. Thời thời khắc khắc đều phải hết sức cảnh giác.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/492137.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/31/226046.html

Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share