Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2025] Tôi đã rút ra được một bài học sau khi chứng kiến một học viên Pháp Luân Đại Pháp có thiên mục khai mở qua đời. Có nhiều nhân tố có thể dẫn đến cái chết của một học viên và điều tôi hiểu ra chỉ là một trong số đó. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu để tất cả chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của việc sùng bái các học viên có công năng đặc dị hoặc khả năng siêu thường.

Lần đầu tôi gặp học viên này (tên là Hào), anh ấy đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đã cố gắng hết sức phát chính niệm để giúp anh ấy. Lúc này, các nhân tố tà ác ở không gian khác nói với tôi rằng anh ấy đã ký khế ước với cựu thế lực và có rất nhiều chấp trước. Tôi đã phủ nhận lý lẽ của chúng và thanh trừ các nhân tố tham gia bức hại. Sau đó, tôi nhận thấy Thần thể của anh ấy vẫn còn rất nhỏ bé. Tôi nhắc anh ấy chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài, chứ không được đi theo cựu thế lực. Trong phút chốc, anh ấy đã minh bạch được điều này, Thần thể của anh ấy trở nên to lớn.

Lúc này, tôi khuyên anh ấy quay trở lại với nhục thân của mình, nhưng tôi nhận ra rằng mình thậm chí không thể nhìn thấy nhục thân của anh ấy, có một màn sương mù dày đặc giữa Thần thể và nhục thân của anh ấy. Sau khi tôi nỗ lực để xua tan màn sương mù đó, anh ấy mới đồng ý quay trở về. Biểu hiện ở nhân gian này là anh ấy đã có dấu hiệu sinh tồn mạnh mẽ, mặc dù bác sĩ tuyên bố rằng anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

Các học viên khác và tôi thay phiên nhau đến bệnh viện để phát chính niệm giúp anh ấy. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã thanh trừ vô số nhân tố tà ác, anh ấy vẫn không tỉnh lại. Tôi nhận ra nguyên nhân là màn sương mù kia dường như chưa bị thanh trừ hết.

Thông qua chia sẻ với các học viên khác, chúng tôi tin rằng màn sương mù hình thành xung quanh anh ấy là do một số học viên sùng bái anh ấy. Nó đã ngăn chặn chính niệm của chúng tôi tiếp cận và thanh trừ các nhân tố tà ác. Chúng tôi đã thử nhiều cách, nhưng không có được đột phá nào bởi vì nó liên quan đến nhiều người khác nhau và đã được hình thành trong một thời gian dài.

Trong thời gian tôi cùng một học viên khác tìm cách giúp đỡ đồng tu, cựu thế lực đã can nhiễu chúng tôi. Trong một giấc mơ, các nhân tố tà ác đã mắng tôi và bảo tôi đừng xen vào chuyện của người khác. Tôi đã phủ nhận lời cảnh cáo của chúng. Hai ngày sau, thân thể tôi bị đau nhức, đầu đau dữ dội và liên tục ho. Học viên kia cũng xuất hiện những khó chịu trên thân thể. Điều này đã ngăn cản hai chúng tôi đến bệnh viện phát chính niệm hàng ngày.

Khi tôi bắt đầu khá hơn một chút, tình hình của đồng tu ở bệnh viện đang xấu đi, vài ngày sau đó anh ấy đã qua đời. Tôi nhận ra rằng trong màn sương mù bao quanh anh ấy có một sinh mệnh tà ác đã lớn dần lên. Thật đáng tiếc, sự ra đi của anh ấy một phần là do các học viên khác gây ra.

Trước đây, đồng tu này đã dùng thiên mục của mình để giúp đỡ nhiều người và rất được mọi người kính trọng. Lần này anh ấy bị xuất huyết não trong khi đang giúp đỡ một học viên khác. Tôi tin rằng anh ấy thực sự vô tư và vị tha khi giúp đỡ người khác. Ngoài những chấp trước của anh ấy, chắc hẳn phải có những lý do khác góp phần tạo ra ma nạn nguy hiểm đến tính mạng như vậy.

Một số học viên có công năng đặc dị từ lâu đã bị người khác sùng bái hoặc dựa dẫm. Khi họ sinh ra chấp trước, rất khó để họ lắng nghe những gì người khác nói. Nếu họ không thể tìm ra chấp trước của bản thân, họ có thể sẽ phải chịu đựng ma nạn trong thời gian dài, hoặc thậm chí mất đi sinh mệnh.

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy một số thứ thông qua thiên mục của mình. Có lần một học viên đến thăm tôi và hỏi tôi về trạng thái tu luyện của mình. Tôi thấy lạnh sống lưng khi biết rằng mình đã trở thành mục tiêu bị sùng bái. Cho dù tôi có nhìn thấy điều gì, tôi cũng sẽ không nói một lời, vì tôi biết rằng điều đó sẽ khiến anh ấy sinh ra tâm chấp trước.

Các học viên có thiên mục khai mở có thể giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác trong tu luyện. Tuy nhiên, họ phải ý thức được ảnh hưởng mà họ có thể gây ra cho những người khác. Nếu không, họ có thể gặp rắc rối nếu làm ảnh hưởng đến sự tu luyện của người khác.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu.” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta đối xử khác biệt với học viên có thiên mục khai mở, chúng ta đã đi lệch khỏi Pháp và có thể gây nguy hiểm cho sự tu luyện của học viên đó. Tuy nhiên, nếu những người có công năng đặc dị tránh né người khác nhằm ngăn chặn vấn đề này, thì điều đó cũng sẽ gây ra sự chia rẽ và tổn thất giữa các học viên.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/12/488069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/17/225878.html

Đăng ngày 09-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share