Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-02-2025] Có một đồng tu vì vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện nên đã bị cựu thế lực túm chặt không buông, trường kỳ ở trong ma nạn, nhưng bản thân anh ấy vẫn một mực che giấu vấn đề của mình. Khi các đồng tu gặp anh ấy để chia sẻ, chỉ ra vấn đề của anh ấy, anh ấy không những không hướng nội tìm, không nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân, mà còn dùng lời giảng của Sư phụ để hô khẩu hiệu, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Cứ kéo dài như vậy, không biết trong tôi đã hình thành quan niệm về anh ấy từ lúc nào, tôi cho rằng anh ấy chỉ biết khua môi múa mép, không thực tu, chỉ làm cho qua chuyện, gây can nhiễu đến việc tu luyện của mọi người. Ngay cả những lúc tôi gọi là “giúp đỡ” anh ấy, cũng chỉ là trên hình thức chứ không phải xuất phát từ nội tâm. Tôi vẫn không nhận ra cái quan niệm này, vẫn luôn bị cái quan niệm này chi phối. Biểu hiện là khi nói về những thiếu sót của anh ấy, tôi rất hứng thú, nói say sưa, còn khi người khác không đồng tình với cách nhìn của tôi về anh ấy thì tôi lại bất bình trong tâm. Có lúc tôi thậm chí còn “nghĩ đủ mọi cách” để các đồng tu khác cũng tán đồng cách nhìn của tôi về anh ấy, còn gọi đó với cái danh mỹ miều là “đừng để đồng tu mắc lừa anh ấy.”

Mãi cho đến một ngày, có một đồng tu đến thăm anh ấy, thật tâm hy vọng anh ấy có thể nhận ra vấn đề tu luyện của bản thân. Nhưng anh ấy vẫn biểu hiện như trước kia, dùng lời lẽ giảo hoạt để thoái thác, hô khẩu hiệu, cuối cùng đồng tu đó đành phải ra về. Sau khi đồng tu đó đi rồi, tôi phát hiện ra một vấn đề: Tâm thái của đồng tu đối với anh ấy hoàn toàn khác tôi, đồng tu luôn công nhận ưu điểm của anh ấy, không nhìn vào khuyết điểm của anh ấy, chỉ hy vọng anh ấy có thể tìm ra vấn đề ở bản thân, thoát khỏi ma nạn. Lúc này tôi mới ý thức được rằng, tôi đã dựa trên những biểu hiện nơi người thường này của anh ấy mà hình thành một quan niệm hậu thiên rất mạnh mẽ về anh ấy rồi, hết thảy cái gọi là “nhận thức” của tôi về anh ấy đều là nhận thức của cái quan niệm hậu thiên này, còn chân ngã của bản thân tôi thì lại không còn nữa. Lúc này tôi mới ý thức được rằng, khi tôi hình thành loại quan niệm hậu thiên đối với anh ấy thì đồng thời đã tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, khiến cho anh ấy không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Không chỉ như vậy, cái quan niệm này cũng đồng thời phong bế chính bản thân tôi, theo thời gian lâu, quan niệm hậu thiên này không ngừng gia tăng và ngày càng dày lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện và học Pháp của bản thân tôi.

Tại sao tôi lại hình thành quan niệm này? Tôi đào sâu vào bản thân mình, là bởi vì tôi đã hình thành một quan niệm trong người thường. Trước khi tu luyện, trong giao tiếp với người khác tôi đã hình thành một loại quan niệm, rằng tôi chỉ muốn kết giao với những người thật thà, đôn hậu; còn người khua môi múa mép, khẩu thị tâm phi thì tôi không muốn giao thiệp, tôi cho rằng loại người này không tốt, tôi đã dùng quan niệm này để đo lường người tốt xấu. Chính quan niệm này đã khiến tôi sinh ra quan niệm hậu thiên mới đối với anh ấy, cho rằng anh ấy chính là loại sinh mệnh như vậy. Tôi đã lầm lẫn hành vi nơi người thường thành bản thân sinh mệnh anh ấy, mà không phải dùng bản tính của tôi để đo lường đúng sai, cũng chính là không dùng Pháp để đo lường.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đều là đồng tu [với nhau], [hay] chư vị là địch nhân? Chư vị là vì mục tiêu chung tại thế gian này mà cứu người, chư vị nên phải là thân thiết nhất, giúp đỡ lẫn nhau; hỏi chư vị là thấy ai không thuận mắt? Hình tượng và hành vi mà họ biểu hiện, chỉ là của [phía] con người, nhưng mà chư vị chẳng phải đều là Thần tới đây sao? Phía bên Thần sẽ như vậy chăng? Cần từ tu luyện mà xét.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Tôi thấy rằng, sở dĩ chúng ta không hình thành được chỉnh thể trong Pháp chính là vì có gián cách giữa các đồng tu, mà những gián cách này đến từ những quan niệm hậu thiên hình thành tương hỗ lẫn nhau. Trong “Pháp nạn” hiện nay, chỉ có phá trừ quan niệm hậu thiên, chúng ta mới có thể tiêu trừ khoảng cách, hình thành chỉnh thể, mới có thể thoát khỏi Pháp nạn.

Trên đây là một chút nhận thức ở tầng thứ sở tại của cá nhân tôi, có điều gì không phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/11/490546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/6/226128.html

Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share