Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-10-2024] Tôi làm nghề lái xe tải và thường phải lái xe đường dài để giao hàng. Vì vậy đối với tôi vấn đề đảm bảo an toàn và làm thế nào để mọi việc diễn ra suôn sẻ trên đường là điều rất quan trọng. Từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính của tôi đã được nâng lên, toàn thân tôi trở nên nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Sư phụ Lý đã coi sóc và giúp tôi giải quyết những khổ nạn trên con đường tu luyện, tôi vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Ngài! Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm trong công việc và cuộc sống của mình.
Trải nghiệm với đèn giao thông
Trong thời gian lái xe, tôi thường nghe các bài chia sẻ của các đồng tu trên chương trình phát thanh Minh Huệ. Nếu không có bài nào mới để nghe thì tôi sẽ nhẩm thuộc Pháp, việc này có thể giúp tôi duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn. Trong một thời gian, tôi nhận thấy mình ngày càng ít gặp đèn đỏ và gặp nhiều đèn xanh hơn khi đi tới các nút giao thông. Đôi khi, chỉ gặp một hoặc hai đèn đỏ trong số 10 nút đèn giao thông tôi đã đi qua, có khi tất cả các nút giao thông tôi đi đến nơi đèn đều bật xanh.
Trong hai năm qua, nhóm tài xế của chúng tôi thường đi trên một con đường nhỏ hơn và ít xe cộ qua lại. Tại các nút giao thông giao với đường lớn thường có lắp đèn giao thông phù hợp với lưu lượng xe cộ qua lại, đèn đỏ trên con đường nhỏ mà chúng tôi đi kéo dài hơn 80 giây và đèn xanh chỉ kéo dài khoảng 20 giây. Do đó, khi mọi người lái xe trên con đường nhỏ này thường phải dừng đèn đỏ. Những chiếc xe tải chúng tôi lái đều quá tải nên mỗi lần dừng xe chờ đèn và khởi động lại đều rất vất vả.
Có lần, đèn giao thông bật xanh khi tôi đi đến ngã tư, và một giọng nói phấn khích vang lên trên hệ thống liên lạc nội bộ: “Kể từ khi tôi đi con đường này chưa bao giờ gặp được đèn xanh ở ngã tư này, hôm nay là lần đầu tiên!”. Anh ấy nghĩ rằng anh đã được hưởng lợi từ tôi, vì xe của anh này đi theo xe tải của tôi và đã gặp đèn xanh ở ngã tư. Thực ra, anh ấy đã được hưởng lợi từ Đại Pháp.
Thỉnh thoảng, khi tôi đi qua các ngã tư có đèn xanh bật sáng, tôi lại nghĩ: “Có phải là vì mình tu luyện tốt không? Hay là mình đã phát triển một số công năng đặc dị?” Cho đến một ngày tôi ra ngoài mua đồ và dọc đường toàn gặp đèn đỏ, từ đó tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
Hôm đó, sau khi tan làm vào buổi sáng, tôi rất buồn ngủ vì tôi đã lái xe vào đêm hôm trước và hầu như không ngủ cả đêm. Vì thế sau khi ăn sáng, tôi nhanh chóng rửa mặt và lên giường đi ngủ. Đến giờ phát chính niệm vào buổi trưa, đồng hồ báo thức không kêu và vợ tôi cũng không gọi tôi dậy, vì vậy tôi đã không phát chính niệm vào buổi trưa. Tôi ngủ đến 4 giờ chiều, sau đó dậy và đi mua sắm. Hôm đó tôi không học Pháp cũng không phát chính niệm, kết quả là tôi đã gặp tổng cộng 16 đèn đỏ trên đường đi về.
Sau đó, tôi nhận ra rằng chỉ khi chúng ta đảm bảo việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng, tức là khi chúng ta làm tốt ba việc và hành động chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta loại bỏ mọi can nhiễu, phiền toái, nghiệp lực và tai ương. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là tôi đi trên đường sẽ gặp được nhiều đèn xanh và có một ngày vui vẻ và tươi đẹp.
Chiếc xe tải bị hỏng
Mặc dù việc chở hàng quá tải bị nghiêm cấm, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rất nhiều chiếc xe chở hàng quá tải nghiêm trọng và xe tải tôi lái cũng không phải ngoại lệ. Do sự quản lý hỗn loạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cùng với các sản phẩm kém chất lượng của Trung Quốc, tình trạng xe bị trục trặc hoặc hỏng hóc giữa đường là chuyện thường hay xảy ra.
Vài năm trước, tôi đã mang chiếc xe tải của mình đi sửa. Người thợ máy mỉm cười và nói với tôi trong khi làm việc: “Mùa đông năm ngoái, chiếc xe tải này đã gây rất nhiều rắc rối cho chúng ta”. Tôi rất ngạc nhiên nhìn anh ấy vì không hiểu anh đang nói gì. Anh ta nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi và suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, không phải anh mà là người bạn lái cùng xe với anh, lúc nào cũng là anh ấy. Mùa đông năm ngoái, chiếc xe này bị hỏng nhiều lần trên đường vào giữa đêm, tôi đã phải vất vả từ nhà đi sửa và mất cả đêm. Trời vừa tối vừa lạnh khiến chúng tôi đã bị lạnh cóng”.
Công việc của chúng tôi là làm việc theo ca, lái cùng một chiếc xe tải và mỗi người lái một ngày. Tôi thậm chí còn không biết việc chiếc xe tải đã bị hỏng. Cả mùa đông năm ngoái, chiếc xe tải không gây rắc rối gì cho tôi và mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Hiện tại tôi đang lái xe cho một ông chủ khác, chúng tôi vẫn làm việc theo ca và lái chung một chiếc xe tải. Từ khi tôi bắt đầu làm việc với người tài xế mới vào nửa cuối năm ngoái, người tài xế này đã phải thay hai máy bơm nước trên đường và ít nhất bốn trục truyền động bị hỏng, thật là phiền phức. Là một học viên Đại Pháp, công việc của tôi đã diễn ra suôn sẻ dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Chúng tôi được ưu tiên
Vài năm trước, vợ chồng tôi đến đón con vào ngày thi đại học cuối cùng. Khi cách trường khoảng nửa dặm, tôi thấy ngã tư dẫn đến trường đều bị chặn và chỉ còn lại một làn đường, có hai cảnh sát đang đứng canh mỗi bên làn đường, vì thế tôi nghĩ chắc sẽ phải tìm một chỗ đậu xe ở nơi khác.
Đúng lúc đó, tôi nhận thấy hai cảnh sát kia nhìn thấy xe tôi liền cúi đầu rồi nhanh chóng quay đi, họ không yêu cầu chúng tôi dừng lại và để chúng tôi đi qua. Vì vậy, tôi lái xe qua trạm kiểm soát một cách suôn sẻ và đỗ xe ngay tại cổng trường. Có rất ít xe đỗ gần trường, ngoại trừ một số xe cảnh sát tuần tra bên trong trường và bên ngoài cổng trường. Tôi và vợ lặng lẽ phát chính niệm trong xe.
Khi buổi thi sắp kết thúc cũng là lúc nhiều người đến đón con, vợ chồng tôi bước ra khỏi xe và đứng ở ngoài đợi con. Lúc ấy chúng tôi gặp một phụ huynh trong làng cũng đến đón con, thấy chúng tôi đỗ xe gần trường anh ấy đã rất sửng sốt và nói: “Tất cả các ngã tư dẫn đến trường đều bị chặn lại, ai đến đón học sinh đều phải tìm chỗ đỗ xe cách xa trường, anh làm thế nào có thể đi xe vào đây được”. Sau đó, tôi mới biết chúng tôi được ưu tiên đỗ xe. Có thể đó là vì chúng tôi đã phát chính niệm trong xe nên không bị quấy rầy. Việc chúng tôi thanh trừ những nhân tố tà ác của ác đảng Trung Cộng đang đầu độc tâm trí người dân là có lợi cho tất cả chúng sinh.
Hai năm trước, tôi và hai học viên lái một chiếc xe nhỏ vào thành phố để mua đồ tiếp tế. Khi chúng tôi sắp lên đường cao tốc thì trông thấy phía trước có cảnh sát đang dừng xe để kiểm tra. Lúc ấy không ai trong chúng tôi mang theo thẻ căn cước. Tôi đỗ xe sau những chiếc xe đang dừng xếp hàng chờ kiểm tra, tôi mỉm cười và hỏi một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh: “Các anh đang kiểm tra gì vậy?”
Người sĩ quan trẻ trả lời: “Chuẩn bị đến lễ kỷ niệm 100 năm, chúng tôi kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự”. Sau đó, viên cảnh sát đã tháo bỏ một thanh chắn trước xe của tôi và nói: “Anh không cần phải kiểm tra, hãy đi theo lối này”, anh ta ra hiệu cho tôi lái xe ra phía lề đường và đi thẳng lên đường cao tốc.
Khi tu luyện tinh tấn, chúng ta luôn cảm nhận được sự chăm sóc từ bi của Sư phụ và mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/23/483834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/27/221834.html
Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.