Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2025] Tôi có một người bạn hàng xóm là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào một ngày tháng 12 năm 2004, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì thấy một đám đông tụ tập trước nhà hàng xóm, còn có cảnh sát đang ra ra vào vào. Lúc đó, người hàng xóm không có ở nhà. Tôi bước đến xem chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ra cảnh sát đến để bắt anh ấy, vì anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đó, tôi chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi hiểu rõ hàng xóm của mình là người tốt và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cũng biết cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Đại Pháp đáng sợ đến thế nào. Tôi lặng lẽ rời đi và về nhà nghĩ cách giúp người bạn hàng xóm của mình.

Lúc đó cũng đến giờ nghỉ trưa của trường học nên tôi liền dặn con trai và con gái khi đi học về thì ra đứng ở cổng làng, nếu thấy người hàng xóm trở về thì bảo chú ấy đừng về nhà, vì cảnh sát đang ở đó. Bọn trẻ vội vàng ăn cơm rồi ra đó. Tôi cơm nước và dọn dẹp xong thì cũng sắp đến giờ học của con. Tôi đưa bọn trẻ đến trường rồi lại tiếp tục ra cổng làng trông chừng.

Lúc này, đột nhiên trên bầu trời bỗng xuất hiện một Pháp Luân khổng lồ, ở giữa là phù hiệu chữ Vạn vô cùng to lớn đang xoay chuyển, thái cực đồ cũng đang xoay chuyển, toàn bộ Pháp Luân đang xoay chuyển, xoay chuyển xuôi, xoay chuyển ngược. Tôi kinh ngạc đứng đó, vẫn chưa định thần lại được. Tôi đứng đó từ đầu giờ chiều cho đến khi trời tối, Pháp Luân ấy vẫn ở đó xoay chuyển, coi sóc cho tôi.

Trời đã tối nên tôi phải về nhà lo cho gia đình. Lúc này, tôi mới nhớ ra, tôi mau chóng cầu xin Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ cho người bạn hàng xóm để anh ấy không về nhà trong thời gian đó. Sau đó, tôi mới về nhà. Ngày hôm đó, người hàng xóm đã không về nhà và cảnh sát đã không bắt được anh ấy.

Đã hơn 20 năm trôi qua nhưng cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Hiện tại, cũng giống như các học viên khác, tôi giảng chân tướng và phát tài liệu để cứu người. Nhiều năm qua, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó.

Một đồng tu nói: “Đó là Sư phụ nhìn thấy thiện tâm của chị nên đã bảo hộ cho chị, khích lệ chị bởi khi đó chị chưa tu luyện nhưng trong lúc nguy nan đã bảo vệ đệ tử Đại Pháp, làm một việc đại thiện. Đó cũng là vì để đặt định nền tảng vững chắc cho tu luyện của chị sau này mà triển hiện cho chị cảnh tượng thần thánh và kỳ diệu như thế”.

Thế nhưng, khi đó tôi cảm thấy việc mình làm không có gì đáng kể cả. Qua chia sẻ của đồng tu, tôi mới ngộ ra rằng bất kể tôi bước vào tu luyện sớm hay muộn, Sư tôn đã sớm coi sóc cho tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/488163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/17/223698.html

Đăng ngày 04-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share