Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-01-2025]
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong hơn 26 năm. Trong thời gian đó tôi đã trải nghiệm và chứng kiến rất nhiều kỳ tích của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài trường hợp.
Quần áo rách lành lặn trở lại
Vào một dịp hè con gái thứ hai của tôi về thăm nhà. Cháu đã mặc một chiếc áo dài tay của tôi ra biển chơi với bạn. Khi về nhà cháu nói với tôi chiếc áo đã bị rách khi cháu đi qua một mỏm đá sắc nhọn, và cháu sẽ mua cho tôi một chiếc áo mới. Thấy chiếc áo bị rách một lỗ thủng lớn to bằng cái bát, tôi nghĩ thật tiếc bởi vì chiếc áo này mặc rất mát, lại không nhăn và nhanh khô, tôi thường mặc chiếc áo này khi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi ước gì mình có thể sửa được nó.
Tôi cất chiếc áo đi và định sẽ sửa nó trong vài ngày tới. Tuy nhiên khi giở chiếc áo ra, tôi đã không thể tìm được chỗ bị rách. Tôi nghĩ mình đã bị hoa mắt. Tôi đặt chiếc áo lên giường và cẩn thận tìm chỗ bị rách một lúc lâu, nhưng tôi đã không thể tìm thấy nó. Chiếc áo trông như mới. Nước mắt tôi tuôn rơi. Sư phụ hẳn là đã khôi phục lại chiếc áo cho tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ. Con gái tôi cũng chứng kiến việc này. Cháu thường mua hoa quả dâng lên Pháp tượng của Sư phụ.
Bố mẹ chồng của con gái tôi được Đại Pháp ban phước
Mẹ chồng của con gái tôi bị hen suyễn từ khi còn trẻ, thường hay bị khó thở. Những lúc nặng lên bà ấy không dám cử động, cũng không dám nằm xuống. Bà ấy chỉ có thể kê gối thật cao và ngồi tựa đầu vào đó. Bà thường khóc lóc khổ sở.
Tôi đã nói với bố mẹ chồng của con gái tôi nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ đã làm theo. Sau khi phát hiện ra họ treo bức ảnh của cựu Tổng bí thư ĐCSTQ trên tường, tôi đã nói với con rể tôi rằng những bức ảnh đó không tốt cho họ. Cháu đã tháo xuống và hủy chúng đi. Kể từ đó, mọi thứ đã tốt lên với họ. Mùa màng của họ thu hoạch được gấp đôi. Ngoài ra, mẹ chồng của con gái tôi cũng dần khỏi bệnh hen suyễn.
Mỗi khi đến thăm họ tôi đều đưa cho họ các tài liệu chân tướng. Bố chồng của con gái tôi thường giúp tôi phát những tài liệu đó cho những người khác mà không sợ hãi. Ông ấy cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng thấy yêu cầu về tu luyện quá cao nên vẫn chưa bước vào tu luyện. Ông ấy thường nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn.
Sư phụ đã chăm sóc cho ông ấy. Vài năm trước, ông ấy trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi vì ung thư và đã bình phục tốt. Hiện giờ ông ấy rất khỏe mạnh. Ông ấy nói với tôi: “Từ ngày con gái bà về làm dâu nhà tôi, gia đình chúng tôi mọi việc đều rất thuận lợi. Bệnh tình của bà nhà tôi đã khỏi, mùa màng thì thu hoạch được gấp đôi. Con gái bà đã mang phúc lành đến cho chúng tôi.” Tôi đáp: “Đó là vì ông bà đã biết chân tướng và tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã ban phước cho ông bà đấy ạ.”
Bệnh ung thư đại tràng của người hàng xóm biến mất
13 năm trước, một trong những người hàng xóm lâu năm của tôi mắc ung thư đại tràng. Cô ấy dự định phẫu thuật trong một bệnh viện lớn. Sau khi biết được điều đó, tôi nói với cô ấy: “Chị đừng quên niệm chín chữ chân ngôn nhé. Hãy liên tục niệm mỗi khi chị tỉnh táo.” Cô ấy làm theo lời khuyên của tôi và đã chân thành niệm 9 chữ này.
Sau khi cắt bỏ đi một đoạn đại tràng, cô ấy gặp khó khăn trong việc đại tiện. Cô ấy đã thành tâm niệm những chữ này và thấy dần dần đã có thể kiểm soát được việc đó. Hiện giờ, cô ấy đã hoàn toàn bình phục. Hàng ngày, cô ấy làm việc luôn chân luôn tay mà không biết mệt, nấu ăn cho cả 7 người. Những bệnh nhân bị ung thư đại tràng mà cô gặp trong bệnh viện đều đã qua đời, nhưng cô ấy vẫn khỏe mạnh suốt nhiều năm nay. Cô ấy biết rằng đó là sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Người bán hàng rong được Đại Pháp ban phúc
Vào một ngày cách đây mấy năm, tôi mua một ít đậu và bột mì từ một người bán ngũ cốc rong trong một khu chợ. Khi tôi chuẩn bị rời đi, người bán hàng đột nhiên nói cô ấy cảm thấy mệt, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy phải ngồi xuống nền đất và dựa vào cái gì đó để nghỉ ngơi. Tôi vội vã bảo cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy liền nhẩm theo tôi. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp cô ấy. Chưa đầy 10 phút sau, cô ấy đã khỏe lại.
Lúc con rể cô ấy đến đón, tôi đã đưa cho cô ấy tập tài liệu chân tướng và một tấm thẻ bình an. Sau đó, mỗi khi tôi gặp cô ấy trong chợ, cô ấy đã vui vẻ nhận các tài liệu chân tướng khác. Một hôm cô ấy kể với tôi rằng cô ấy suýt chết vì Covid. Máu của cô ấy bị đông nghiêm trọng đến nỗi bệnh viện không thể chữa trị. Cô ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm và Sư phụ đã một lần nữa cứu cô ấy.
Những ví dụ về Thần tích của Đại Pháp quả là kể mãi không hết. Tất cả đều là phúc lành đến từ Sư phụ từ bi dành cho thế nhân, những người tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/12/486252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/24/223833.html
Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.