Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2024] Ngày mùng 6 Tết năm 2023, tôi định đến nhà của một đồng tu. Nhà cô ấy khá xa, tôi đã do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi. Khi lái xe điện đến một ngã rẽ, tôi xuống xe nhìn trước nhìn sau, không thấy có xe liền chuẩn bị qua đường. Nhưng vừa tiến một chút liền bị một chiếc xe ô tô đâm ngã xuống đất, không thể cử động được. Tôi ngồi dậy theo bản năng, cảm thấy rất đau, cảm giác như nội tạng bên trái bị dồn hết sang bên phải. Tôi liền cầu xin Sư phụ cứu tôi, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không thừa nhận bức hại của cựu thế lực.

Người tài xế nhảy xuống xe và hỏi tôi: “Chị bị đâm vào đâu rồi? Xe của tôi có bảo hiểm.” Tôi nói: “Tôi không cần bồi thường đâu, anh mau đỡ tôi dậy.” Trong tâm tôi nghĩ rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này, giảng chân tướng cho anh ấy, khuyên anh ấy làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) để được bình an. Người thanh niên trẻ này rất có trách nhiệm, anh ấy nói: “Xe của tôi có bảo hiểm hai triệu tệ. Tôi vừa mới xuất viện. Nhà tôi ba người đều dương tính, vợ con tôi vẫn ở trong viện. Tôi đang vội về nhà thăm mẹ.”

Tôi bảo anh ấy đỡ tôi đến lề đường rồi giảng chân tướng. Tôi nói: “Tôi sẽ không đòi tiền của anh đâu, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ấy đi gọi một cuộc điện thoại, khi quay lại anh nói với tôi: “Tôi là đảng viên, hãy giúp tôi thoái đảng nhé!” Tôi vịn vào chiếc xe điện, rồi tiễn người tài xế rời đi.

Tôi không cảm thấy đau, tiếp tục lái xe điện đến nhà đồng tu học hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” rồi mới về nhà. Biết tôi bị xe đâm, chồng tôi nói: “Bà cứ để người lái xe đi như vậy sao, cũng không đến bệnh viện kiểm tra một chút sao.” Tôi nói: “Tôi không sao, kiểm tra làm gì?”

Đến tối, thân thể tôi dần dần cảm thấy đau, những chỗ tôi có thể nhìn thấy đều thâm tím. Sư phụ giảng rằng vật chất trong không gian khác đều là linh thể, tôi liền câu thông với chúng: “Các ngươi đừng nên giúp kẻ ác làm điều xấu, ta là đệ tử Đại Pháp, đến để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước. Các ngươi phải nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để có được tương lai tốt đẹp.” Lúc đó tôi liền không đau nữa, cũng không bị sưng. Trong tư tưởng của tôi không có niệm đầu bất hảo, việc nhà cũng đã làm xong. Tôi phát chính niệm thanh lý trường không gian, không ngừng nhẩm thuộc Pháp.

Sáng ngày thứ tư và thứ năm sau khi tai nạn xảy ra, tôi không thể cúi gập người. Tôi liền xuất ra một niệm: Sư phụ đang giúp tôi cải biến thân thể.

Khi xảy ra vấn đề, cần phải hướng nội tìm ra các vấn đề: tình đồng tu, tâm ngại nhà cô ấy xa, ngại trời lạnh, và còn tâm chứng thực bản thân. Sau khi nghiêm túc tìm ra những thiếu sót của mình, chỉ trong bảy ngày, thân thể của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Bị xe đâm nhưng có thể hoàn toàn hồi phục trong một thời gian ngắn như vậy, tôi đã tổng kết lại như sau: Thứ nhất, cần tín Sư tín Pháp, không hề lay động. Niệm đầu tiên là: “Xin Sư phụ cứu con!” và niệm chín chữ chân ngôn. Thứ hai, hoàn toàn phủ nhận an bài và bức hại của cựu thế lực. Thứ ba, không bỏ lỡ cơ hội, bất kể trong tình huống nào, việc đầu tiên là cần giảng rõ chân tướng, khuyên tam thoái, phóng hạ tự ngã, để chúng sinh được bình an. Thứ tư, niệm phải chính: “Mình không sao”, trong tư tưởng không có niệm bất hảo. Thứ năm, phát chính niệm thanh lý trường không gian, không ngừng học thuộc Pháp, làm điều cần làm, giảng chân tướng cứu người. Thứ sáu, tu thiện, tu từ bi, nói chuyện với linh thể.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/12/484943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/11/222044.html

Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share