Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-02-2025] Tôi năm nay 64 tuổi, đắc Pháp vào năm 1998. Tôi sinh ra trong một gia đình coi trọng đạo đức và hướng thiện. Khi còn nhỏ, bố mẹ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Hoa dạy người ta hướng thiện. Vào một ngày tháng 7 năm 1998, một người bạn đã mang đến cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo tôi rằng cuốn sách này rất hay, tôi hãy đọc xem, và còn dặn tôi rằng tốt nhất là tôi nên đọc một mạch cho đến hết. Tôi đã dành trọn mấy ngày để đọc xong cuốn sách. Cuốn sách đã giải thích hết thảy mọi điều mà tôi muốn biết và ý nghĩa nhân sinh. Lúc đó tôi nhận ra đây chính là một cuốn thiên thư và đã trải nghiệm được một vài điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích được.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài thần tích trong quá trình tu luyện, để chứng minh sự thần kỳ của Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Hồ quang nổ trong phòng cao áp ở công trường

Một ngày hè năm 2007, khi đang thi công tại công trường, tôi phải vào phòng cao áp để rút dây điện. Do điện cực âm dương bị chập, đã xảy ra sự cố nổ hồ quang điện, khiến cánh tay và mặt tôi bị cháy sém. Những người có mặt ở đó đã gọi điện cho ông chủ, ông chủ liền lái xe đến định đưa tôi đến bệnh viện ngay. Tôi nói với ông ấy rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sẽ sớm bình phục và ông chỉ cần đưa tôi về nhà là được. Nhưng nhìn thấy mặt tôi bị cháy sém, ông ấy nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện. Hai chúng tôi giằng co một hồi, thấy tôi rất kiên quyết, ông ấy đành đưa tôi về nhà.

Vào đến nhà, tôi soi gương thấy mặt đen sì bèn dùng nước rửa mặt, da mặt bong ra, tối đi ngủ, từ mặt tôi chảy ra thứ nước màu vàng. Vợ tôi hỏi tôi có đau không? Tôi nói không đau, và thực sự không cảm thấy đau. Ngày hôm sau, tôi luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, Pháp Luân xoay tròn trên mặt điều chỉnh cho tôi.

Một hôm, người hàng xóm sang thăm tôi đã rất ngạc nhiên. Anh ấy bảo rằng hồ quang rất độc, vết cháy sém màu đen trên mặt này phải bảy, tám năm mới phai hết được. Vậy mà hàng ngày tôi kiên trì học Pháp, luyện công, hai tuần sau đã khỏi, hơn nữa mặt tôi còn trắng hồng, đặc biệt sáng bóng, không để lại một chút sẹo nào.

Tôi trở lại công trường làm việc bình thường, trải nghiệm này có tác dụng rất lớn đối với việc tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho hàng xóm và đồng nghiệp sau này. Nhiều người hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đảng này đã bức hại pháp môn tu luyện trong nhiều năm.

Xe máy đâm thẳng vào taxi

Vào một ngày tháng 9 năm 2015, tôi phải làm thêm giờ và về nhà muộn. Khi tan ca, trời đã tối, tôi lái xe máy tay ga về nhà. Khi sang đường qua ngã tư, tôi bị một chiếc xe tải lớn che khuất tầm nhìn, nên đến giữa đường tôi đâm thẳng vào một chiếc taxi khiến xe máy của tôi bị văng xa bảy, tám mét. Chiếc taxi phanh gấp, còn tôi lộn một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống ngay trước đầu chiếc taxi.

Lúc đầu, người lái xe thực sự hoảng sợ vì anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ bị thương. Sau khi thấy tôi không bị trầy xước gì, liền bắt tôi bồi thường 400 tệ cho những hỏng hóc trên xe. Tôi lập tức rút tiền đưa cho anh ta, tôi biết đây là món nợ mình đã nợ trước đây. Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ tôi và cho phép tôi trả món nợ của mình theo cách này.

Mẹ già gãy xương hông phục hồi trong một tháng

Mẹ tôi đã 92 tuổi, bà sống cùng với em trai tôi ở huyện Ninh Thành, Nội Mông. Vào một hôm tháng 7 năm 2021, mẹ tôi bị ngã gãy xương hông. Em trai tôi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ nói tuổi cao như vậy không có cách nào chữa trị, e rằng sau này không thể đi lại được, tốt nhất là hãy đưa bà về nhà chăm sóc!

Sau khi em trai báo cho tôi biết, tôi mang băng ghi âm bài giảng của Sư phụ về quê bật cho bà nghe. Mẹ tôi nghe mấy ngày, rồi nói với tôi: Ngài ấy có phải là một vị Phật không mà giảng hay vậy? Tôi nói đúng vậy. Sau đó, mẹ tôi nghe một tháng và bà đã có thể xuống giường đi lại được.

Cháu ngoại hồi phục sau cơn sốt cấp tính

Con gái lớn của tôi có hai đứa con, chúng đều do vợ chồng nuôi nấng từ nhỏ khi chúng tôi còn ở Trung Quốc. Khi chúng bắt đầu biết nói, vợ chồng tôi dạy chúng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi chúng tôi chuyển sang Canada, hai cháu ở lại trong nước và được ông bà nội của chúng chăm sóc.

Vào tối ngày cuối cùng năm 2023, tức ngày 30 Tết, cháu gái thứ hai của tôi bị sốt, bà nội đã bế cháu cả đêm. Sáng sớm ngày mùng 1, cháu lên cơn co giật và được bố cháu đưa đến một bệnh viện lớn, nằm ở đó tám ngày mà vẫn không hạ sốt, hơn nữa ăn gì cũng nôn ra.

Con gái gửi cho tôi một đoạn video, nhìn cháu gầy đi trông thấy, nói cũng không ra hơi. Lúc đó, tôi đang trực ở điểm chân tướng ở Khu phố Tàu. Trực xong tôi về nhà, lập tức cầu xin Sư phụ cứu cháu. Sau đó, tôi phát chính niệm cường đại và giao tiếp với chủ nguyên thần của cháu. Tôi gọi tên cháu và nói: Ông cháu mình cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo” nhé. Tôi nói chuyện với nguyên thần của cháu bốn lần, tiếp đó, tôi lại phát chính niệm một giờ đồng hồ.

Ngày hôm sau, bà nội của cháu gọi điện nói: Cháu đã khỏe rồi, đã hạ sốt, cũng có thể ăn uống được. Bà còn kể với chúng tôi rằng sau khi khỏe lại, cháu gặp ai cũng gọi là ông ngoại, gọi bố, bà nội là ông ngoại.

Tôi biết Sư phụ từ bi đã lại bảo hộ cháu, giúp cháu qua cơn nguy hiểm.

Lời kết

Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian, tạo phúc cho chúng sinh vũ trụ. Tôi chỉ là một lạp tử nhỏ bé, thân người khó đắc, tôi đã đắc rồi; Trung thổ khó sinh, tôi đã được sinh ra tại nơi đây; Đại Pháp khó gặp, tôi cũng đã gặp, tôi hiểu rõ mình may mắn biết nhường nào. Chỉ có toàn tâm, toàn ý trợ Sư chính Pháp, làm tốt ba việc, mới xứng đáng với tất cả những gì Sư phụ đã làm và gánh chịu cho chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/26/489247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/5/225724.html

Đăng ngày 22-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share