Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-11-2024] Tôi đắc Pháp từ năm 1996, trong suốt 28 năm tu luyện, tôi đã trải qua nhiều ma nạn. Tôi từng bị giam giữ trái phép trong trại giam và lớp tẩy não. Tôi có thể vững bước đi đến hôm nay, hoàn toàn là nhờ sự trông nom của Sư phụ và tín tâm mà Đại Pháp ban cho. Dưới đây là câu chuyện về trải nghiệm của gia đình tôi trong trận lũ lụt, tôi muốn chia sẻ với mọi người.
Nhà tôi nằm cạnh đường cái, phía sau là một con sông lớn, con đê ven sông chỉ cao có một mét rưỡi, rất thấp. Vào tháng 7 năm nay, gia đình tôi đã gia cố đê thêm hai mét nữa so với con đê hiện có để phòng tránh nước sông dâng cao trong mùa lũ.
Gia đình tôi thu mua và bán nông sản. Năm nay, chúng tôi đã thu mua 150.000 kg sản phẩm, một phần trong số đó được phơi ở phía Tây ngôi nhà.
Từ ngày 19 tháng 8 bắt đầu mưa lớn, mưa liên tục đến ngày 20 thì mưa lớn chuyển thành mưa bão. Nước từ thượng nguồn đổ dồn về con sông sau nhà tôi, nhìn rõ nước sông dâng lên và bắt đầu tràn vào trong thôn, lúc đó con trai và con dâu tôi đang ở trong thôn, chồng tôi vội gọi điện bảo chúng mau về nhà, nếu không sẽ không kịp. Cháu trai và cháu gái sợ hãi gào khóc, tôi bảo chúng đừng khóc, không sao cả đâu và hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ bố mẹ các cháu“. Nghe tôi nói vậy, hai đứa trẻ lập tức quỳ xuống trước tượng Sư phụ và khấu đầu, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Con trai và con dâu tôi bình an về nhà. Một lát sau nước đã từ cổng tràn vào sân nhà tôi. Cán bộ thôn gọi điện thông báo chúng tôi phải mau chóng di tản ngay. Chị gái tôi cũng lo lắng gọi điện bảo chúng tôi mau lái xe rời đi. Nhưng việc di tản là quá muộn, nước lũ đã cuốn đi khoảng 40-50 nghìn cân nông sản mà chúng tôi thu mua. Nước lũ chỉ cách kho hàng ở trước sân nhà tôi chừng 30cm, nhưng nó không tràn vào nhà, mà lại từ sân sau chảy vòng qua nhà kho rồi đổ vào sông lớn. Nước sâu 3-4 mét, sóng cao hơn một mét, nhưng lại không tràn vào kho hàng nhà chúng tôi.
Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ kiên định trong chính niệm. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi là một lạp tử của Đại Pháp, tất cả những gì tôi có đều là do Sư phụ ban cho, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không được phép cướp đi.
Sư phụ giảng:
“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)
Không ai có thể động đến tôi, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt.
Lúc này thì mưa đã ngừng rơi, nhiều nhà trong thôn đã bị ngập, có nhà nước còn ngập tới giường, nước còn cuốn trôi cả lợn. Mặc dù nước lũ đã cuốn trôi khoảng 4-5 vạn kg nông sản mà chúng tôi đã thu mua, nhưng tôi không hề tức giận, tôi biết không có gì là ngẫu nhiên cả, bất thất bất đắc. Chồng tôi nói, nhờ phúc của Đại Pháp, nếu không thì cả nhà đã bị nước cuốn trôi, chẳng còn gì rồi.
Sau đó, số nông sản mà chúng tôi thu mua không những không bị mất tiền mà ngược lại còn kiếm được 15.000 Nhân dân tệ. Lúc đó, nông sản đã bị ngâm trong nước, lẽ ra sẽ khó bán, nhưng giá bán lại rất tốt. Sau khi tôi bán hết thì giá nông sản lại giảm xuống, thậm chí không có ai thu mua nữa.
Con xin thay mặt cả gia đình cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm tạ Sư phụ đã lại một lần nữa giúp con vượt qua ma nạn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/30/485487.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/7/221984.html
Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.