Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2021] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Phiền Xương Hoa
Tên tiếng Hán: 樊昌华
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Nghi Xương
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Giáo viên mẫu giáo
Ngày mất: Tháng 5 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 6 năm 2014
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nghi Xương
Một cư dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vào tháng 5 năm 2019 sau khi thụ án 15 tháng trong trại lao động cưỡng bức và 3 năm tù giam. Bà hưởng thọ 59 tuổi.
Bà Phiền Xương Hoa, một cựu giáo viên mẫu giáo, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Bà bị bắt và giam giữ trong hai tuần.
Bà Phiền lại bị bắt vào tháng 9 năm 2003 và bị kết án 15 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Sa Dương. Cai ngục trại lao động buộc bà làm việc nhiều giờ không lương. Họ cũng cấm bà ngủ, tra tấn bà và tiêm cho bà những loại thuốc độc hại. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục đã xúi giục các tù nhân đánh đập bà cho đến khi bà bị đi tiểu mất kiểm soát. Trại lao động cũng kéo dài thời hạn của bà thêm vài tháng với lý do bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.
Sau khi bà Phiền được thả, trường mẫu giáo không cho bà quay lại làm việc và chỉ cho bà 200 Nhân dân tệ mỗi tháng, số tiền này hầu như không đủ sống.
Bà Phiền lại bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2007. Bà bị bức thực tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Nghi Xương và suýt chết. Tòa án Cát Châu Bá sau đó đã kết án bà ba năm tù, cáo buộc bà in tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại nhà.
Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc, bà Phàn bị đánh đập, bức thực và cấm ngủ. Cai ngục cũng buộc bà làm việc không lương, bỏ đói bà và đôi khi buộc bà đứng yên trong nhiều giờ. Do bị ngược đãi, bà bị tiểu đường nặng. Người bà trở nên gầy gò và rất yếu.
Vào thời điểm bà Phàn được thả vào tháng 1 năm 2010, bà đã trên bờ vực suy sụp tinh thần. Tất cả răng của bà đều lung lay và bà không thể ăn bất cứ thứ gì rắn. Tuy nhiên, công an và nhân viên từ Phòng 610 vẫn đến giám sát cuộc sống hàng ngày của bà, đôi khi họ đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ của bà để theo dõi bà.
Bà Phàn bị bắt thêm hai lần nữa vào ngày 19 tháng 8 năm 2011 và ngày 6 tháng 6 năm 2014, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công hoặc phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ lần lượt 14 và 5 ngày.
Vào năm 2017, nơi làm việc của bà Phàn đã đình chỉ lương hưu của bà. Họ tuyên bố rằng bà không nên được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án trong tù. Họ đình chỉ mọi khoản thanh toán mới để buộc bà phải trả lại số tiền bà đã nhận được khi ở trong tù. Bà Phàn đã đến nhiều cơ quan khác nhau để tìm kiếm công lý, nhưng không thành công.
Không chịu nổi sự bức hại, bà qua đời vào cuối tháng 5 năm 2019
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/420567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223634.html
Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.