Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Điền Phúc Trung
Tên tiếng Hán: 田福忠
Giới tính: Nam
Tuổi: 73
Thành phố: Bảo Định
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của Cục Điện lực
Ngày mất: 24 tháng 9 năm 2018
Ông Điền Phúc Trung, một nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Điện lực Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, hưởng thọ 73 tuổi.
Ông Điền và các học viên Pháp Luân Công khác làm việc tại Cục Điện lực Thành phố Bảo Định đã bị bắt chỉ vài ngày sau khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ bị giam trong một nhà khách và bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Các quan chức của cục đến gặp họ mỗi ngày, yêu cầu họ từ bỏ Pháp Luân Công và cam kết không đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Năm ngày sau, họ mới được phép về nhà. Sau đó, ông Điền bị giáng chức và bị điều đến làm việc tại một bộ phận cấp thấp hơn.
Ngày 30 tháng 1 năm 2000, ông Điền đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn, bị đưa đến Đồn Công an Tiền Môn và bị giam trong một lồng sắt. Công an không cung cấp thức ăn cho ông trước khi ông bị đưa về Bảo Định vào ngày hôm sau.
Công an trực tiếp đưa ông Điền đến Đồn Công an khu Cao Khai và trói ông vào một chiếc ghế suốt đêm. Vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, công an đã đưa ông đến Trại tạm giam Bảo Định. Ông phải ở cùng phòng giam với 12 người khác và bị ép làm túi đóng gói táo mỗi ngày. Trong khi đó, công an tiếp tục ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, họ ra lệnh cho con trai ông thuyết phục ông. Người con trai đã quỳ xuống trước mặt ông, cầu xin ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Điền phải chịu áp lực to lớn do cuộc bức hại. Trại giam sau đó đã tống tiền con gái ông 30.000 Nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do của ông ba tháng sau đó.
Chỉ vài ngày sau khi được thả, ông Điền lại bị bắt và bị đưa đến trại tẩy não. Tại đây, mỗi ngày các nhân viên tiếp tục gây sức ép buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công và không đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Ông bị giam trong sáu ngày và bị tống tiền hơn 2.000 Nhân dân tệ.
Sau khi được thả, công an tiếp tục quấy rối và giám sát chặt chẽ cuộc sống hàng ngày của ông Điền. Ủy ban khu dân cư thậm chí còn cắt đường dây điện thoại của ông để ngăn ông liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác.
Sau khi chính quyền Trung Quốc phát sóng vụ tự thiêu được giàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, nhà chức trách ở Bảo Định đã tập trung các học viên Pháp Luân Công địa phương để ép họ xem bản tin tuyên truyền và viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vì có tiền sử đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, ông Điền bị giam giữ trong sáu ngày.
Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhân viên an ninh của Cục Điện lực đã ép ông Điền nộp căn cước và bố trí người theo dõi ông mỗi khi ông ra ngoài. Cả hai con gái và con trai của ông Điền, vốn là nhân viên của Cục Điện lực, cũng bị cấp trên ra lệnh giám sát ông và ngăn ông ra ngoài để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.
Có thời điểm, ông Điền buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại. Để trả đũa, Cục Điện lực đã đình chỉ lương của con trai ông trong tám tháng.
Cuộc bức hại đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Điền. Ông lâm bệnh nặng vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, công an vẫn tiếp tục quấy rối và cưỡng chế chụp ảnh ông trái phép. Ông Điền đã qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2018.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/382530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223611.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.