Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2020] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Trương Lâm
Tên tiếng Hán: 张林
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Phổ Nhị
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy thực phẩm về hưu
Ngày mất: 20 tháng 3 năm 2000
Ngày bị bắt gần nhất: 10 tháng 1 năm 2005
Nơi bị giam cuối cùng: Nhà tù Nữ Số 2 Côn Minh

Bà Trương Lâm ở thành phố Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, đã qua đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Cái chết của bà khép lại những năm tháng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm việc phải chịu 17 tháng trong trại lao động cưỡng bức và 4 năm tù giam. Bà phải chịu đựng những màn tra tấn không ngừng và cũng bị ép dùng thuốc nhiều lần.

Bà Trương, một công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy Thực phẩm Huyện Lan Thương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997. Bà bị bắt vào tháng 6 năm 2001 và bị kết án 17 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Bản Kiều ở thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Bà bị buộc phải làm việc nhiều giờ không lương. Cai ngục cũng ép bà dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc mặc dù bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà Trương lại bị bắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2005. Bà bị khó thở do bị ngược đãi trong quá trình giam giữ. Sau khi đưa bà đến bệnh viện, Hiệp Thế Vinh, trưởng Phòng 610 địa phương, đã ép bà uống hai viên thuốc. Bà bất tỉnh, run rẩy không kiểm soát và cảm thấy rất yếu sau đó.

Bà Trương bị kết án bốn năm tù vào tháng 9 năm 2005 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 Côn Minh. Cai ngục xúi giục các tù nhân đánh đập bà, không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và ép bà dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cũng bị buộc phải ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ nhiều giờ.

Một lần, khi bà Trương bị cảm nhẹ, cai ngục ra lệnh cho một số tù nhân đè bà xuống giường. Một trong số họ bóp cổ bà, quỳ lên ngực bà và ép bà uống một số viên thuốc. Sau đó, bà cảm thấy ngạt thở.

Trong một sự việc khác, vào tháng 7 năm 2007, bà Trương ho vài tiếng. Cai ngục sau đó đưa bà đến bệnh viện nhà tù, nơi bác sỹ tiêm cho bà một mũi tiêm. Bà mất ý thức sau vài giây. Bà không còn hơi thở, tim ngừng đập và huyết áp không đo được. Họ phải đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu.

Lo sợ bà sẽ chết trong tù, cai ngục ép bà Trương viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và thả bà ra. Sau khi được thả, bà bị sưng tấy liên tục và trí nhớ suy giảm đáng kể. Bà thậm chí không thể nhớ đường phố quanh nhà mình. Mặc dù tình trạng của bà được cải thiện một chút sau khi bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà vẫn phải vật lộn với chứng teo cơ, sụt cân và mờ mắt. Trí nhớ của bà tiếp tục suy giảm. Bà thường đột ngột mất ý thức và bất tỉnh trong nhiều giờ. Khi tỉnh lại, bà không thể nhớ những gì đã xảy ra. Theo thời gian, bà Trương không thể đứng dậy và mất cảm giác thèm ăn. Những cơn ngất xỉu của bà cũng ngày càng thường xuyên hơn. Sau khi vật lộn với sức khỏe suy yếu trong hơn 10 năm, bà qua đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223633.html

Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share